1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. strangerinthenite

    strangerinthenite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    à cái fim léon đó tui xem từ năm 94 , đến nay đă xem đi xem lại được cả trăm lần mà vẩn ............................ , hic
    nhất là đoạn jean reno cho gary oldman quả lựu đạn .......... tôi vẩn ko tin là thằng cha đó chết được , professional cơ mà !!!
    dire straight
  2. Le_Nhat_Linh

    Le_Nhat_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Phim duy nhất làm mình khóc là "Phim Kinh Dị". Có rất nhiều đoạn đáng thương để làm ta phải khóc. Đoạn đau khổ nhất là cái chết của thằng "Gay" Ray. Nó chết vì bị một cái b*** đâm xuyên qua tai !
    Lê Nhật Linh
  3. Le_Nhat_Linh

    Le_Nhat_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Phim duy nhất làm mình khóc là "Phim Kinh Dị". Có rất nhiều đoạn đáng thương để làm ta phải khóc. Đoạn đau khổ nhất là cái chết của thằng "Gay" Ray. Nó chết vì bị một cái b*** đâm xuyên qua tai !
    Lê Nhật Linh
  4. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Cái phim mà bác Le_Nhat_Linh xem thì chỉ thấy buồn cười thôi chứ chả thấy đáng thương gì cả ?
  5. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Cái phim mà bác Le_Nhat_Linh xem thì chỉ thấy buồn cười thôi chứ chả thấy đáng thương gì cả ?
  6. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    hic em thấy film "good morning Vietnam" cũng rất cảm động, đoạn cuối khi robin williams lên máy bay trở về nước và vẫn nói câu " good morning VN", và gửi lại lời nhắn cho ng bạn đọc hộ ý. kết thúc film khá đẹp. tiếc là em chẳng bao giờ khóc khi xem film cả. vote cho cả life is beautiful nữa, awesome movie!
    Close your eyes and think of me...
  7. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    hic em thấy film "good morning Vietnam" cũng rất cảm động, đoạn cuối khi robin williams lên máy bay trở về nước và vẫn nói câu " good morning VN", và gửi lại lời nhắn cho ng bạn đọc hộ ý. kết thúc film khá đẹp. tiếc là em chẳng bao giờ khóc khi xem film cả. vote cho cả life is beautiful nữa, awesome movie!
    Close your eyes and think of me...
  8. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Lần gần đây nhất là trong phim "Thời thanh xuân", thực ra em cũng không kết phim này lắm, nhưng cũng rơi nước mắt khi xem cái cảnh gì nhỉ, gần cuối ấy, khi Jang Đông Lạnh đến chỗ cô gì đó bị bệnh bạch cầu ấy nhỉ làm việc (thực sự là em không thể nhớ nổi tên), sau đó thì tiếp theo thế nào ... em quên mất rồi, cũng chẳng hiểu là mình đã khóc như thế nào nữa, hì ...
    [​IMG]
    Giá như lúc nào cũng được nói "Cảm ơn"
  9. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Lần gần đây nhất là trong phim "Thời thanh xuân", thực ra em cũng không kết phim này lắm, nhưng cũng rơi nước mắt khi xem cái cảnh gì nhỉ, gần cuối ấy, khi Jang Đông Lạnh đến chỗ cô gì đó bị bệnh bạch cầu ấy nhỉ làm việc (thực sự là em không thể nhớ nổi tên), sau đó thì tiếp theo thế nào ... em quên mất rồi, cũng chẳng hiểu là mình đã khóc như thế nào nữa, hì ...
    [​IMG]
    Giá như lúc nào cũng được nói "Cảm ơn"
  10. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Life is Beautiful đúng là làm người xem rơi nước mắt, không có bộ phim nào nói về chiến tranh mà ít tiếng súng như thế, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác chiến tranh đến thế
    The thorn Bird cũng có những đoạn buồn chứ: Nhất là đoạn Mergi trên đảo Maltos khóc một mình đó, và cả đoạn Đen chết nữa ... hu hu hu
    Trong phim Đồi gió hú (phim của Anh làm, chỉ có 1 tập thôi) cũng có một số cảnh đầy nước mắt giữa Catherine và Heithcliff, nhất là lúc Heithcliff phá cửa vào phòng để quan tài của Catherine.
    Danh sách của Shriller cũng kinh khủng buồn mà ....
    LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY

Chia sẻ trang này