1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Hic hic tớ cũng thế.
    Mọi người cứ lên án phim HQ chứ tớ thấy phim HQ lấy rất nhiều nước mắt của khán giả đấy chứ, chỉ ở những đoạn cao trào thôi chứ ko phải ở cái kiểu kết ko ung thư thì cũng bị đâm xuyên qua tim
    Nói chung tớ ghét xem phim HQ với HK vì mặc dù mình biết là vở này nó diễn hàng tỉ lần rồi mà mình vẫn...chảy nước mắt. Quê nhất là lúc ở nhà có thằng em trai vừa ngồi xem với m ình vừa nhòm nhòm xong bảo: Khóc này, khóc này, hic hic.
    Nói gì thì nói Life is beautiful vẫn là No 1
    ^s"->?->s""?"s"累?Y>>f?O?~强,S?己要"?<-So让你走
  2. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Các bạn xem phim nước ngoài nhiều quá mà quên phim VN rồi à ? Mình thấy bộ phim Nhật kí của bố ( không biết nhớ chính xác không ) cảm động thật , phim truyền hình , do Trần Hạnh đóng vai chính . Xem phim đó không chỉ mình mà cả nhà thấy ai cũng rơm rớm nước mắt , một bộ phim giản dị đời thường mà đầy tính nhân văn .
    Xem phim Cuộc đời tươi đẹp , mình chỉ cảm thấy đau lòng lắm ,nhưng không hiểu sao không khóc được , đó là một vở bi hài kịch tuyệt vời nhất về chiến tranh mà mình được xem ( cùng với Forest Gump )
    Còn VN thì có Ai xuôi vạn lý của Lê Hoàng nói về chiến tranh ,cũng hay
    Mình coi ít nên chỉ biết vậy thôi , cấm la làng
  3. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Các bạn xem phim nước ngoài nhiều quá mà quên phim VN rồi à ? Mình thấy bộ phim Nhật kí của bố ( không biết nhớ chính xác không ) cảm động thật , phim truyền hình , do Trần Hạnh đóng vai chính . Xem phim đó không chỉ mình mà cả nhà thấy ai cũng rơm rớm nước mắt , một bộ phim giản dị đời thường mà đầy tính nhân văn .
    Xem phim Cuộc đời tươi đẹp , mình chỉ cảm thấy đau lòng lắm ,nhưng không hiểu sao không khóc được , đó là một vở bi hài kịch tuyệt vời nhất về chiến tranh mà mình được xem ( cùng với Forest Gump )
    Còn VN thì có Ai xuôi vạn lý của Lê Hoàng nói về chiến tranh ,cũng hay
    Mình coi ít nên chỉ biết vậy thôi , cấm la làng
  4. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Phim Hàn Quốc thường khiến mọi người mủi lòng cũng đúng thôi , những bộ phim phản ánh cuộc sống bình thường , mà lại rất gần gụi với tâm tư tình cảm của người Vn , thấy người bệnh ,người chết ta ngậm ngùi thương cảm cũng là lẽ thường ,tình cảm đó đáng trân trọng mà không phải ai cũng có được ..thấy người này cực , kẻ kia khổ ta cũng thông cảm , xót xa ...chẳng lẽ điều đó cũng đáng bị lên án à ? Phim thì cũng nhiều loại phim , mà con người ta cũng nhiều loại , chẳng lẽ ai cũng Cuộc sống tươi đẹp hay Forest gump ...dù sao mình thấy phim HQ vẫn đáng hoan nghênh , dù nó nhiều khi cũng quá lạm dụng các chi tiết bi thương , nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn những bộ phim Vn rẻ tiền hiện nay ,hay lối sống thực dụng của giới trẻ bây chừ
    Autumn Heart
  5. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Phim Hàn Quốc thường khiến mọi người mủi lòng cũng đúng thôi , những bộ phim phản ánh cuộc sống bình thường , mà lại rất gần gụi với tâm tư tình cảm của người Vn , thấy người bệnh ,người chết ta ngậm ngùi thương cảm cũng là lẽ thường ,tình cảm đó đáng trân trọng mà không phải ai cũng có được ..thấy người này cực , kẻ kia khổ ta cũng thông cảm , xót xa ...chẳng lẽ điều đó cũng đáng bị lên án à ? Phim thì cũng nhiều loại phim , mà con người ta cũng nhiều loại , chẳng lẽ ai cũng Cuộc sống tươi đẹp hay Forest gump ...dù sao mình thấy phim HQ vẫn đáng hoan nghênh , dù nó nhiều khi cũng quá lạm dụng các chi tiết bi thương , nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn những bộ phim Vn rẻ tiền hiện nay ,hay lối sống thực dụng của giới trẻ bây chừ
    Autumn Heart
  6. aladdinhn

    aladdinhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    I am Sam quá đỉnh, Hàn Xẻng chuối to một củ !
  7. aladdinhn

    aladdinhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    I am Sam quá đỉnh, Hàn Xẻng chuối to một củ !
  8. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu các bác phim I LOVE YOU, tên phim là câu nói quen thuộc đến nhàm chán mà ai cũng muốn nghe. Nội dung thì tuyệt vời , đoạn cuối có thể làm bác khóc tràn sàn nhà khỏi lau nhà. Phim chẳng có kỹ xảo, chi phí làm thì tôi nghĩ rất ít, phim chẳng có tình yêu tay ba gì cả nhưng lại có diễn xuất rất dễ thương của cô bé Ai.
    Nội dung phim kể về những người khiếm thính muốn làm cho cuộc đời họ vui vẻ hơn và đáng sống hơn bằng cách lập ra một đoàn kịch nghiệp dư nhỏ. Nhưng trong quá trình tập kịch thì mỗi thành viên trong đoàn lại có những chuyện riêng tư cần giải quyết: ông đạo diễn bị vợ cằn nhằn vì không chịu đi làm việc gì khác có thể mang tiền về nhà, nữ diễn viên chính thì gặp rắc rối trong việc sắp xếp việc nhà và việc kịch, một diễn viên khác thì đang để ý anh bạn làm cùng công ty và mong anh đáp lại tình yêu của mình..... Và bọn họ có thể vượt qua tất cả để cùng đi đến thành công ???
    Phim của Nhật, làm năm 1999.
    Hôm qua nằm mộng con dê
    Dậy đánh 49, về quê xây nhà.
    Xây xong quật tiếp 83
    Hôm sau khăn gói đi ra ... chợ người !!!
  9. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu các bác phim I LOVE YOU, tên phim là câu nói quen thuộc đến nhàm chán mà ai cũng muốn nghe. Nội dung thì tuyệt vời , đoạn cuối có thể làm bác khóc tràn sàn nhà khỏi lau nhà. Phim chẳng có kỹ xảo, chi phí làm thì tôi nghĩ rất ít, phim chẳng có tình yêu tay ba gì cả nhưng lại có diễn xuất rất dễ thương của cô bé Ai.
    Nội dung phim kể về những người khiếm thính muốn làm cho cuộc đời họ vui vẻ hơn và đáng sống hơn bằng cách lập ra một đoàn kịch nghiệp dư nhỏ. Nhưng trong quá trình tập kịch thì mỗi thành viên trong đoàn lại có những chuyện riêng tư cần giải quyết: ông đạo diễn bị vợ cằn nhằn vì không chịu đi làm việc gì khác có thể mang tiền về nhà, nữ diễn viên chính thì gặp rắc rối trong việc sắp xếp việc nhà và việc kịch, một diễn viên khác thì đang để ý anh bạn làm cùng công ty và mong anh đáp lại tình yêu của mình..... Và bọn họ có thể vượt qua tất cả để cùng đi đến thành công ???
    Phim của Nhật, làm năm 1999.
    Hôm qua nằm mộng con dê
    Dậy đánh 49, về quê xây nhà.
    Xây xong quật tiếp 83
    Hôm sau khăn gói đi ra ... chợ người !!!
  10. Hari

    Hari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ xem "Life is beautiful" vào giờ nghĩ trưa mà vẫn khóc suốt đến 2h chiều. Quê gần chết.
    Các film khác nói về nạn diệt chủng như "Schindler''s List", "The pianist" cũng rất xúc động. Các đạo diễn quả thật thiên tài.

Chia sẻ trang này