1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dpoo

    dpoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    ...
    Tui đã khóc khi xem bộ phim "The Way Home" một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc. hehe. Khóc như mưa.
    Bởi vì nó làm tui nhớ bà tui, nhớ những người bà...
    [​IMG]
    Được dpoo sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 18/10/2005
  2. BuiThaiBinh

    BuiThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Có phải cầm về cho vợ của 1 chiến sĩ ngoài chiến trường, nhưng xuống được nửa cầu thang anh quay lại lấy xà phòng, vì chị vợ kia ko xứng đáng nhận nó không?
  3. BuiThaiBinh

    BuiThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    1. AI: Cậu bé chỉ nói 1 câu với bức tượng "Xin cho cháu được trở thành người thật, để mẹ cháu yêu thương cháu"
    2. Green Miles: Đoạn các quản giáo tập dượt chạy điện. Ở phòng bên người tử tù biểu diễn xiếc chuột say xưa, mà không biết đó chỉ là 1 màn kịch các quản giáo dựng nên do tình thương và lòng nhân ái.
  4. nobita10009

    nobita10009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    anh chị ơi, cái phim làm em sụt sùi là cái phim gì "cục tẩy ở trong não" jhay sao ý.cảm động nhất là lúc "mụ vợ" cầm dao làm "thằng chồng" 1 nhát. Nhìn ghê quá. chắc không dám lấy vợ Hàn đâu, các bác nhở.
  5. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    :-*Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên:-*
    Serie film dài tập yêu thích nhất của tôi. Mỗi tập film là một bài học cuộc sống, và lần nào cũng làm tôi xúc động. Rất nhiều bài học về giáo dục con cái đáng học tập Nếu cha mẹ nào cũng tâm lý đầy tình thương như Charles và Caroline thì kô quá ngạc nhiên về những Mary, Laura luôn can đảm tự tin trong cuộc sống. Bởi vì họ luôn có chỗ dựa là tình yêu vững chắc của cha mẹ, yêu con vì con chứ kô yêu con vì cha mẹ.
  6. Vegita86

    Vegita86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Có 2 bộ phim mà đã lấy được nước mắt của Ngộ là:Tây Du Kí-đoạn Đường Tam Tạm đuổi Ngộ Không về Hoa Quả Sơn,mà ko chỉ mình em khóc,mấy đứa trẻ ngồi cạnh em nó cũng khóc nên cả lũ cứ bù loa lên....
    Còn phim thứ 2 là Cờ Bay Phấp Phới-Tekuhagi,quả thật là rất xúc động khi xem đoạn cuối,khi người em nhận ra anh mình đang chiến đấu ở bên kia chiến tuyến và khi kết thúc là cảnh người em-nay là 1 cụ già khóc lên nói:Anh hứa về đóng nốt cho em chiếc giày này cơ mà???
  7. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    phim gần đây nhất mà e khóc là The family ,Iam sorry,I love u<phim hàn>uống bao nhiêu khóc bấy nhiêu,đến nỗi cứ ngày nào chiếu là y rằng hôm đấy hết cả nhu cầu bức thiết
  8. nguoi_hay_quen_80

    nguoi_hay_quen_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Phim gần đây bản thân thấy xúc động và rơm rớm nước mắt là phim "Đảo Simildo"-Hàn Quốc. Nói về cuộc sống và sự hi sinh của 20 người lính đặc biệt-bị chính phủ bỏ rơi. Nghe nói phim này làm xong đã dấy lên 1 phong trào đi xem ở HQ, hầu như người dân nào cũng cố gắng xem ít nhất 1 lần. Không có diễn viên ngôi sao trẻ đẹp, không có phong cảnh lãng mạn, không có chuyện tình tay ba sướt mướt, hầu như không có nhân vật nữ, nhưng không khô cứng. Nhiều cảnh đổ máu,bắn nhau nhưng không bạo lực. Nhân vật tính cách sâu sắc, không đơn điệu, khó xét đoán 1 chiều. Rất hay và đáng xem.
  9. Katy_loveTM

    Katy_loveTM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    để xem nào, mình đã từng thấy "mắt có nước" khi xem mấy cảnh xúc động trong phim "Giày thuỷ tinh", "Người mẫu" (đều phim Hàn
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hic hic. Mình ko phải người mau nước mắt, với lại gặp nhìu chuyện lắm rồi, đâu có dễ đau lòng ? Vậy mà vừa coi phim "Người chồng mất trí" xong đã nước mắt ngắn dài 3 lần ...Ước gì chồng mình cũng si tình và thương mình như thế nhỉ ? Tuy nhiên lại ko coi được phần cuối . Hắn có về với vợ ko nhỉ ,hay với cô người yêu ??? Tiên sư bọn bán băng dĩa, làm ăn ẩu tả ko chịu được (ko phải 1 bộ mà mua 2 bộ, đều có trục trặc, bực cả mình!!) .Đã thế còn nói trước "No exchange, no refund" nữa ,điên ko chịu được

Chia sẻ trang này