1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã làm gì cho Thái Nguyên ... hôm nay & ngày mai

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi quyetlan, 13/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bạn hỏi ai câu ấy nhỉ, nếu hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời " Kể cả có thêm vài trường đại học thì Thái Nguyên 10 năm nữa cũng vẫn như thế thôi"
    Tôi học ở HN 5 năm, mỗi năm về vài lần, thực sự thì không thấy có nhiều khác biệt, thêm một vài con đường, 1 cái đài tưởng niệm, vài cái nhà to to trên mấy trục đường chính,..hết. Hay có sự thay đổi j khác mà không thể hiện ra bên ngoài nhỉ !?
    Thái Nguyên có một điểm bất lợi là giao thông, Tuy gần HN như không nằm trên trục đường Bắc Nam, giá như quốc lộ 3 đem trừ đi 2 được thì tôi nghĩ là TN sẽ khá hơn bây giờ nhiều. Giả sử như đến 2010 đường cao tốc TN - HN hoàn thành thì TN cũng đợi đến 2010 mới "chịu" phát triển hay sao ? Lúc ấy các nơi khác không biết họ như thế nào rồi, chỉ sợ khi đó họ nhìn TN cũng kiểu TN nhìn Mù Cang Chải bây giờ !!!
    Nói thẳng là chuyện đóng góp ý kiến để TN phát triển thì ít người trong chúng ta đủ tầm hiểu biết để ... này nọ. Muốn phát triển KT hiển nhiên phải dựa vào công nghiệp, rồi mới tính đến dịch vụ. Mà đưa ra biện pháp j để thu hút đầu tư công nhiệp vào TN thì tất nhiên là ngoài tầm với của chúng ta rồi. Cái này đành trông mong vào các vị lãnh đạo thôi. Nếu không nhầm thì năm 2004 or 2005 TN thu hút được một lượng vốn đâu tư khá lớn cỡ 140 tr USD nhưng hình như cho only 1 dự án khai thác thiếc ở Đại Từ thì phải, không hiểu sau khi đi lòng vòng thì cái 140 tr kia còn ở lại TN bao nhiêu. Chịu ! Tôi cứ hiểu nôm na là "Muốn giàu thì anh phải lấy được tiền từ nhà khác về nhà mình không thể lấy từ túi chồng sang túi vợ mà mong giàu được". Nên chỉ mong mọi người sau này làm ăn khấm khá ở đâu đấy thì mang tiền về TN mà tiêu, thế thôi, nếu giỏi thì mở Cty ở TN, thế là yêu TN lắm rồi. Còn bây giờ muốn về đóng góp cho quê hương, như tôi chẳng hạn, cũng chỉ có thể sống thoi thóp !!!
    Viva Thái Nguyên
  2. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Đầu tư 10 đc 1 , mở công ty ở TN có mà thoi thóp hả ?
    Cơ mà TN mình dạo này cũng lắm OTO ghê nhỉ , em nhìn cũng thấy mừng quá .
  3. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết chủ đề này với hy vọng rằng các thành viên trong Ttvnol ở Tn hoặc không ở Tn (chủ yếu chúng ta là tầng lớp tri thức) Hãy đem tri thức của mình để đóng góp vào thành phố thân yêu của chúng ta tuỳ vào khả năng của từng người . Chứ đừng mang tri thưc đó đến nơi khác ........vậy thôi là TN đã " giàu" thêm rất nhiều rồi
  4. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Anh này , con người cũng nên nói thẳng , đâu sống đc người ta sẽ sống . Cái chính sách thu hút nhân tài của Tn quá tồi tệ , thử so sánh với quê em ở Bắc Ninh coy sao .
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tớ học ở TN, thỉnh thoảng cũng bị bọn cùng trường ( đến từ tỉnh khác) chê bai TN mình, cũng cái giọng: TN mày mà không có các trường ĐH thì chắc nghèo nhất VN , nhiều gia đình chỉ sống nhờ SV, không có SV thì chết đói gần hết , etc
    Sở hữu 1 tầm nhìn hạn hẹp thì khó có thể bàn bạc để đưa TN phát triển, dù sao, tớ cũng xin viết ra những suy nghĩ chủ quan của riêng tớ
    Nguyên nhân chính kìm hãm sự phát triển của TN ... có lẽ là do sự lãnh đạo của tỉnh nhà. Liên quan đến chính trị, mặt khác sự hiểu biết của tớ cũng có hạn nên kô thể nói rõ cái nguyên nhân này. Chỉ biết rằng, nếu bộ máy của tỉnh nhà mà vào tay các bạn trẻ , tài cao thực chất thì chắc chắn sẽ ít ai phải buồn khi nghĩ đến sự phát triển của quê nhà . Muốn TN quê ta giàu đẹp thì ngoài sự đống góp của người mỗi cá nhân, mỗi gia đình còn cần một người lãnh đạo dám nghỉ dám làm.
    Thật ra, Thái Nguyên mình lắm người học rộng, hiểu nhiều, tài cao đấy chứ nhưng rất tiếc lại bị nơi khác cuốn đi mất. Những người giỏi thực sự thì không về TN đê xây dựng nữa . Anh hoathep có trách: người VN nói chung và người TN mình nói riêng: đều chỉ biết nghĩ đến mình thì xem ra không hợp lý rồi anh ạ. Việc mỗi người lo cho mình đều là chính đáng cả. Anh học như trâu như bò, cốt cũng để cho mình có trí tuệ, có cuộc sống hạnh phúc. Học, làm việc và phấn đấu bao giờ cũng là để cho mình, tiếp đến gia đình, sau đó mới là xã hội. Mỗi cá nhân gộp lại sẽ làm cho quê hương tốt đẹp. Chứ người nào mà cố gắng làm việc chỉ để làm quê hương giàu đẹp mà quên bản thân mình thì có mà điên , dở hơi quá và sẽ chẳng bao giờ có đâu. Cố gắng, nỗ lực để mong mình có một tương lai tốt đẹp là ước mong chính đáng và kô hề làm giảm sự phát triển của quê hương. Nó chỉ kìm hãm sự phát triển ấy khi chúng ta để đạt đc ước mơ thì dẫm đạp lên người khác. Đấy mới là đáng trách. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến TN ta kém cỏi thế này. Những người tài giỏi muốn về quê làm cũng khó khi ở TN vẫn còn khá nhiều người bảo thủ, cục bộ địa phương, vì lợi ích của mình, của con em mình mà bằng mọi thủ đoạn, chà đạp lên người khác để nhét con cháu mình vào làm chỗ ấy.
    Chẳng ai nói : 40 năm vừa qua của TN phát triển cả mà đấy là 40 năm tồn tại. Buồn !
    10 năm , 20 năm, 30 năm Thái Nguyên cũng chỉ thế mà thôi sao??? Một thành phố mà chỉ tồn tại thôi ah?? Làm thế nào để phát triển ? Làm như thế nào? Ai làm? Muốn làm thì bắt đầu từ đâu??
    Ai cũng yêu quê hương và chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có những giây phút trăn trở
    Chúng ta mỗi người một ý kiến, biết đâu lại giúp được một cái gì đó cho quê hương!
    Có lẽ có nhiều câu trả lời khác nhau...Chắc chắn như vậy
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cô Đá nói cũng đúng .
    Này nhé các bác lãnh đạo tỉnh nhà thì học vấn có lẽ hơi kém , nếu bác nào có học vấn kha khá một tẹo thì chạy về HN hết cả rồi . Tôi nói như vậy là có lý do cả . Tôi nhớ cách đây khoảng 2 năm , khi mà bầu cử hội đồng nhân dân thành phố và địa phương , đọc tiểu sử của các ứng viên toàn các bác đã già cỗi , những người trẻ thì mới học hết cấp 3 , còn chưa cả vào đảng . Mà các bạn đã biết , bằng cấp 3 bây giờ thì giống như bằng xoá mù chữ hồi còn bình dân học vụ .
    Thái Nguyên nơi có tới 5 trường đại học , nhưng mà các tri thức đều rời bỏ thành phố để đi lập nghiệp nơi đất khách quê người . Ngay bản thân tôi hiện giờ cũng đang đi thực tập tại nhà máy Luyện cán thép Gia Sàng , nhưng buồn một nỗi là nhà máy cũng đang chết , hàng hoá cũng không bán được , công nhân thì nghỉ việc từ hơn một tháng nay .
    Các bạn hãy thử nên vùng Định Hoá , Phú Lương , Võ Nhai mà xem , 60 năm trước như thế nào thì 60 năm sau vẫn vậy .
    Không biết tình hình này còn đến bao giờ .
    Ngay như bản thân tôi , cũng đã sắp ra trường , cũng được coi là tầng lớp trí thức , nhưng có lẽ cũng rời bỏ quê hương mà lập nghiệp , vì lẽ là Thái Nguyên không phải là nơi dụng võ .
  7. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Học vấn là một phần, nhưng cơ bản theo tôi thì họ không có tâm, họ luôn nghĩ đến quyền lợi của bản thân trước mà không nghĩ rằng nếu TN giàu lên thì họ cũng có lợi.
    Tôi nhận thấy một điều, không biết có đúng không đó là người TN ít có dịp giao lưu với các vùng khác nên xuất hiện tâm lý tự bằng lòng với cuôc sống hiện tại. Điều đó là ko tốt !!! Luôn tự bằng lòng với bản thân thì cuộc sống sẽ yên ả hơn nhưng sẽ khó mà giàu được
    @ tungmaianh: Gang thép dạo này lại dẹo thế rồi à, tôi tưởng từ hồi có cái tên TISCO thì khá hơn rồi chứ. Mịa, mình quen con bác cựu TGĐ Gang thép, đang học ở Úc, Gang thép lụi bại là phải !!!
  8. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Cải cách xem ra khó mà làm đc , muốn làm chắc fải thay máu .
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Đóng góp x gì, Người Việt Nam ai cũng chỉ biết nghĩ đến mình mong gì đây,
    Vất vả đấu đá phấn đấu cả chục năm trời mới lên làm xếp được, Thằng nào chẳng lo tham ô để thu hồi lại vốn.
    Lãnh đạo VN bài toán chưa có lời giải.
    ________________________________________________________
    Cậu này có vẻ bất mãn này!Nhưng cậu ta nói đúng!.
    TN nói riêng hay cả nước nói chung đều như cậu này nói.
    TN chỉ cần đầu tư chút chút là khởi sắc,nhưng ai đầu tư?
    Tiền có thiếu đâu,thằng gì đó đánh bạc hết gần hai triệu úsd một tháng cơ mà,dân minh đâu phải nghèo.

  10. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hì mình chưa làm được gi cho thanh pho minh.minh hien tai moi chi co the dung lai o viec.Luon thanh minh cho thai nguyen.
    Thai nguyen khong phai chi toan nghien dau
    Thai nguyen khong phai la chi toan tap hop nhung bang dang xa hoi
    ....
    Ma thai nguyen cung dang dan phat trien voi nhieu du an moi.
    Hi noi mai va phai ru re thi Thai nguyen moi sang len trong mat bon ban minh day.
    hì đấy cũng là đóng góp đáng kể đấy chứ nhỉ

Chia sẻ trang này