1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã làm được gì cho bản thân và cho xã hội

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoanghd67, 01/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghd67

    hoanghd67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Bạn đã làm được gì cho bản thân và cho xã hội

    Nhà mới đây.nơi các bạn thảo luận về cuộc sống về những gì bạn làm được và chưa làm được cho bản thân và cho xã hội từ đó đúc kết chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống.Tôi là thành viên mới nhưng chủ đề đặt ra cũng không mới lắm nhưng nó gắn liền cuộc sống đời thường của chúng ta.mong các bạn góp ý chia sẻ.
    tân gia gia
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Điều đã làm chỉ như hạt cát, những gì chưa làm được còn là sa mạc mênh mông.
    Với gia đình và bản thân mình, trưởng thành sống lương thiện đã là thành quả rất lớn. Song còn nhiều thứ chưa thực hiện được chẳng hạn đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, giúp cha mẹ sống hạnh phúc tuổi già, và hơn nữa là sống thực sự có ý nghĩa.
    Đối với xã hội, công việc và công tác cộng đồng cũng là một đóng góp, tuỳ theo khả năng mỗi người. Mình cảm thấy mình chưa làm được gì cả, thật sự trống rỗng và không phương hướng. Mình mong muốn thực hiện những điều lớn lao hơn, đẹp đẽ hơn nhưng chưa có đủ năng lực để làm. Quyên góp từ thiện bằng vật chất là điều gì đó rất là đơn giản và tối thiểu, đóng góp sức lực và trí tuệ mới là khó. Trao cho một người cái gì đó để ăn không phải là thật sự giúp họ, mà khiến họ có thể đứng trên đôi chân của chính mình mới là giúp. Làm giàu cũng là đóng góp nhưng làm giàu bất chính thì chỉ phá hoại thôi, nhưng có bao nhiêu cách làm giàu không bất chính?
  3. hoanghd67

    hoanghd67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Thế đấy bạn (chiaki_co_len06) ạ, thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn biến đổi từng ngày, từng giờ. Chúng ta không biết được ngày mai của chúng ta sẽ như thế nào nên chúng ta hãy cứ sống thật tốt cho ngày hôm nay, để không bao giờ phải thốt lên hai chữ ?oGiá mà??. Hãy cứ sống hết mình cho công việc, cho gia đình, cho bạn bè và cho tình yêu, rồi bạn sẽ nhận được niềm vui và hạnh phúc. Cho là nhận. Tin tôi đi!
  4. MinskStyle

    MinskStyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Với gia đình và bản thân thì ko giám khoe khoang.(mình biết là được rồi.)
    Với cộng đồng : Tui nhiều lần đưa các cụ già qua đường.. ..đóng góp chút chút cho xã hội...
    Và 1 lần cùng tập thể lớp đi hiến máu nhân đạo...sau đó ..chiến sữa tươi miễn phí nhiệt tình,hết mình.. và cả bánh ngọt..trứng luộc nữa chứ...
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    Chim gặp cô Sơn Ca ....................em à..!!!..
  5. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc, chưa thấy mình làm được gì nên hồn
  6. hoanghd67

    hoanghd67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Bạn (gaumeo770026) thật khiêm tốn,Bạn đã là Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn, chỉ thế thôi bạn đã làm đẹp cho cuộc sống mạng rồi.Chúc bạn đạt được ước mơ cao hơn xa hơn của mình.
  7. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
  8. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tôi thật là vui vì nick của tôi không còn bị khoá nữa,lại được tự do ngôn luận rùi cũng may là anh mods trên diễn đàn này lương tay.
    mấy hôm nay gặp toàn chuyện xúi quẩy.cuộc sống thật khó khăn cả ngoài đời lẫn cuộc sống mạng này.con người tự đặt cho mình nhiều khuôn khổ và tự vươn lên trong cái phạm vi khuôn khổ đó.
  9. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Có vẻ chủ đề này đặt ra không phù hợp vì nó quá tế nhị và nhạy cảm của cuộc sống bản thân mỗi người không thể chia sẻ và nói ra đươc. mà cuộc sống thì luôn tiếp diễnm ngày hôm nay cảm nhận thế này nhưng ngày mai có thể thay đổi. các bạn nghĩ sao về chủ đề này ?
  10. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm ra cũng chưa làm được gì lớn lao.

Chia sẻ trang này