1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã làm được gì cho bản thân và cho xã hội

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoanghd67, 01/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Ngồi hỏi xem mình đã làm được j cho bản thân và cho xã hội thui
  2. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    xã hội:chưa làm đc cái j cả
    bản thân: yêu bản thân mình hơn..chăm lo bản thân hơn (nhưng hình như chăm hơi quá đà
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Đừng có bưng những câu lý thuyết này ra để chỉ dẫn người khác bởi vì nếu thực tế và lý thuyết là 1 thì cuộc sống đã chẳng ngày càng điên đảo đến như thế. Tệ hại
  4. hoanghd67

    hoanghd67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Bạn có hiểu thế nào là lý thuyết không? lý thuyết là sự chung nhất được đúc kết từ cuộc sống, ở đây tôi chỉ nêu nên ý kiến chủ quan để người ta tham khảo thôi còn cuộc sống của bạn thì chính bạn tự quyết.
  5. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống lắm sự bon chen, nhiều đêm vắt tay nên chán nghĩ quả thật ngay bản thân mình còn chưa làm được gì cho mình huống chi cống hiến cho xã hội. tự thầm nhủ cờ chưa đến tay nên chưa phất được. Ngày mai trời lại sáng.
  6. mita2307

    mita2307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cho xã hội: học (để mai sau đóng góp)
    Bản thân : chỉ mỗi một điều là vỗ béo bản thân mà mãi chưa làm được
  7. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Bản thân: vừa đi làm vừa đi học cố gắng được tấm bằng để nâng cao vị thế
    xã hội: xây dựng nhà khắp nơi, xây cho nhà cao cao mãi, đóng góp cho hà nội một gương mặt thủ đô mới, sánh ngang với thủ đô các nước
    Hơi buồn 1 chút là: xanh cỏ thì đến đỏ ngói thì đi
  8. hoanghd67

    hoanghd67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Lại 1 ngày mới tuần mới, công danh sự nghiệp, cơm áo gạo tiền, chúc cho topic của chúng ta ngày một phát triển, nơi gặp gỡ chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Phổ theo bài Hứa để làm gì.
    Giờ thì anh chẳng còn là gì. Đã không làm được.
    Chẳng làm được gì vẫn hi vọng
    Hi vọng một ngày mai sẽ giàu to....
    Há há há.
  10. hoanghd67

    hoanghd67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Bác (cyber) thể hiện cuộc sống mình bằng lời hát vậy cũng được hát cho đời thêm vui, tôi cũng rất thích hát, tuần 1 đến 2 lần, hát cho quên đi nhiều điều buồn phiền của cuộc sống lắm bon chen này. nối vòng tay lớn nào

Chia sẻ trang này