1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    - Forest Gump (Tom Hanks)
    - Sommersby (R. Gere, J. Foster): một cái chết đầy ý nghĩa của 1 con người tầm thường, thấy mà thềm được như vậy (cần gì cứ phải hy sinh cho đất nước, lý tưởng mới là hay).
  2. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Cinema Paradiso - vừa xem phim này xong.
    Không biết mọi người thế nào chứ tớ thì rơi nước mắt 2 lần rồi đấy. Một lần là trong đám tang của chú Alfredo, một lần ở cuối phim. Nhưng những gì nó khiến mình xúc động thì không chỉ ở 2 cảnh đó. Phim hay, cũng nhẹ nhàng, không quá bi kịch cũng không có gì thảm khốc xảy ra, nhưng tình cảm của những người trên phim và bản nhạc đó sao mà gây xúc động thế không biết .
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng
  3. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Cinema Paradiso - vừa xem phim này xong.
    Không biết mọi người thế nào chứ tớ thì rơi nước mắt 2 lần rồi đấy. Một lần là trong đám tang của chú Alfredo, một lần ở cuối phim. Nhưng những gì nó khiến mình xúc động thì không chỉ ở 2 cảnh đó. Phim hay, cũng nhẹ nhàng, không quá bi kịch cũng không có gì thảm khốc xảy ra, nhưng tình cảm của những người trên phim và bản nhạc đó sao mà gây xúc động thế không biết .
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    bong_cuc_trang tham gia vào hội những người vận động chiếu phim này đi .
    Love means never having to say you're sorry
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    bong_cuc_trang tham gia vào hội những người vận động chiếu phim này đi .
    Love means never having to say you're sorry
  6. oldparrot256

    oldparrot256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Phim xúc động em đã xem thì nhiều lắm, nhưng nhớ nhất vẫn là Beautiful life. Hôm đấy em xem ở rạp thế lúc đứng lên rồi vẫn còn bàng hoàng. Pay it forward cũng thế, thằng bé ý đóng hay tuyệt mà cái chết của nó cũng thật bất ngờ và thương quá. Titanic thì chắc là xem hồi bé quá, giờ xem lại thấy cũng bình thường. Còn có một phim truyền hình nhiều tập của Ý "Julia & Claudio" chiếu lâu rùi, cái đoạn Julia chết khi đang làm nhiệm vụ cũng làm em rấm rứt suốt.
    Phim Hàn Quốc thì em xem cũng chẳng ít đâu, nhưng mờ chả khóc bao giờ, toàn cười thui.


    I hate u but I love u. I can't stop thinking of u. It's true! I'm stuck on u...
  7. oldparrot256

    oldparrot256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Phim xúc động em đã xem thì nhiều lắm, nhưng nhớ nhất vẫn là Beautiful life. Hôm đấy em xem ở rạp thế lúc đứng lên rồi vẫn còn bàng hoàng. Pay it forward cũng thế, thằng bé ý đóng hay tuyệt mà cái chết của nó cũng thật bất ngờ và thương quá. Titanic thì chắc là xem hồi bé quá, giờ xem lại thấy cũng bình thường. Còn có một phim truyền hình nhiều tập của Ý "Julia & Claudio" chiếu lâu rùi, cái đoạn Julia chết khi đang làm nhiệm vụ cũng làm em rấm rứt suốt.
    Phim Hàn Quốc thì em xem cũng chẳng ít đâu, nhưng mờ chả khóc bao giờ, toàn cười thui.


    I hate u but I love u. I can't stop thinking of u. It's true! I'm stuck on u...
  8. Olivia

    Olivia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hình như xem rồi sau đó nghĩ ngợi 1 chút thì mới rưng rưng được chứ phải ko nào . Tớ cứ nhìn thấy đứa bé nào mà trắng trắng , xinh xinh , mắt xanh nước biển , khuôn mặt gầy gầy dáng thanh thanh thì lại thấy cay cay .....hic nhớ lại phim mà có 1 đứa bé làm mối cho mẹ lấy thầy giáo cả 1 quãng đường gian nan .
    Thầy giáo thì phải vượt qua chính bản thân , những kỷ niệm gia đình đau buồn thời thơ ấu do violent trong gia đình có những ông bố nghiện rượu
    Mẹ thì cố gắng hàn vỡ những rạn nứt trong gia đình ( ông bố tớ only nhớ là Bon Jovi -----> anh này đóng phim nào chán phim đó i sì foọc chị Mariah Carrey trừ phim này ) nhưng bất thành .
    Bùn nhất là thầy với mẹ đã hiểu và chuẩn bị chung sống với nhau thì đứa bé lại chết vì 1loại violent trong trường học . Đó là phim duy nhất tớ thấy buồn buồn ,,,, hai vợ chồng an ủi nhau khi có bao nhiêu là người đến chia buồn những ngọn nến thắp sáng , những bông hoa ly trắng mong manh nhuỵ vàng nhạt . Hic buồn thật
    1 nụ cười là 10 thang thuốc bổ!!!!!!!!!!!
  9. Olivia

    Olivia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hình như xem rồi sau đó nghĩ ngợi 1 chút thì mới rưng rưng được chứ phải ko nào . Tớ cứ nhìn thấy đứa bé nào mà trắng trắng , xinh xinh , mắt xanh nước biển , khuôn mặt gầy gầy dáng thanh thanh thì lại thấy cay cay .....hic nhớ lại phim mà có 1 đứa bé làm mối cho mẹ lấy thầy giáo cả 1 quãng đường gian nan .
    Thầy giáo thì phải vượt qua chính bản thân , những kỷ niệm gia đình đau buồn thời thơ ấu do violent trong gia đình có những ông bố nghiện rượu
    Mẹ thì cố gắng hàn vỡ những rạn nứt trong gia đình ( ông bố tớ only nhớ là Bon Jovi -----> anh này đóng phim nào chán phim đó i sì foọc chị Mariah Carrey trừ phim này ) nhưng bất thành .
    Bùn nhất là thầy với mẹ đã hiểu và chuẩn bị chung sống với nhau thì đứa bé lại chết vì 1loại violent trong trường học . Đó là phim duy nhất tớ thấy buồn buồn ,,,, hai vợ chồng an ủi nhau khi có bao nhiêu là người đến chia buồn những ngọn nến thắp sáng , những bông hoa ly trắng mong manh nhuỵ vàng nhạt . Hic buồn thật
    1 nụ cười là 10 thang thuốc bổ!!!!!!!!!!!
  10. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Híc, tớ cũng y hệt thế đấy! Osment đóng phim nhuyễn thật, em bé có đôi mắt ướt quá đâm ra trông thật hợp với những phim thể loại thế này. Osment còn đóng A.I tớ thấy cũng thương, nhất là đoạn cậu bé ngồi thừ ra bên giường ngắm bà mẹ nuôi híc híc
    Còn Ngày thứ 8 cũng vậy, tớ đọc ở đâu đó thấy nói phim này mời diễn viên nghiệp dư bị thiểu năng trí tuệ thật sự, chứ không phải do diễn viên chuyên nghiệp đóng, cứ bảo sao họ đóng giỏi thế híc

Chia sẻ trang này