1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Híc, tớ cũng y hệt thế đấy! Osment đóng phim nhuyễn thật, em bé có đôi mắt ướt quá đâm ra trông thật hợp với những phim thể loại thế này. Osment còn đóng A.I tớ thấy cũng thương, nhất là đoạn cậu bé ngồi thừ ra bên giường ngắm bà mẹ nuôi híc híc
    Còn Ngày thứ 8 cũng vậy, tớ đọc ở đâu đó thấy nói phim này mời diễn viên nghiệp dư bị thiểu năng trí tuệ thật sự, chứ không phải do diễn viên chuyên nghiệp đóng, cứ bảo sao họ đóng giỏi thế híc
  2. pomelog

    pomelog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Uh thỉng thoảng mình cũng khóc. CÓ bạn gì nhắc về phim có hai anh em làm cứu hỏa, mình cũng xem (& khóc) rồi nhưng bây giờ chịu không nhớ tên phim.
    Life is beautiful xúc động thất, có điều nghe kể nhiều quá rồi nên biết trước kết cục như thế nào, không khóc nữa
    Forrest Gump thì đọc lại script cũng muốn khóc nữa, đoạn cuối ấy, thương Forrest quá đi mất!
    Tom Hanks, you''re the best!
  3. pomelog

    pomelog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Uh thỉng thoảng mình cũng khóc. CÓ bạn gì nhắc về phim có hai anh em làm cứu hỏa, mình cũng xem (& khóc) rồi nhưng bây giờ chịu không nhớ tên phim.
    Life is beautiful xúc động thất, có điều nghe kể nhiều quá rồi nên biết trước kết cục như thế nào, không khóc nữa
    Forrest Gump thì đọc lại script cũng muốn khóc nữa, đoạn cuối ấy, thương Forrest quá đi mất!
    Tom Hanks, you''re the best!
  4. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    nhớ lại hô?i coi AI ma? toát hết ca? mô? hôi... kô nhớ có khóc hay kô nhưng ma? ca?m giác lạnh lefo cu?a nhân vật lúc đó ca?m tươ?ng như đi tư? ma?n a?nh ra thấm hết ca? va?o ngươ?i.... xem phim ma? cứ ngô?i đơ? ra dán mắt vô ma?n hi?nh.... quá hay quá xúc động
    Ca? hô?i xem Bicentennial Man nưfa đến cuối phim xúc động kô thê? chịu nô?i chi? muốn khóc thôi
  5. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    nhớ lại hô?i coi AI ma? toát hết ca? mô? hôi... kô nhớ có khóc hay kô nhưng ma? ca?m giác lạnh lefo cu?a nhân vật lúc đó ca?m tươ?ng như đi tư? ma?n a?nh ra thấm hết ca? va?o ngươ?i.... xem phim ma? cứ ngô?i đơ? ra dán mắt vô ma?n hi?nh.... quá hay quá xúc động
    Ca? hô?i xem Bicentennial Man nưfa đến cuối phim xúc động kô thê? chịu nô?i chi? muốn khóc thôi
  6. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Road to Per***ion....
    nhiều cảm xúc kìm nén nhưng không khóc được...hard to breath...
  7. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Road to Per***ion....
    nhiều cảm xúc kìm nén nhưng không khóc được...hard to breath...
  8. ttkk1978

    ttkk1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tôi xem phim nhiều nhưng thấy phim chiến tranh của Liên Xô có tính nhân văn cao nhất. Bộ phim hay nhất đối với tôi là TextBài ca người línhText. Cảnh người lính vội vàng về gặp mẹ rồi chỉ kịp nói với nhau vài câu lại đi. Âm nhạc trong bộ phim cũng làm cho người xem xúc động. Ở đấy có ai có đĩa này không? Tôi tìm khắp cả HN mà không thấy. Đang định đặt mua trên Ebay.com
    Hôm trước xem phim Đàn sếu bay, cảnh cô gái hi vọng ôm bó hoa ra sân ga để rồi thất vọng đi về cũng làm người xem hiểu được sự đau đớn của những mất mát do chiến tranh.
  9. ttkk1978

    ttkk1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tôi xem phim nhiều nhưng thấy phim chiến tranh của Liên Xô có tính nhân văn cao nhất. Bộ phim hay nhất đối với tôi là TextBài ca người línhText. Cảnh người lính vội vàng về gặp mẹ rồi chỉ kịp nói với nhau vài câu lại đi. Âm nhạc trong bộ phim cũng làm cho người xem xúc động. Ở đấy có ai có đĩa này không? Tôi tìm khắp cả HN mà không thấy. Đang định đặt mua trên Ebay.com
    Hôm trước xem phim Đàn sếu bay, cảnh cô gái hi vọng ôm bó hoa ra sân ga để rồi thất vọng đi về cũng làm người xem hiểu được sự đau đớn của những mất mát do chiến tranh.
  10. naoaibiet

    naoaibiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mình xem phim suốt mà chả thấy có phim Mỹ nào ra hồn cả,phim Hàn Quốc thì còn tạm được...Nhưng phim mà hay làm mình khóc nhất là phim Việtnam.Như phim "Sóng ở đáy sông" chẳng hạn,mình xem phim đó ma khóc lịm đi ngày co đến 3,4 lần ,về sau cứ nghe ai nhắc đến tên anh Núi là mình đã muốn khóc rồi....

Chia sẻ trang này