1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gocphonho

    gocphonho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bác Sean này, Hồng Hà Cốc lại là 1 phim khác đấy. Chứ "Mối tình trên sông Hoàng Hà" không phải đâu, tựa tiếng Trung của Mối tình trên sông Hoàng Hà là "Hoanghe Juelian"^"河绝<?. Còn Hồng Hà Cốc cũng do Ninh Tịnh và ông chồng người Anh của cô ta đóng, nhưng cốt truyện khác, cũng hay tuyệt. Bối cảnh về thực dân Anh đến xâm lược 1 dân tộc thiểu số vùng Tây Tạng. Cảnh phim tuyệt đẹp, hấp dẫn, nhạc lạ. Tựa tiếng Trung la` "Honghe gu" (红河谷), tôi không biết đã có bản tiếng Việt chưa.
    Mối tình trên sông Hoàng Hà cũng tuyệt, nhẹ nhàng và xúc động, tôi thích đứa bé con trong phim lắm, nhớ cảnh nó đi bắt bò cạp không? Còn đoạn kết của phim thì quá xúc động, Angel đã tự mình cắt dây để 2 người còn lại sang được bờ bên kia.
    Được gocphonho sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 18/11/2002
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng !!
    Danh sách của Schindler cũng hay, nói chung phim về người do thái trong WW2 nhiều phim hay. Có bác nào nhớ phim Nhân danh những người thân (không nhớ rõ có phải "người thân" không) tiếng Anh là gì không ? Cũng kể về người Do thái và sự đấu tranh của anh ta để không tự vẫn ?
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 29/03/2003
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng !!
    Danh sách của Schindler cũng hay, nói chung phim về người do thái trong WW2 nhiều phim hay. Có bác nào nhớ phim Nhân danh những người thân (không nhớ rõ có phải "người thân" không) tiếng Anh là gì không ? Cũng kể về người Do thái và sự đấu tranh của anh ta để không tự vẫn ?
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 29/03/2003
  4. concococanh

    concococanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    may bac hay that, toi coi phim nhu dien vay ma chua biet khoc la gi ca. Chi chay nuoc mat voi may bo phim cua Chau Tinh Tri thoi
    O VN co cai suong cung co cai kho
    O ben nay toan cai kho
  5. concococanh

    concococanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    may bac hay that, toi coi phim nhu dien vay ma chua biet khoc la gi ca. Chi chay nuoc mat voi may bo phim cua Chau Tinh Tri thoi
    O VN co cai suong cung co cai kho
    O ben nay toan cai kho
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    Khóc ư,chưa bao giwò em khóc cả nhưng có lẽ đoạn kết cảm động nhất àm em xem lại trong 1 phim rất rát ...... he he,đó là phim Terminator2,hix,em xem cái đoạn chú Ter nói" THí í another chip" roài chỉ vào đầu,sau đó, vì không có khái niệm tự huỷ diệt anh ta đã nhờ John thiêu huỷ,trước khi chết vẫn để lại 1 biểu tượng làm người xem nhớ mãi,đó là bâtngọn tay cái lên,nghĩa là mọi việc tốt đẹp,vậy đó,người mấy còn như vậy,hỏi tình cảm của con người ló thế lào

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    Khóc ư,chưa bao giwò em khóc cả nhưng có lẽ đoạn kết cảm động nhất àm em xem lại trong 1 phim rất rát ...... he he,đó là phim Terminator2,hix,em xem cái đoạn chú Ter nói" THí í another chip" roài chỉ vào đầu,sau đó, vì không có khái niệm tự huỷ diệt anh ta đã nhờ John thiêu huỷ,trước khi chết vẫn để lại 1 biểu tượng làm người xem nhớ mãi,đó là bâtngọn tay cái lên,nghĩa là mọi việc tốt đẹp,vậy đó,người mấy còn như vậy,hỏi tình cảm của con người ló thế lào

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  8. Orge

    Orge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ít khi khóc khi xem phim nhưng cũng cảm thấy xúc động với các bộ phim i am Sam, Forrest Gump, Cuộc đời tươi đẹp.
    Còn phim của Châu Tinh Trì thì mình không thích lãm
  9. Orge

    Orge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ít khi khóc khi xem phim nhưng cũng cảm thấy xúc động với các bộ phim i am Sam, Forrest Gump, Cuộc đời tươi đẹp.
    Còn phim của Châu Tinh Trì thì mình không thích lãm
  10. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước xem cái Dancer in the dark , xem xong cứ chửi bố cái " thằng" đạo diễn lên, chả biết làm phim kiểu gì mà xem cay mắt thế. Phim Ngày Thứ Tám cũng ức, Gõ Cửa Thiên Đàng cũng đau. Mấy năm nay thấy tâm hồn mình "ẻo lả "quá.
    Hà Nội thật nhỏ bé để trốn tránh nhau nhưng lại quá rộng lớn để tìm gặp nhau.

Chia sẻ trang này