1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hari

    Hari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ xem "Life is beautiful" vào giờ nghĩ trưa mà vẫn khóc suốt đến 2h chiều. Quê gần chết.
    Các film khác nói về nạn diệt chủng như "Schindler''s List", "The pianist" cũng rất xúc động. Các đạo diễn quả thật thiên tài.
  2. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có ai nhớ phim này không ?
    Khoảng 5 năm trước trên HTV7 buổi chiều có chiếu một bộ phim ĐL. Hai vợ chồng nhà này mãi mà vẫn chưa có con. Cuối cùng thì người vợ cũng có mang nhưng lại phát hiện mình bị ung thư ngực. Nếu muốn chữa bệnh cô phải bỏ đứa bé. Người vợ quyết định giữ đứa bé, giả vờ có nhân tình để ly dị chồng, một mình bỏ đi chờ ngày sinh nở. Tám tháng sau, cô gặp lại chồng cũ lúc này sắp làm đám cưới với người khác. Bệnh tình của cô trở nên nghiêm trọng, phải phẫu thuật lấy đứa bé ra và điều trị ung thư. Cảnh cô nằm trong phòng bệnh trước khi vào phòng mổ, nhìn ra cửa sổ và khóc; diễn viên diễn quá đạt và tớ đã khóc tu hu không kiềm chế được. Bây giờ nghĩ lại tình cảnh trong phim vẫn thấy cảm động. Ngày đó không được xem hết phim, hình như cuối cùng thì cô đó cũng chết vì ung thư. Ai biết phim này chỉ giùm để tớ xem kết thúc phim như thế nào.
  3. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có ai nhớ phim này không ?
    Khoảng 5 năm trước trên HTV7 buổi chiều có chiếu một bộ phim ĐL. Hai vợ chồng nhà này mãi mà vẫn chưa có con. Cuối cùng thì người vợ cũng có mang nhưng lại phát hiện mình bị ung thư ngực. Nếu muốn chữa bệnh cô phải bỏ đứa bé. Người vợ quyết định giữ đứa bé, giả vờ có nhân tình để ly dị chồng, một mình bỏ đi chờ ngày sinh nở. Tám tháng sau, cô gặp lại chồng cũ lúc này sắp làm đám cưới với người khác. Bệnh tình của cô trở nên nghiêm trọng, phải phẫu thuật lấy đứa bé ra và điều trị ung thư. Cảnh cô nằm trong phòng bệnh trước khi vào phòng mổ, nhìn ra cửa sổ và khóc; diễn viên diễn quá đạt và tớ đã khóc tu hu không kiềm chế được. Bây giờ nghĩ lại tình cảnh trong phim vẫn thấy cảm động. Ngày đó không được xem hết phim, hình như cuối cùng thì cô đó cũng chết vì ung thư. Ai biết phim này chỉ giùm để tớ xem kết thúc phim như thế nào.
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Patriot_ do meb gibson đóng, đoạn cô con gái chạy ra ôm cổ lấy ông bố và.......
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Patriot_ do meb gibson đóng, đoạn cô con gái chạy ra ôm cổ lấy ông bố và.......
  6. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Rất đáng khóc khi xem MUSA...hic..may mà khi xem film này cùng MFC có một hội chắc là vừa sợ vì nhiều máu me quá cộng thêm suýt khóc nên cứ cười híc híc nên chẳng ai còn khóc được nữa. Cái đoạn trong thành đất cổ là nơi khiến người xem cảm động và rơi lệ...không biết trong số những ai xem film hôm đó rơi lệ nhỉ...quá đáng thương.........hic
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
  7. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Rất đáng khóc khi xem MUSA...hic..may mà khi xem film này cùng MFC có một hội chắc là vừa sợ vì nhiều máu me quá cộng thêm suýt khóc nên cứ cười híc híc nên chẳng ai còn khóc được nữa. Cái đoạn trong thành đất cổ là nơi khiến người xem cảm động và rơi lệ...không biết trong số những ai xem film hôm đó rơi lệ nhỉ...quá đáng thương.........hic
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
  8. tinvitxauxa

    tinvitxauxa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    A rose for Angenól.
    Thấy thằng cha ngu ngốc đó giống mình quá, lại phải chia tay người yêu--->khóc.
    Je suis Viêtnamien, vive le Vietnam
    Được tinvitxauxa sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 24/12/2003
  9. tinvitxauxa

    tinvitxauxa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    A rose for Angenól.
    Thấy thằng cha ngu ngốc đó giống mình quá, lại phải chia tay người yêu--->khóc.
    Je suis Viêtnamien, vive le Vietnam
    Được tinvitxauxa sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 24/12/2003
  10. hoidongbaoan

    hoidongbaoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng khóc khi xem Life is beautiful. Thật là cảm động!
    Cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao khi có người đàn ông tuyệt vời đến thế!!!
    I was dreaming of the pastAnd my heart was beating fastI began to lose controlI began to lose control I didn't mean to hurt youI'm sorry that I made you cryOh no, I didn't want to hurt youI'm just a jealous guy...

Chia sẻ trang này