1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi AdventuraBoy, 04/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    TÔM và JERRY đáng thương hơn
    Rut
  2. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là không nhớ thế , đúng cái cảnh mà hai đứa con của Lý Hùng đi ăn xin, với cả ra nghĩa địa í là mình bị rơm rớm
    "thương hai con ko mẹ hiền .... "
    híc híc híc
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
    Được Alone_Knight sửa chữa / chuyển vào 03:52 ngày 18/02/2003
  3. DarkBlue

    DarkBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hay xem Comedy, nhưng lần nào xem xong cũng khóc. Mà khóc ở đây là kiểu khóc cười các bạn ạ. Hihi
  4. chuot_rang_khenh

    chuot_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Khóc á..... à thì... đến cái đoạn lào mà thấy hai anh chị họ "tơm" nhau í.... vì tủi thân ko bằng anh bằng em....(19 tuổi rùi mà vẫn cô đơn)
    Được chuot_rang_khenh sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 18/02/2003
  5. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là không nhớ thế , đúng cái cảnh mà hai đứa con của Lý Hùng đi ăn xin, với cả ra nghĩa địa í là mình bị rơm rớm
    "thương hai con ko mẹ hiền .... "
    híc híc híc
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
    Được Alone_Knight sửa chữa / chuyển vào 03:52 ngày 18/02/2003
    [/QUOTE]
    É không ngờ Alone cũng nhớ cơ à? Công nhận xem tới đoạn đó tớ như mưa. Nghĩ tới cảnh 2 đứa con bơ vơ đi ăn xin thương không chịu được. Gia đình có ảnh hưởng lớn đến con cái thật. Mình bi giờ thì....
    Điều gì xảy ra nếu mai tỉnh dậy thấy xung quanh tôi chẳng còn ai ?Còn có ai đó yêu thương tôi với cả 1 tấm lòng?
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ có nhiều bạn vẫn còn nhớ tới cái vở Phạm Công - Cúc Hoa nhỉ???và cũng không ngờ đấy là lần đầu tiên tớ xem và...khóc đấy...
    Lần ấy không hiểu mình mấy tuổi nhưng mà chỉ biết rằng lúc đó mình còn bé lắm....bé nhưng cũng đủ để hiểu được cái vở cải lương mà mình đang chuẩn bị xem...không nhớ lúc đó là xem trên tivi chiếu hay là xem trên băng hình thuê về nhà nữa...(kí ức mới đó mà cũng quên đi mất rồi)....Tối hôm đó ngồi rất nghiêm chỉnh để xem,các diễn viên cũng toàn những người nổi tiếng còn gì nữa:Lý Hùng,Diễm Hương,...lại còn có 2 bạn cũng gần bằng tuổi mình nữa chứ,đóng đạt kinh khủng....ấn tượng lắm nhưng cũng chẳng nhớ tên và mặt của 2 bạn ấy nữa
    Cảnh nắp mộ mở ra và hằng đêm 2 đứa con vẫn ra mộ mẹ để nghe mẹ ru thật cảm động....cũng giống như nhatgiang và Alone mình cũng thấy xúc động khi xem cảnh 2 đứa bé fải vật lộn với cuộc sống....
    [​IMG]
  7. Darkprince84

    Darkprince84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ha`...tớ xem phạm công cúc hoa đóng rồi...đúng là lâu lắm rồi...Có điều tớ xem thấy sợ...ko khóc được nhất là đoạn mẹ hiện hồn về ru 2 con ngủ....làm tớ bắt mẹ tớ ru tớ ngủ suốt mấy đêm ( sợ Cúc hoa về ru tớ ngủ )
    Nói tóm lại khóc thì tớ chưa khóc khi xem mà chỉ rơm rớm...khi tớ xem phim..."Cô bé hà nội" thôi...tội nghiệp...lém
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    phim đấy tôi ko khóc chỉ thấy sợ.................ma kinh thật nhớ lại vẫn thấy kinh
    Rut
  9. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    huhu em ko xem phim nhưng xem clip "Don't Cry" khóc to lắm, thằng Slash nó đập đến hai con Gibson liền, tiếc quá hhuhuhh

    Imagine all the people
    Living life in peace...
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    he he!! lão IH này lúc nào cũng thế...
    có một đoạn trong phim Thần điêu đại hiệp làm mình rất xúc động... cái đoạn Quách Tỉnh ôm Dưong Quá vào lòng nhưng Quá đẩy ra và bảo: "Thúc buông ra đi không làm bẩn quần áo đẹp của thúc bây giờ"... suốt cả đoạn trước chứng kiến nó phải sống cuộc đời nghèo khổ đau đớn thế nào... đến đoạn này thì mình nhỏ vài giọt nước mặt thật!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Chia sẻ trang này