1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quykiemsau

    quykiemsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    tớ nhớ phim Trái tim mùa thu lúc Chun Sơ cõng Ưn So đi trên bãi biển lúc cuối phim hình như lúc âý tớ cũng rơm rơm hay sao ấy
    Chán chẳng buồn chết
    Lang Thang Chân Trời
    Một Chàng Lãng Tử
    Trọn Đời Tìm Kiếm
    Hình Bóng Giai Nhân
  2. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Mấy bộ phim kinh điển nói trên tôi cũng xem rồi, tất nhiên là có cảm xúc nhưng chả nhỏ được giọt nước mắt cá sấu nào. Có lẽ tại bây giờ lớn rồi, chẳng còn nước mắt để mà khóc.
    Có lẽ bộ phim duy nhất mà tôi phải khóc là bộ phim Nước mắt học trò ( phim VN ) lâu lắm rồi...... hồi đấy còn bé nên dễ khóc :)
    Hờ... mà theo tớ Kramer vs Kramer đúng là phim hài, nhưng trong cái hài có cái bi. Life is Beautiful, The Kids .... cũng thế. Người xem vừa cười vừa lau nước mắt, ấy mới là cái tài của đạo diễn.
    Ngoài lề một tí nhé : Một số phim ca nhạc cũng khiến tôi trào nước mắt... nhưng ko phải là khóc mà là do cảm xúc trào dâng. Chắc ai thích nghe nhạc cũng vậy. Cứ thử bật một loạt series phim về QUEEN, The Wall hay The Door, Elvis... thậm chí bật đĩa CD, nghe xong chả dám nhìn ai Đôi khi đó là những giọt nước mắt tiếc nối, một sự cảm phục và nuối tiếc trước một tài năng....
    HT.
  3. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Mấy bộ phim kinh điển nói trên tôi cũng xem rồi, tất nhiên là có cảm xúc nhưng chả nhỏ được giọt nước mắt cá sấu nào. Có lẽ tại bây giờ lớn rồi, chẳng còn nước mắt để mà khóc.
    Có lẽ bộ phim duy nhất mà tôi phải khóc là bộ phim Nước mắt học trò ( phim VN ) lâu lắm rồi...... hồi đấy còn bé nên dễ khóc :)
    Hờ... mà theo tớ Kramer vs Kramer đúng là phim hài, nhưng trong cái hài có cái bi. Life is Beautiful, The Kids .... cũng thế. Người xem vừa cười vừa lau nước mắt, ấy mới là cái tài của đạo diễn.
    Ngoài lề một tí nhé : Một số phim ca nhạc cũng khiến tôi trào nước mắt... nhưng ko phải là khóc mà là do cảm xúc trào dâng. Chắc ai thích nghe nhạc cũng vậy. Cứ thử bật một loạt series phim về QUEEN, The Wall hay The Door, Elvis... thậm chí bật đĩa CD, nghe xong chả dám nhìn ai Đôi khi đó là những giọt nước mắt tiếc nối, một sự cảm phục và nuối tiếc trước một tài năng....
    HT.
  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mình suýt nữa khóc khi xem phim "Anh em bác sĩ" ngày xưa chiếu trên tivi, cái đoạn gần cuối phim ý: anh Giang Đông Lạnh bị ung thư và hiến tim cho chị gì gì ý. Nhưng lúc đấy đông người quá nên tự nhủ: con trai thì không được khóc. May quá, không khóc thật. Lúc đấy nếu ngồi một mình xem phim thì chắc rơm rớm nước mắt mất rùi.
    Phim "Cô gái Đồ Long", cái đoạn mà 2 vợ chồng Trương thuý sơn và Hân Tố Tố tự tử cũng cảm động, hình như hồi đấy xem có một mình nên có chút nước mắt ra rùi. Ngượng quá!
    Thui từ nay sẽ cố gắng không khóc nữa, khi nào sắp khóc nhớ tự nhủ: "Quân tử chỉ chảy nước mắt khi thái hành"
    Xuong_rong_78
    Được xuong_rong_78 sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 04/11/2002
  5. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mình suýt nữa khóc khi xem phim "Anh em bác sĩ" ngày xưa chiếu trên tivi, cái đoạn gần cuối phim ý: anh Giang Đông Lạnh bị ung thư và hiến tim cho chị gì gì ý. Nhưng lúc đấy đông người quá nên tự nhủ: con trai thì không được khóc. May quá, không khóc thật. Lúc đấy nếu ngồi một mình xem phim thì chắc rơm rớm nước mắt mất rùi.
    Phim "Cô gái Đồ Long", cái đoạn mà 2 vợ chồng Trương thuý sơn và Hân Tố Tố tự tử cũng cảm động, hình như hồi đấy xem có một mình nên có chút nước mắt ra rùi. Ngượng quá!
    Thui từ nay sẽ cố gắng không khóc nữa, khi nào sắp khóc nhớ tự nhủ: "Quân tử chỉ chảy nước mắt khi thái hành"
    Xuong_rong_78
    Được xuong_rong_78 sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 04/11/2002
  6. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy "Ngày thứ 8" thực sự rất nhân bản. Một tình bạn thật đẹp. Đẹp vì sự giản dị, chân thành đến bất ngờ. Con người đang ngày càng hiếm dần những tình bạn như vậy.
    Một số phim khác như Pay it forward, Saving privite Ryan hay Stallingard (đoạn cuối khi hai người lính ngồi ôm nhau chết trong giá lạnh) cũng khiến phải ngậm ngùi.

    You can't make someone love you.
    All you can do is to be someone who can be loved.
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy "Ngày thứ 8" thực sự rất nhân bản. Một tình bạn thật đẹp. Đẹp vì sự giản dị, chân thành đến bất ngờ. Con người đang ngày càng hiếm dần những tình bạn như vậy.
    Một số phim khác như Pay it forward, Saving privite Ryan hay Stallingard (đoạn cuối khi hai người lính ngồi ôm nhau chết trong giá lạnh) cũng khiến phải ngậm ngùi.

    You can't make someone love you.
    All you can do is to be someone who can be loved.
  8. ninecloudsteps

    ninecloudsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    boy á ? 1 đống đây nè... chẳng lẽ con trai ko khóc được à, ko phải là người à ? Lắm chuyện..
    Cuz I took a moment 2 speak
    And u took a second 2 smile
    A tiny part of me 'll leave with u
    And l little bit of u 'll stay.
    [​IMG]
  9. ninecloudsteps

    ninecloudsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    boy á ? 1 đống đây nè... chẳng lẽ con trai ko khóc được à, ko phải là người à ? Lắm chuyện..
    Cuz I took a moment 2 speak
    And u took a second 2 smile
    A tiny part of me 'll leave with u
    And l little bit of u 'll stay.
    [​IMG]
  10. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nhớ đến phim "Phạm Công - Cúc Hoa " từ hồi còn bé .Là con trai mà xem phim ấy mắt cũng ươn ướt .

Chia sẻ trang này