1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    HIc,xem phim này khóc như chưa từng được khóc.mẹ hỏi sao khóc,chẳng dám nhìn mẹ bằng con mắt đỏ ngòm.Hic
    Còn có 1 phim hoạt hình nữa cũng của Nhật,xem mà tội chú bé kinh khủng,hình như tên tiếng việt là"chú chó vùng..........."(không nhớ lắm)
    Mà Nhật tài thật.Nghĩ được những cái chết thương tâm,mà như thế thì ai xem mà chẳng khóc.
  2. codongiuadoi

    codongiuadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hihi,thỉnh thoảng tui cũng khóc khi xem phim.Nhưng nhớ nhất vẫn là khi xem Cổ Điển.Một chút mộng mơ,một chút hi vọng để rồi phải xót xa...
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    một chút nghe?n nghẹn khi xem " nhưfng cây câ?u hạt madison " !
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Nobody knows
    Nobody knows they come
    Nobody knows they existe
    Nobody knows they live
    Nobody knows one of them die
    Nobody knows how they can live..for the rest of their life
    They''re lonely in f*cking life
  5. lamptey

    lamptey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Không thấy ai nhắc đến "12A và 4H" nhỉ.
  6. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hicz, tớ khóc khi Tôn Ngộ Không bị lão Đường Tăng đổi vì giết Bạch Cốt Tinh, hicz, iu lão Tôn từ bé tí ti, đấy là quyển tiểu thuyết đầu tiên tớ đọc, hùi mới bít chữ. Xa xưa lém rùi, nhưng giờ xem lại chắc cũng sụt sịt, ấn tượng của trẻ con mà. Về sau xemr ất nhiều phim, phải nói là có những phim cực cảm động, nhưng chỉ lặng người đi chứ ko khóc. Nhớ lần đầu xem "A beautiful life", khi màn hình TV chỉ còn nền xanh trống trơn, tớ vẫn ngồi lặng đến 15p, một bộ phim hài trong bi kịch, thế mới hiểu vì sao một bộ phim mới lại lập tức trở thành kinh điển....
  7. chickaboom

    chickaboom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thu xem The Terminal cua Steven Spielberg di. Khong ....move to tear voi Tom Hanks thi to xin rut khoi dien dan!
  8. tuyenquang_05

    tuyenquang_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Phim Tinh cầu (Zvezda - hay còn dịch là Ngôi sao) của Nga kể về một nhóm trinh sát luồn vào vùng Đức chiếm đóng trong Chiến tranh Thế giới 2. Cả nhóm hy sinh hết, một người một kiểu. Xem phim này đảm bảo ai cũng khóc: già trẻ trai gái.
    Phim "Bệnh nhân người Anh" (The English Patient) cũng vô cùng cảm động. Xem xong buồn hết cả người.
  9. hotline

    hotline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa xem bộ phim The Lover xong, tình cảm của một cô bé Pháp giành cho chàng trai người Hoa đã quá muộn để nhận ra khi cả hai đã xa nhau.Bộ phim có cảnh Sài Gòn ngày xưa rất đẹp
  10. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Oasis - kể về một anh mới ra tù yêu một chị bị điên
    *Một con người bị tâm hồn cầm tù thể xác yêu một con người bị thể xác cầm tù tâm hồn*

Chia sẻ trang này