1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ôi chao, mỏi mòn mới có 1 người giống mình.
    hic,hic, không biết cái topic những bônghoa giành cho angiê nông của mình giờ này ở đâu rồi. Khóc cái
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  2. checkmate

    checkmate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    trùi ui...thú thật với cậu lá sau khi xem phim này xong tớ rất xúc động. Và đã viết rất nhiều kể cho một người bạn tớ nghe, công nhận là phim rất hay, rất ý nghĩa. Nó làm người ta phải suy nghĩ nhiều về bản thân mình....
    Khổ ải vô biên, quay đầu là bờ.Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật.                                                  
  3. checkmate

    checkmate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    trùi ui...thú thật với cậu lá sau khi xem phim này xong tớ rất xúc động. Và đã viết rất nhiều kể cho một người bạn tớ nghe, công nhận là phim rất hay, rất ý nghĩa. Nó làm người ta phải suy nghĩ nhiều về bản thân mình....
    Khổ ải vô biên, quay đầu là bờ.Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật.                                                  
  4. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Phim gì có 2 anh em làm lính cứu hoả a'' , phim Mỹ .Ai giúp mình bbiết tên với
    Phim Hàn Quốc thì đã sao chứ , mình cũng khóc khi xem Trái tim mùa thu đó
  5. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Phim gì có 2 anh em làm lính cứu hoả a'' , phim Mỹ .Ai giúp mình bbiết tên với
    Phim Hàn Quốc thì đã sao chứ , mình cũng khóc khi xem Trái tim mùa thu đó
  6. graham

    graham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xong !
    1. Backdraft ( 1991)
    Director: Ron Horward
    Cast: Kurt Russell- William Baldwin- Robert De Niro
    Comment của tớ nè:Phim này hay đối với những ngưòi giàu tình cảm,dễ khóc....... nhưng tớ không khoái lắm những film theo chủ nghĩa anh hùng thế này .
    Một film khá hay, chắc nhiều người xem rồi:
    " lost and delirious" ( Canada)
    Director: Lea Pool
    Cast: Piper Perabo- Jessica Paré- Mischa Barton
    Phim về tình yêu giữa hai ...... cô gái trong trường nữ sinh, xem xong film này trong lòng cứ thấy nặng chĩu, ai thích film " thelma & louis" chắc cũng thích film này
    Tớ chưa đến mức rơi lệ nhưng xem những đoạn film về VN mà nhiều lúc thấy căm fẫn, nhiều lúc thấy buồn:
    Cảnh Lý quay lại làng trong ánh mắt rõi theo của cô bé tật nguyền " Heaven & Earth"
    Cảnh cả làng bị thảm sát trong " Born in Fourth of July"
    Cảnh cô du kích nhỏ bị hành quyết trong " Full Metal Jacket"
    Cuối cùng, cảnh lính Mĩ dùng báng súng đập đến chết anh bị điên trong " Platoon".
    Dưới con mắt của người VN, những bộ film này không ổn chút nào nhưng khi hỏi những người đã trải qua cuộc chiến câu trả lời luôn là: " Đúng, sự thực là vậy"

  7. graham

    graham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xong !
    1. Backdraft ( 1991)
    Director: Ron Horward
    Cast: Kurt Russell- William Baldwin- Robert De Niro
    Comment của tớ nè:Phim này hay đối với những ngưòi giàu tình cảm,dễ khóc....... nhưng tớ không khoái lắm những film theo chủ nghĩa anh hùng thế này .
    Một film khá hay, chắc nhiều người xem rồi:
    " lost and delirious" ( Canada)
    Director: Lea Pool
    Cast: Piper Perabo- Jessica Paré- Mischa Barton
    Phim về tình yêu giữa hai ...... cô gái trong trường nữ sinh, xem xong film này trong lòng cứ thấy nặng chĩu, ai thích film " thelma & louis" chắc cũng thích film này
    Tớ chưa đến mức rơi lệ nhưng xem những đoạn film về VN mà nhiều lúc thấy căm fẫn, nhiều lúc thấy buồn:
    Cảnh Lý quay lại làng trong ánh mắt rõi theo của cô bé tật nguyền " Heaven & Earth"
    Cảnh cả làng bị thảm sát trong " Born in Fourth of July"
    Cảnh cô du kích nhỏ bị hành quyết trong " Full Metal Jacket"
    Cuối cùng, cảnh lính Mĩ dùng báng súng đập đến chết anh bị điên trong " Platoon".
    Dưới con mắt của người VN, những bộ film này không ổn chút nào nhưng khi hỏi những người đã trải qua cuộc chiến câu trả lời luôn là: " Đúng, sự thực là vậy"

  8. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Thấy mọi người bàn tán dzui quá, tớ tham gia nhé.
    Tớ xúc động nhất và đã khóc khi xem phim "I am Sam".
    Phim do chồng cũ của Madona - Sean Penn (mình viết đúng tên DV này ko nhỉ? - ám ảnh của sai lỗi chính tả.), Michelle Pfeiffer và DV nhí rất dễ thương của Holliwood hiện nay: Dakota Fanning đóng.
    Trong phim ấy Sean Penn đã đóng rất đạt vai một ông bố mắc bệnh chậm phát triển, còn bé Dakota Fanning rất dễ thương, trong sáng và thông minh trong vai cô con gái bé bỏng của Sean Penn. Họ đã là một bộ đôi rất ăn ý.
    Nội dung của bộ phim kể về một ông bố - Sam (Sean Penn) có trí thông minh của một đứa trẻ lên 7 và phải nuôi cô con gái bé bỏng của mình (Dakota Fanning) một mình. Cho đến khi toà án quyết định- để tốt cho bé thì phải giao cho một gia đình khác nuôi, có đầy đủ bố mẹ, có trí thông minh và khôn ngoan đủ để chăm sóc bé. Cùng với luật sư của mình (Michelle Pfeiffer) Sam đã cố gắng hết sức để giành lại quyền nuôi con nhưng thất bại, cô bé được giao về một gia đình rất khá giả, yêu thương bé, đầy đủ tiện nghi để nuôi bé và Sam được đến thăm con định kỳ..
    Có gì có thể ngăn cản được tình cha con chứ! Hằng đêm bé leo qua cửa sổ và chạy về ngôi nhà của Sam, để được nằm trong vòng tay bố, được bố hôn, được nghe bố đọc (dù Sam chỉ có thể đọc mãi chuyện ấy) truyện và...ngủ trong vòng tay ông bố ấy. Và tình cảm đã chiến thắng những quy định khắt khe và khô cứng của luật pháp...
    Cảnh làm tớ xúc động nhất là cảnh cô bé đó, từng đêm, từng đêm trèo qua cửa sổ ngôi nhà và chạy thật nhanh về ngôi nhà của Sam, ôm hôn bố, nằm trong vòng tay bố.
    Sean Penn đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp với tớ. Nếu là 1 vai diễn bình thường thì không khó để thể hiện sự đau khổ khi phải chia cách với người thân yêu duy nhất của mình trên cõi đời này, nhưng vai Sam là một người chậm phát triển, khuôn mặt lúc nào cũng khờ khờ...vậy mà mình có thể thấy được nỗi đau mất con qua cái vẻ khờ khờ ấy. Rất đau xót khi mỗi sáng phải bế đứa con yêu của mình rời khỏi ngôi nhà của mình và đem nó đi đến một nơi mà cả mình và nó đều không muốn đến.....Vai diễn Sam của Sean Penn rất đạt trong tâm trạng như thế..
    Bé Dakota Fanning đã có một vai diễn không chê vào đâu được, mỗi khi em xuất hiện, cảm giác như có một ánh nắng mai tràn vào khung hình máy quay, như một thiên thần vừa xuất hiện, một cảm giác rất dễ chịu khi nhìn thấy cô bé, một vẻ trong sáng và hồn nhiên đến lạ...
    Mình đã khóc rất nhiều khi xem phim này.
    Mình sure với mọi người, đây là một phim đáng xem...
    Và một ngày anh đến, anh đốt nhà của em. Vì trời mưa to quá, không cháy nhà của em. (Cháu xin lỗi bác Dương Thụ, nhưng vì cháu thật lòng yêu mến bài hát này...)
  9. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Thấy mọi người bàn tán dzui quá, tớ tham gia nhé.
    Tớ xúc động nhất và đã khóc khi xem phim "I am Sam".
    Phim do chồng cũ của Madona - Sean Penn (mình viết đúng tên DV này ko nhỉ? - ám ảnh của sai lỗi chính tả.), Michelle Pfeiffer và DV nhí rất dễ thương của Holliwood hiện nay: Dakota Fanning đóng.
    Trong phim ấy Sean Penn đã đóng rất đạt vai một ông bố mắc bệnh chậm phát triển, còn bé Dakota Fanning rất dễ thương, trong sáng và thông minh trong vai cô con gái bé bỏng của Sean Penn. Họ đã là một bộ đôi rất ăn ý.
    Nội dung của bộ phim kể về một ông bố - Sam (Sean Penn) có trí thông minh của một đứa trẻ lên 7 và phải nuôi cô con gái bé bỏng của mình (Dakota Fanning) một mình. Cho đến khi toà án quyết định- để tốt cho bé thì phải giao cho một gia đình khác nuôi, có đầy đủ bố mẹ, có trí thông minh và khôn ngoan đủ để chăm sóc bé. Cùng với luật sư của mình (Michelle Pfeiffer) Sam đã cố gắng hết sức để giành lại quyền nuôi con nhưng thất bại, cô bé được giao về một gia đình rất khá giả, yêu thương bé, đầy đủ tiện nghi để nuôi bé và Sam được đến thăm con định kỳ..
    Có gì có thể ngăn cản được tình cha con chứ! Hằng đêm bé leo qua cửa sổ và chạy về ngôi nhà của Sam, để được nằm trong vòng tay bố, được bố hôn, được nghe bố đọc (dù Sam chỉ có thể đọc mãi chuyện ấy) truyện và...ngủ trong vòng tay ông bố ấy. Và tình cảm đã chiến thắng những quy định khắt khe và khô cứng của luật pháp...
    Cảnh làm tớ xúc động nhất là cảnh cô bé đó, từng đêm, từng đêm trèo qua cửa sổ ngôi nhà và chạy thật nhanh về ngôi nhà của Sam, ôm hôn bố, nằm trong vòng tay bố.
    Sean Penn đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp với tớ. Nếu là 1 vai diễn bình thường thì không khó để thể hiện sự đau khổ khi phải chia cách với người thân yêu duy nhất của mình trên cõi đời này, nhưng vai Sam là một người chậm phát triển, khuôn mặt lúc nào cũng khờ khờ...vậy mà mình có thể thấy được nỗi đau mất con qua cái vẻ khờ khờ ấy. Rất đau xót khi mỗi sáng phải bế đứa con yêu của mình rời khỏi ngôi nhà của mình và đem nó đi đến một nơi mà cả mình và nó đều không muốn đến.....Vai diễn Sam của Sean Penn rất đạt trong tâm trạng như thế..
    Bé Dakota Fanning đã có một vai diễn không chê vào đâu được, mỗi khi em xuất hiện, cảm giác như có một ánh nắng mai tràn vào khung hình máy quay, như một thiên thần vừa xuất hiện, một cảm giác rất dễ chịu khi nhìn thấy cô bé, một vẻ trong sáng và hồn nhiên đến lạ...
    Mình đã khóc rất nhiều khi xem phim này.
    Mình sure với mọi người, đây là một phim đáng xem...
    Và một ngày anh đến, anh đốt nhà của em. Vì trời mưa to quá, không cháy nhà của em. (Cháu xin lỗi bác Dương Thụ, nhưng vì cháu thật lòng yêu mến bài hát này...)
  10. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Hic hic tớ cũng thế.
    Mọi người cứ lên án phim HQ chứ tớ thấy phim HQ lấy rất nhiều nước mắt của khán giả đấy chứ, chỉ ở những đoạn cao trào thôi chứ ko phải ở cái kiểu kết ko ung thư thì cũng bị đâm xuyên qua tim
    Nói chung tớ ghét xem phim HQ với HK vì mặc dù mình biết là vở này nó diễn hàng tỉ lần rồi mà mình vẫn...chảy nước mắt. Quê nhất là lúc ở nhà có thằng em trai vừa ngồi xem với m ình vừa nhòm nhòm xong bảo: Khóc này, khóc này, hic hic.
    Nói gì thì nói Life is beautiful vẫn là No 1
    ^s"->?->s""?"s"累?Y>>f?O?~强,S?己要"?<-So让你走

Chia sẻ trang này