1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jonnydepp

    jonnydepp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xem phim "The Girl Next Door" buồn phát khóc
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    6 lần xem "Cuộc sống tươi đẹp" cả 6 lần đều khóc. Hồi xưa, xem "Bay trên tổ chim cúc cu" cùng người yêu khóc mà không dám sụt sịt, sợ anh ấy cười mình mít ướt . Nhưng người yêu biết, kéo mình vào và lau nước mắt cho mình.
    Người đã xa lắm rồi mà hành động trìu mến ấy vẫn làm mình cảm động mỗi khi chảy nước mắt vì một bộ phim.
  3. toimatem

    toimatem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không biết có bác nào xem phim euro trip chưa? Cái cảnh mà scotty đứng đần thối nhìn người yêu đứng cạnh thằng khác trong tiếng nhạc rất hay " scotty doesn''t know......"
    Cả đời chưa thấy thằng nào thất tình khổ như thằng scotty đây, tui cứ tượng tượng ra mình là thằng đã ngủ với người yêu thằng scotty thì thấy sướng phát khóc. Đấy, đấy là phim đầu tiên tui khóc.
  4. cold_night_hot_love

    cold_night_hot_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "Cuộc sống tươi đẹp"là phim cảm động quá sức.
  5. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Dạo này người ta làm phim tài lắm, dễ lấy nước mắt người ta ghê lắm, nhà em có truyền hình cáp, mở kênh này xem phim Hàn, khóc; chuyển phim TQ, cũng khóc; phim Mỹ bắn nhau ùynh òang, cũng vẫn khóc; mở lại HTV7 xem phim giờ vàng VN: lại khóc (quá thương ''hại'' cho nền điện ảnh nước nhà)
    Nhưng có 1 phim, nhớ mãi, "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên", lúc cô giáo của 2 đứa bé tìm ông bố và nói chúng nó cần giầy mới khi mùa đông sắp đến, người bố (không có tiền) mắt rưng rưng, cái cảnh 1 người đàn ông bất lực vì không lo nổi cho 2 đứa con gái bé bỏng của mình làm tôi khóc mùi mẫn, đêm nằm nhớ lại lại khóc tiếp.
    lêu lêu cái đồ hay khóc!
  6. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đó là phim Pay it forward, trong đó kể về 1 cậu bé sống với mẹ, những "tranh luận" với thầy giáo của cậu (Kevin Spacy vai thầy giáo). Những gắn kết giữa 2 thầy trò rất thật, giản dị và đầy nhân bản khi một cậu bé tạo ra được một làn sóng trong xã hội về "người với người sống để yêu nhau". Tuyệt vời. Cảnh làm tôi bật khóc là ở cuối phim, hàng đoàn xe đổ về tiễn đưa linh hồn cậu bé, như một bầu trời đầy sao. Giờ nhớ lại tôi vẫn thấy xúc động.
    Link giới thiệu ở đây http://www.confidantvcd.com/showreview.php?id=31
    Được cactus_vn sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 29/11/2005
    Được cactus_vn sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 29/11/2005
  7. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    vừa rồi tớ xem phim Không thể thiếu một ai (No one less) của Trương Nghệ Mưu ...hay cực ...phim đơn giản nhưng giàu tính nhân văn cực kỳ ...hôm nào có hứng tớ viết review phát!
  8. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì hầu như xem phim nào có cũng khóc, Nhưng lại trừ các phim Việt Nam, thế mới tài. Xem Hồng lâu mộng thì cứ Lâm Đại Ngọc khóc là mình cũng khóc theo.hix, mẹ tớ bảo tớ mău nước mắt giá có đi làm diễn viên thì cũng nổi tiếng vì tài khóc.
  9. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi ghét nghe nhất bài hát UNCHAINED MELODY nhưng từ khi xem phim THE GHOST thì rất cảm dộng và thích bài này. Đây là bộ phim thuộc dạng "gối đầu giường" của tôi. Khi buồn xách ra xem vẫn thấy hấp dẫn như thường. Các bác có chung quan điểm với tôi không ?
  10. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Oài, từ bé đến giờ tớ nhớ có một bộ phim tớ xem mà khóc nhiều nhất (ko chỉ tớ mà hầu như cả rạp xem xong đi ra mắt ai cũng đỏ hoe) đó là phim "Mẹ ơi xin hãy tha thứ cho con lần nữa" (phim lâu lắm rồi, xem từ hồi bé nên chẳng nhớ chính xác tên, chỉ biết đó là lần xem phim khóc nhiều nhất)
    Được silkysilk sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 14/01/2006

Chia sẻ trang này