1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)
    đờn ông có được ...?: xem phim "Ngã ba Đồng Lộc" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh một mình và ....
  2. nguoi_hay_quen_80

    nguoi_hay_quen_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    @ Nguoi_con_o_lai: phim "Người chồng mất trí" có phải là phim truyền hình Hồng Kông "Đôi đũa lệch" do Quách Tấn An, Tuyên Huyên, Dương Uyển Nghi... đóng không? Nhân vật nam chính tên là Đinh Thường Vượng? Phim này chị cũng rất thích, hay và xúc động. Kết thúc phim là 3 người đi 3 nơi theo đuổi con đường riêng của mình, cảnh cuối là họ trở về quê cũ và tình cờ cùng gặp nhau như những người bạn tâm giao. Không có đám cưới hay tình yêu gì nữa mà đã chuyển sang tình bạn. Kết thúc hơi bất ngờ nhỉ. Nhưng cũng hợp lý và trọn vẹn hơn.
  3. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Xem phim và khóc thì Ôliu cũng đã khóc nhiều rồi. Nhưng thực sự có hai bộ phim này Ôliu vẫn nhớ mãi:
    1. Titanic
    2. Life is beautiful.
    Bộ phim Life is beautiful xem đi xem lại vẫn khóc hic . Thương người cha quá... !! Chỉ biết rằng, xem bộ phim này xong thấy mình sống có trách nhiệm hơn một chút
  4. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Xem "Titannic "cũng khóc,nhưngmột lúc sau lại quên béng đi luôn.
    Nhưng xem "Ngã Ba Đồng Lộc" thì ấn tượng thực sự ,không thể nào quên nổi .
    Nhất định sẽ đến đấy bằng được,ít nhất là một lần....
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hi hi, tên phim chắc ở VN khác bên này, nhưng cốt chuyện đúng như chị bảo đấy ạ . Hì, uổng nhỉ .Em chỉ thích anh chàng ở bên vợ thôi ,dù sao cũng cưới rồi, thương rồi ....Hic .Trải qua bao chuyện mà ko được sống với nhau .Nếu sau đó mỗi người tìm được ý trung nhân thì có lẽ vui hơn nhỉ ? Chứ ai cũng buồn buồn mà thành bạn thì em phản đối .Cảm động nhất là lúc anh chồng thể hiện tình cảm với vợ .Tuy khờ khạo nhưng rất chân thành, đó là 1 điều khiến gỗ đá cũng xúc động .hu hu Ươc'' gì mai này em cũng gặp 1 người thương em như thế, ko cần phải làm bánh "tưởng nhớ" mình, chỉ cần họ chân thành và yêu thương mình thôi .Anyway, em thích Tuyên Huyên, Quách Tấn An trong phim này diễn xuất lúc anh chàng ngờ nghệch cũng tốt .Dù trước đây em ko thích anh ta cho lắm (hơi nùn, mí lại ko đẹp trai lắm) nhưng coi phim này chắc sẽ suy nghĩ lại ----> chỉ béo tiệm bán băng dĩa .
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    ah, mà phim Freaky Friday cũng cảm động lắm, đoạn cuối ấy !!
  7. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Brave heart
    Ngượng ơi là ngượng, ngồi xem ở Hội Đồng Anh mà cứ thun thút. Nhưng hình như không ai biết. Xem ở nhà thì chắc là còn thun thút nhiều hơn hic hic mà phim này hay thật, quá hay !
  8. coc_xanh

    coc_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chỉ khóc khi trên phim có bọn trẻ con đáng thương. Còn người lớn đángg thương thì cũng rơm rớm thôi, nhưng bọn trẻ con nước ngoài nhất là TQ, HQ nó đóng thương thật. Huhu. Phim gần đây nhất mình khóc là phim Tình yêu hoàn hảo a`. Cái phim j có bà mẹ bi bệnh xong chết để lại 2 đwá con í. Mình không xem tập nào luôn, xem mỗi tập cuối cùng thế mà cũng khóc được mới tài.
  9. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    hum nọ xem cold mountain đến đoạn cuối khóc thì chả khóc đâu nhưng thấy ức chế wá.cái ông diễn viên chính đó wên mất tên rùi trải qua bao khó khăn gian khổ để về với ng iu thế mà chưa kịp hạnh phúc đã ........hy sinh rùi.tứcnếu đằng nào cũng chết sao ko cho chết từ đầu đi
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Mình ấn tượng nhất là xem phim Love Letters, ngày xưa ở thư viện trường mình, mọI ngườI được mượn các loạI đĩa phim và xem, tất nhiên các ngườI nào ngườI nấy cắm tai nghe xem/nghe phim của mình thôi. Mình ngồI xem một phim, bịt tai nghe vào nghe phim đó nhưng mắt lạI dán vào phim Love Letter mà ngườI bên cạnh đang xem. Dù không nghe được tiếng, chỉ xem được hình nhưng mình đã khóc sụt sùi. Không hiểu sao mấy đạo diễn Hàn Quốc dễ lấy nước mắt mình thế?! Phim đó là một ấn tượng khó quên với mình. Ấn tượng về tình yêu/tình cảm vợ chồng trong phim đó, nhưng mà thực sự thì cái gì trong phim cũng khác thực tế ngoài đờI, chỉ khổ những ngườI yếu bóng vía và hay mơ mộng (như mình).

Chia sẻ trang này