1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. naoaibiet

    naoaibiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mình xem phim suốt mà chả thấy có phim Mỹ nào ra hồn cả,phim Hàn Quốc thì còn tạm được...Nhưng phim mà hay làm mình khóc nhất là phim Việtnam.Như phim "Sóng ở đáy sông" chẳng hạn,mình xem phim đó ma khóc lịm đi ngày co đến 3,4 lần ,về sau cứ nghe ai nhắc đến tên anh Núi là mình đã muốn khóc rồi....
  2. blackeyed

    blackeyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    em thì em thấy mình cũng củ chuối lắm. khi em xem fim TÂN DÒNG SÔNG LY BIỆT í, em cũng khóc sướt mướt. thậm chí khi xem lại vẫn còn muốn khóc cơ mừ.
    lại còn gần đây, các bác có xem NẤC THANG LÊN THIÊN ĐƯỜNG ko, cái này thì fải gọi là chúa sướt mướt. tập nào em cũng khóc vậy đó, mà khóc như mưa rào, thế nới sợ chứ. em là em chỉ thương anh Soo Joon trong fim thui.
    chắc mọi người nghĩ em củ chuối lắm đúng ko hu................hu
  3. blackeyed

    blackeyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    em thì em thấy mình cũng củ chuối lắm. khi em xem fim TÂN DÒNG SÔNG LY BIỆT í, em cũng khóc sướt mướt. thậm chí khi xem lại vẫn còn muốn khóc cơ mừ.
    lại còn gần đây, các bác có xem NẤC THANG LÊN THIÊN ĐƯỜNG ko, cái này thì fải gọi là chúa sướt mướt. tập nào em cũng khóc vậy đó, mà khóc như mưa rào, thế nới sợ chứ. em là em chỉ thương anh Soo Joon trong fim thui.
    chắc mọi người nghĩ em củ chuối lắm đúng ko hu................hu
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Khóc khi xem phim hài
    Là một người yếu đuối và nhạy cảm, số phim mà tôi đã khóc nhiều không nhớ hết. Vì thế, tôi chỉ đi xem phim hài với bạn, còn những phim bi thì đi coi một mình (mà lại thích bi kịch mới đáng ghét chứ). ấy vậy mà một lần tôi đã khóc ngon lành khi xem phim hài của Jakie Chan, "Who am I?".
    Phim ấy tôi đã coi đi coi lại nhiều lần ở rạp, mà vẫn không tin có một người đàn ông đủ nhẫn tâm bỏ rơi mình, và đó là bộ phim cuối cùng mà chúng tôi xem chung. Mỗi lần xem xong phim, tôi lại ra đứng ở ban công lộng gió của rạp chiếu, mở toang đôi cánh mũi phập phồng để huyễn hoặc mình rằng mùi nước hoa của anh đang ở rất gần, rất gần, mở bừng mắt để lại thấy nhòe đi giữa những giọt nước mắt không kiềm chế được. Và lần cuối cùng của những lần seven love ấy tôi đã cắn chặt môi và thì thầm một đoạn nhạc não lòng mà Thanh Lam đã hát, "Đàn như còn hơi ấm bàn tay, xin em đừng thao thức chờ ai"
    Không bao giờ người đàn ông tàn nhẫn (và ngu ngốc- hay khôn ngoan?) ấy quay trở lại, bất chấp bao nhiêu lời cầu nguyện thành kính của một người không tin vào tôn giáo. Dù thế nào trái đất vẫn cứ quay, một năm sau đó tôi đã bắt đầu xem phim của Jakie Chan trở lại. Và mặc dù giữa những hạnh phúc tràn ngập, khi cầm trên tay tờ leaflet giới thiệu phim, tôi lại bắt đầu khóc ....
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Khóc khi xem phim hài
    Là một người yếu đuối và nhạy cảm, số phim mà tôi đã khóc nhiều không nhớ hết. Vì thế, tôi chỉ đi xem phim hài với bạn, còn những phim bi thì đi coi một mình (mà lại thích bi kịch mới đáng ghét chứ). ấy vậy mà một lần tôi đã khóc ngon lành khi xem phim hài của Jakie Chan, "Who am I?".
    Phim ấy tôi đã coi đi coi lại nhiều lần ở rạp, mà vẫn không tin có một người đàn ông đủ nhẫn tâm bỏ rơi mình, và đó là bộ phim cuối cùng mà chúng tôi xem chung. Mỗi lần xem xong phim, tôi lại ra đứng ở ban công lộng gió của rạp chiếu, mở toang đôi cánh mũi phập phồng để huyễn hoặc mình rằng mùi nước hoa của anh đang ở rất gần, rất gần, mở bừng mắt để lại thấy nhòe đi giữa những giọt nước mắt không kiềm chế được. Và lần cuối cùng của những lần seven love ấy tôi đã cắn chặt môi và thì thầm một đoạn nhạc não lòng mà Thanh Lam đã hát, "Đàn như còn hơi ấm bàn tay, xin em đừng thao thức chờ ai"
    Không bao giờ người đàn ông tàn nhẫn (và ngu ngốc- hay khôn ngoan?) ấy quay trở lại, bất chấp bao nhiêu lời cầu nguyện thành kính của một người không tin vào tôn giáo. Dù thế nào trái đất vẫn cứ quay, một năm sau đó tôi đã bắt đầu xem phim của Jakie Chan trở lại. Và mặc dù giữa những hạnh phúc tràn ngập, khi cầm trên tay tờ leaflet giới thiệu phim, tôi lại bắt đầu khóc ....
  6. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    hồi trước cũng suýt khóc khi xem fim tây du ký , đoạn tôn ngộ không bị sư phụ đuổi đi khi đánh chết Bach cốt tinh ấy ,
    hồi ấy còn bé nên nhậy cảm lắm
  7. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    hồi trước cũng suýt khóc khi xem fim tây du ký , đoạn tôn ngộ không bị sư phụ đuổi đi khi đánh chết Bach cốt tinh ấy ,
    hồi ấy còn bé nên nhậy cảm lắm
  8. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sweet November, muh suýt thôi
  9. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sweet November, muh suýt thôi
  10. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hix Hix..... em nhớ là..... cái phim ý là phim Cuối Tuần ý, tên là Đền Ơn Tiếp Nối ấy ....tên tiếng Anh là zì thì em quên zùi.... nhơ mỗi chứ Foward thì phải.........
    ẦY... khi xem phim ý ý, cái đoạn cuối, từ cái đoạn trong bệnh viện, mẹ cậu bé .. zì ý ( em cũng quên mất tên zùi.... tệ quá ! ).....đứng bật zậy... ôm chầm lấy ông thầy... àh quên, ông thầy ôm chầm lấy.... chẳng có tiếng khóc hay tiếng nói nào... nhưng mà cũng đủ hiểu là cậu bé ý đã.... <--- từ cái đoạn này em đã thấy nước mắt sắp tràn ra đến nơi zùi.... khó lòng mà kềm được zùi.. ( em cũng hay khóc khi xem phim buồn nhưng mà cũng kềm được.... nhưng mà lần này thì.... ) .......
    Tiếp, đến đoạn khi về nhà, bố mẹ cậu bé xem lại xem lại cái đoạn cậu bé nói chuyện ý. ( trước đó có TV đến quay mà ).... <-- nước mắt đã thực sự zàn zụa zùi.....
    Đoạn cuối, cái đoạn mà các bạn cậu bé, cả thèng cu đã đâm cậu bé, cùng đem những cây nến nho nhỏ đến , à quên, đi với bố mẹ nữa, đến trước cửa nhà cậu bé..... thì em .... khóc nấc lên luôn! ... hu hu.... đến khi hết phim mà em vẫn... khóc ngon lành.........
    Bi giờ nghĩ lại em vẫn thấy........ hic hic....

Chia sẻ trang này