1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gierach

    gierach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Cây vĩ cầm vàng (Together) của Trần Khải Ca.
  2. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã rơm rớm khi xem " Một tâm hồn đẹp " , khi bác ý lên nhận giải thưởng và nói lời cám ơn tới người vợ của mình. Và cảnh Paven gặp lại Tonhia trên cầu trong " Thép đã tôi thế đây " , mặc dù đã bị mù nhưng khi đi qua Tonhia, Paven đã dừng lại , và gọi Tonhia . Hic, cũng cảm động. Đặc biệt xem các phim tài liệu lịch sử về chiến tranh ở Việt Nam thì bao giờ tôi cũng rơm rớm, niềm tự hào dân tộc là chính.
    Được ngocnhu1411 sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 15/08/2005
  3. soilderoffortune

    soilderoffortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Người thợ cạo thành Siberi-đoạn nhân vật chính bị đưa đi đày,những người bạn của anh chạy trên sân ga..họ không thể thấy anh nên hát rất to.A ta ở trong toa tàu cũng hát...rất xúc động,có điều văn chương thô lậu của tôi chả biết diễn tả thế nào(lần này mới khóc)
  4. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Topic này lâu lắm rồi ko biết đã tham gia post bài lần nào chưa nữa, sợ bị trùng - ngại lém .
    - Ice Age - đoạn cậu bé khóc nhiều quá làm cho con mamút và con gì gì ấy ( chả biết là con gì nữa) tìm mọi cách để dỗ.. và một số cảnh trong phim nữa. Phim này lấy nhiều nước mắt phết.
    - Những cây cầu quận Madison - đoạn bà vợ phải quyết định liệu có mạo hiểm thay đổi cuộc đời mình và cuối cùng là bước lên xe với chồng, ngoài trời mưa tầm tã..
    - Non ti muovere : hic, mấy bài post gần đây toàn nhắc đến phim này ngượng quá, nhưng mà từ đầu đến cuối lúc nào cũng buồn và đoạn cuối thì... Xem review toàn thấy " I cried my eyes out" mới biết mình ko hâm lắm.
    ...
    z z z
  5. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật,phim này quá đỉnh,đoạn cuối xem cảm động kinh khủng...Phim cũ thì cũng rất nhiều phim cảm động.
    Còn phim mới thì " kungfu hustle" của Châu tinh trì đấy,tuy là phim hài giải trí thôi nhưng cái đoạn cô bé câm nhận ra người bạn cũ của mình hồi xưa,rồi nhớ lại hồi bé khi bị bắt nạt đã được cậu bé bảo vệ thế nào,rồi cảnh đưa cây kẹo....thực sự cũng là 1 đoạn xem cảm động kinh khủng.Hic,xem đến đoạn đấy phải giả vờ ngáp 1 cái,cho mắt nó ướt...
  6. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là sau những tiếng cười vui thì " Kungfu" cũng để lại những khoảng lặng rất đáng nhớ!! Nói chung phim xem khá ổn!
    .....>Có điều TIM em chắc bị đóng băng dày đến 5 cm rồi hay sao mà xem "xen" đó chẳng thấy mũi cay..mắt hoe gì cả....
    Ờ..ờ, xem mình đã khóc khi xem phim nào chưa nhỉ? Chết thật! Chẳng có phim nào cả! Có khi phải đi bác sĩ kiểm tra ...tuyến lệ thôi!! Chắc là ''tắc'' roài!
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ừ. XÓM VẮNG. Lưu Tuyết Hoa & Tần Hán. nói chung ngày xưa mấy fim tâm lí xã hội đài loan xem thấy thích. cảm động nữa.
    mình thích fim người nơi biên giới - Lê Minh & Lưu Thanh Vân đóng ý.
  8. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    ko fải sướt mướt nhưng mình thấy có nhiều fim khiến cho cảm động rơi nước mắt. kể cả fim jhoạt hình, như fim HAI ANH EM (NHẬT BẢN) hay fim VN như GIỜ HỌC BÌNH THƯỜNG (diễn viên Hồng Sơn & hoa hậu Bùi Bích Fương)
    nói chung trong 1 bộ fim có một vài tiểu tiết gây xúc động thì cũng nhớ mãi.
  9. nowhere_man

    nowhere_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải người xem nhiều phim, cũng không đến mức khóc khi xem, nhưng nhiều phim cũng khá xúc động
    Phim nước ngoài
    - Cinema Paradiso: cảnh cuối khi Salvatore được xem những đoạn phim tình cảm của bác Alfredo để lại
    - Life is beautiful: cảnh người chồng trong trại bật bản nhạc lên để người vợ nghe thấy
    - Bay trên tổ chim cúc cu: đoạn cuối khi Mac chết
    Phim Việt Nam:
    - Vị đắng tình yêu: đoạn cuối khi bác sĩ Quang sắp bước vào ca mổ thật
    - Nước mắt đàn ông: khi người cậu ngồi 1 mình và khi đứa em họ bị chết
  10. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hồi tớ học lớp 9, xem film Ôshin, thời kỳ Ôshin mới sinh con, mẹ chồng Ôshin (vốn không ưa gì Ôshin) cứ bắt Ôshin phải ăn sơn hào hải vị để cho đứa cháu bú. Tớ không nhớ rõ tình tiết lúc ấy thế nào mà làm mình cảm động thế, nhưng chỉ nhớ là lúc đó tớ khóc nức nở khi xem film, vì thương nhân vật Ôshin quá.

Chia sẻ trang này