1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bạn 5*
    Có bác nào thích "The 25th Hour" không? Xem đến cảnh cuối phim, lúc cha của Monty Brogan tự tay lái xe đưa con trai tới nhà tù, ông cụ thủ thỉ tâm sự với cậu con trai bất trị đang mê man với bộ mặt sưng vù, bầm tím ...
    Every man, woman and child alive should see the desert one time before they die. Nothing at all for miles around, nothing but sand and rocks and cactus and blue sky. Not a soul in sight. No sirens, no car alarms, nobody honking at you, no madman cursing or pissing on the streets. You find the silence out there. You find the peace. You can find God.
    phải quay nhanh lại phía sau xem có ai đang nhìn mình không để lau nước mắt Oh my, can you change your whole life in a day?
    Một bộ phim rất rất đáng xem. Bác nào đã thích diễn xuất của Edward Norton qua "American History X" hay "Fight Club" thì càng nên xem ngay !!!
  2. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ừ công nhận là xem Thiên hạ vô tặc đoạn cuối cũng thấy thương quá, cả fim Cold moutain nữa đoạn nhà hàng xóm bị tra tấn vì che dấu con trai trốn lính về ấy, ông bố thì bị giết, các con cũng thế, bà mẹ thì bị tra tấn , đúng là bọn dã man
    Mà mọi người có xem fim hoat hình ko vậy ? Hotaru no haka - The grave of firefly của Miyazaki ấy, Một bộ fim về chiến tranh, xem buồn kinh khủng, thấy 2 anh em nhà đấy tội nghiệp quá xem mấy lần mà lần nào cũng khóc
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm vừa rồi đi xem phim " Vũ điệu Sampa " . Cảnh cuối phim đom đóm thắp lên hạnh phúc tình yêu cho 2 nhân vật chính . Bản thân mình đã khóc ngay trong rạp .
  4. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Film làm em khóc nhiều nhất đó là "Ngọn gió của sự yêu thương" (Hàn quốc) em cũng ko nhớ rõ tên lắm, cảnh em thích nhất là cảnh khi cô đang nằm bệnh viên thì thấy chiếc máy bay giấy mà người iêu cô đã gập lúc còn sống đang bay trong gió, cô đuổi theo nó và về nhà thi gặp người iêu của cô.
  5. chipmusic

    chipmusic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Không thích phim Hàn Quốc- tuy nhiên "Ngọn gió yêu thương" là ngoại lệ.
    Mất bao công sức tạo dựng được khung cửa sổ màu trắng, mở cửa ra là gió.... tắt đèn đi .....xong đâu đấy rùi thì bật bài Tears lúc 11h đêm. Híc, cứ nghĩ đến những gì mình đã trải qua khóc ngon lành ....
    Khóc xong đã đời thì hôm sau tiếp tục khóc tiếp vì hàng xóm lên tận nhà hỏi thăm, chài ạ. Hàng xóm nhà mình ko thích bài Tears cho lắm. Thế nên chỉ khóc được một lần thôi ....... :D
    if you could have told me everything
    you would have found what love is
    if you could have told me what was on your mind
    i would have shown you the way
    someday i''m gonna be older than you
    i''ve never thought beyond that time
    i''ve never imagined the pictures of that life
    for now i will try to live for you and for me
    i will try to live with love, with dreams
    and forever with tears................................
  6. hot_wheels

    hot_wheels Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hì hì.... mình có suy nghĩ giống Aladdin, chúng ta là con người có tâm hồn, cảm xúc... khi xem 1 bộ phim hay dù là con gái con trai hay là dân đồng tính mà có thì đồng nghĩa với chuyện là ta cảm nhận được 1tác phẩm hay
  7. TeutonicKngiht

    TeutonicKngiht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa xem phim "Thanh tra Derrick" ,ấn tượng với cảnh Derrick đứng trước mặt thằng thủ phạm lăm lăm cây súng.Thằng đấy hoảng sợ đến tột độ vì tội ác bị đưa ra ánh sáng.Nhưng Derrick vẫn giữ giọng nói đầm ấm:"Tại sao cứ phải dùng súng như những phim hành động trên tivi,con trai nhỉ?Ta ghét nhất những phim đó".Sau khi tên tội phạm tâm sự với Derrick về những khốn khổ của mình,ông đưa hắn lên xe và lại về lặng im với bàn làm việc của mình,camera đưa cảnh ra ngoài khu phố đêm Munich yên ắng...
    Thế là đến đoạn nhạc kết thúc(Cũng như mở đầu phim),làm tôi nghĩ đến khá nhiều điều,mũi hơi cay cay (chưa khóc được )
    Chắc chả ai ở đây biết phim này
    Quên mất,nếu nói về mặt muốn khóc vì hạnh phúc thì không gì qua mặt được phim Liên Xô.Công nhận,đến giờ tôi vẫn thấy tiếc vì không nhớ được tên chính xác của những phim đó,chỉ nhớ được tên tiếng Việt,mà tiếng Việt thì có ích gì...
    -Phim "Câu chuyện chàng coi sóc vườn thú":Là chuyện tình cảm khá phức tạp giữa một anh...như trên và một cô sinh viên đài các.Hai người suốt cả phim không hề nói một câu "thích",chứ không nói đến "yêu",cố kìm nén tình cảm thật của mình vì nhiều lý do.Khi cô gái sắp phải lên tàu từ biệt chàng trai thì cô mới biết trân trọng những tình cảm của mình.Nhưng quá muộn,cô chỉ kịp gọi với:"Xin mọi người,làm ơn nhắn giùm với anh XXX rằng tôi yêu anh ấy!"
    Còn anh gác vườn thú,anh vẫn đứng lặng yên nhìn theo cô gái từ xa,ngỡ rằng cô đã yên chí quên mình.Thì đột nhiên:
    1 anh lính trẻ đến gần anh,nói rằng:"Đồng chí XXX,cô gái trên tàu kia nói rằng cô gái yêu đồng chí"
    1 cụ bà phúc hậu tiến lại gần anh,nói rằng:"Con ơi,cô bé trên tàu kia nói rằng cô yêu con"
    1 ông đô đốc hải quân tiến lại nói rằng:"Chàng trai trẻ,cô gái trên tàu kia kìa,cô ấy nói cô ấy yêu cậu"
    1 lũ trẻ lon ton chạy lại,đồng thanh:"Chú ơi,cô trên tàu kia nói cô ấy yêu chú"
    Chàng thanh niên vẫn lặng im(sung sướng).Sau chỉ nói vài lời:"Tình yêu..thật sự" và bỏ mũ ra.Nhưng ánh mắt anh này thì nói hết tấm lòng mình,công nhận biểu cảm hay,đầy hạnh phúc.
    -Hoặc phim "Ngã ba đường",cũng của Liên Xô cũng làm tôi suýt khóc vì cảm động các bác ạ.Đoạn cuối phim,2 nhân vật chính,một cô giáo trẻ từ bỏ việc cưới người chồng kỹ sư giàu có,anh chàng ca sĩ "Chú Alex" thì thôi chuyến du diễn lấy lại danh tiếng ở nước ngoài.Ban nhạc của Alex vẫn đứng ở ga tàu điện ngầm như mọi khi,nhưng lần này ông bán vé số không bịt tai nữa,lũ trẻ không nhốn nháo nữa.Ban nhạc "Chú Alex từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế" không chơi ồn ào nữa.Họ trình bày ca khúc kết thúc phim(Khá hay),với sự có mặt của cô giáo trẻ...cầm hộp đàn đựng tiền bố thí.
    2 phim này đều lấy bối cảnh mùa đông,xem cũng toàn vào chủ nhật mùa đông(Thời VTV1 sáng CN nào cũng chiếu phim Nga),xem đoạn kết mà ấm cả lòng,cũng suýt khóc .
    Giờ trên MTV chiếu bài hát Shiver của mụ Natalie Imbruglia,nghĩ lại phim thấy cứ.... nao nao
    Được teutonickngiht sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 17/09/2005
  8. blueghost

    blueghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như vừa được xem trên VTC hôm trước. Có phải là phim có đoạn
    "Và sau đó em tôi ko bao giờ tỉnh dậy..." , đem cô bé đi thiêu, rồi lại có đoạn cô bé dựa vào người anh mà ngủ.
    Có thằng em ngồi bên cạnh, chả hiểu sao mắt lại ngân ngấn...
    Windstruck thì hơi buồn tí, chưa đến nỗi
  9. blueghost

    blueghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Lục lục topic, thấy câu này đúng thật :)
    Những người chưa từng trải nghiệm, lại ít nghỉ ngợi thì cảm xúc cũng chai đi. Nếu xem một cảnh mà không thể hiểu người ta đang nghĩ gì, sao có thể cảm thông ( rồi được) . Những phim có thể đi vào lòng người như thế rất hay, rất đáng xem, nhưng lại không muốn xem một chút nào. Nhiều khi là tưỏng tượng, nhưng lắm khi lại là chính trải nghiệm của mình. Nhớ lại, buồn man mac..,
  10. seule

    seule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mới nhớ được hai phim, "Trí thông minh nhân tạo", lần đầu xem khóc từ đầu đến cuối, cũng vì không có ai nên cứ thoải mái khóc. Những lần sau xem ít khóc hơn, nhưng đôi mắt buồn của cậu bé robot thì không quên được.
    Phim nữa là "Bệnh nhân người Anh", lần nào đến đoạn nhân vật chính (không nhớ tên nhân vật, chỉ nhớ tên diễn viên) ôm K đi vào hang lúc cô bị tai nạn máy bay và cô nói "Em luôn yêu anh" là lại khóc, đoạn nhạc trong phim quá hay, lại thích cả Juliette Binoche nữa. Buồn như sa mạc vậy, mỗi lần nhớ đến cảnh đấy là hình dung ra những đường nét mềm mại của đồi cát trong sa mạc, vào giai điệu của đoạn nhạc cũng như kéo dài đến bất tận vậy.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Ngày xưa xem phim "Thanh tra Derrick" ,ấn tượng với cảnh Derrick đứng trước mặt thằng thủ phạm lăm lăm cây súng.Thằng đấy hoảng sợ đến tột độ vì tội ác bị đưa ra ánh sáng.Nhưng Derrick vẫn giữ giọng nói đầm ấm:"Tại sao cứ phải dùng súng như những phim hành động trên tivi,con trai nhỉ?Ta ghét nhất những phim đó".Sau khi tên tội phạm tâm sự với Derrick về những khốn khổ của mình,ông đưa hắn lên xe và lại về lặng im với bàn làm việc của mình,camera đưa cảnh ra ngoài khu phố đêm Munich yên ắng...
    Thế là đến đoạn nhạc kết thúc(Cũng như mở đầu phim),làm tôi nghĩ đến khá nhiều điều,mũi hơi cay cay (chưa khóc được )
    Chắc chả ai ở đây biết phim này
    [/QUOTE]
    Bạn gì nói đến thanh tra Derrick ấy nhỉ, phim đấy cũng khá lâu rồi, chỉ nhớ là tiết tấu phim hơn chậm thì phải, có phải do phim Đức nên thế, cũng không nhớ cái tập bạn bảo.
    Được seule sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 18/09/2005

Chia sẻ trang này