1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Mình thì khóc đoạn Hara chạy đi suốt buổi tốiđể xin chữ kí cũa đám nhóc cho thằng em Tađazu . Thương thật
  2. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    khóc cho Hector bị chết vì thằng Asin củ chuối trong Troy, thằng Asin cực nhục, cùng khởi quân Hi Lạp đi đánh Troy vậy mà chỉ vì tranh giành 1 con nô lệ đã bãi binh bỏ mặc quân mình bị oánh cho tan tác.
  3. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    khóc cho Hector bị chết vì thằng Asin củ chuối trong Troy, thằng Asin cực nhục, cùng khởi quân Hi Lạp đi đánh Troy vậy mà chỉ vì tranh giành 1 con nô lệ đã bãi binh bỏ mặc quân mình bị oánh cho tan tác.
  4. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình không nhớ nổi đã khóc bao nhiêu lần khi xem phim nữa. Nhưng có 1 cảnh phim mà mình không thể quên được và dĩ nhiên đã lấy đi rất nhiều nước mắt cá sấu của mình (đứa em trai vẫn hét ầm lên như vậy cho cả nhà biết mỗi khi thấy mình xem phim mà khóc )
    Đó là cảnh Lâm Đại Ngọc chôn hoa (phim Hồng Lâu Mộng). Hồi đó mình mới học lớp 8 thôi. Nhìn cảnh cô ấy vác cuốc trên vai gầy, mặt buồn rười rượi, thui thủi giữa một vườn hoa đào trong tiết trời giá lạnh, lặng lẽ gom tất cả những cánh hoa rụng vào một chiếc túi vải rồi chôn xuống đất, vừa làm vừa khóc rất ai oán, cộng vào đó là bài hát cao vút mà buồn não ruột "Đời hoa rụng có ta chôn cất - Chôn thân ta biết đến bao giờ - Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ - Mai sau ta chết ai là người chôn?", mình đã khóc nấc lên như bị ai đánh. Chưa hết, chiều hôm sau mình và đứa bạn thân cùng xem lại cảnh ấy ở VTV2, hai đứa tranh nhau chạy ra ngoài lấy khăn mặt để lau nước mắt và xì mũi Đến lúc hết phim nhìn sang mặt nhau phì cười vì mắt sưng húp, mũi đỏ như quả cà chua.
    Đấy là một kỷ niệm rất đẹp về cảm xúc, về tình bạn mà mình không bao giờ quên.
  5. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình không nhớ nổi đã khóc bao nhiêu lần khi xem phim nữa. Nhưng có 1 cảnh phim mà mình không thể quên được và dĩ nhiên đã lấy đi rất nhiều nước mắt cá sấu của mình (đứa em trai vẫn hét ầm lên như vậy cho cả nhà biết mỗi khi thấy mình xem phim mà khóc )
    Đó là cảnh Lâm Đại Ngọc chôn hoa (phim Hồng Lâu Mộng). Hồi đó mình mới học lớp 8 thôi. Nhìn cảnh cô ấy vác cuốc trên vai gầy, mặt buồn rười rượi, thui thủi giữa một vườn hoa đào trong tiết trời giá lạnh, lặng lẽ gom tất cả những cánh hoa rụng vào một chiếc túi vải rồi chôn xuống đất, vừa làm vừa khóc rất ai oán, cộng vào đó là bài hát cao vút mà buồn não ruột "Đời hoa rụng có ta chôn cất - Chôn thân ta biết đến bao giờ - Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ - Mai sau ta chết ai là người chôn?", mình đã khóc nấc lên như bị ai đánh. Chưa hết, chiều hôm sau mình và đứa bạn thân cùng xem lại cảnh ấy ở VTV2, hai đứa tranh nhau chạy ra ngoài lấy khăn mặt để lau nước mắt và xì mũi Đến lúc hết phim nhìn sang mặt nhau phì cười vì mắt sưng húp, mũi đỏ như quả cà chua.
    Đấy là một kỷ niệm rất đẹp về cảm xúc, về tình bạn mà mình không bao giờ quên.
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa khóc lần nào...cold
  7. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa khóc lần nào...cold
  8. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bạn kể hay đấy!
    hình như hồi bé xem Hồng Lâu Mộng mình cũng khóc khi Bảo Ngọc(Phải tên thế ko nhỉ)chết toi!
  9. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bạn kể hay đấy!
    hình như hồi bé xem Hồng Lâu Mộng mình cũng khóc khi Bảo Ngọc(Phải tên thế ko nhỉ)chết toi!
  10. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hít hít... Bảo Ngọc trong phim có chết đâu chứ Chỉ bị ốm rồi gặp Tập Nhân, được đưa vào nhà ủ chăn cho ấm là hết phim mà.
    Thế ấy còn nhớ cảnh Hy Phượng chết, xác quấn trong cái chiếu bị kéo lê trên tuyết không? Rồi còn cảnh Bảo Ngọc thẫn thờ đi lang thang, sau đó tình cờ gặp Tương Vân bị bán làm ca kỹ trên thuyền ấy, Tương Vân cứ kêu gào thảm thiết "Anh ai! Anh ai!", nghĩa là "Anh Hai" vì cô ấy bị ngọng mà.
    Mấy cảnh đó cũng xúc động, nhỉ!!??

Chia sẻ trang này