1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã làm gì cho Thái Nguyên ... hôm nay & ngày mai

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi quyetlan, 13/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại thấy việc mỗi người nghĩ đến quyền lợi của bản thân trước là điều chính đáng, hợp lý đấy chứ. Con người ai ai cũng thế, cũng đều mong ước những điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ đến với mình. Miễn là đừng vì lợi ích của mình mà dẫm đạp lên người khác .
    Tôi ghét nhất cái tính của người TN, đc rút qua 4 câu:
    Ai hơn mình thì ghét
    Ai kém mình thì khinh
    Ai bằng mình thì kèn cựa​
    Chừng nào vẫn còn những lớp người suy nghĩ như thế thì khó có hy vọng lắm
    O*, mà hình như ........... cái tính đấy kô chỉ có người TN mình đâu, có lẽ là cả VN ấy chứ
  2. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Bác Ninh nhà chú mà không có đường 1A với gần đường 5, 18A, thì cũng có mà phát triển được nhé. Còn cái đất Bắc Ninh nói thật em cũng qua đấy rồi, Có một bác sang tận BK nói ngọt nhạt sang giúp đỡ thiết kế xưởng cán, Đến lúc sang thì cái xưởng hoành tráng quá có 2000m2, Bọn em xem thiết bị mặt bằng nhà xưởng xong thì cũng một đi không trở lại vì chẳng đủ tài năng để xây dựng một cái xưởng All in one trên cái mảnh đất 2000m2 ấy như thế nào.
    Nhưng dù sao nó cũng là đồng bằng.
  3. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Oài tunganhmai thực tập gì ở Gia Sàng đấy, Trước mình cũng lăn lộn ở đấy một tháng. Kĩ sư mới thì giỏi đan quạt hơn là AutoCAD nhưng mà có mấy bác già già thì rất giỏi học được nhiều lắm. Tiếc là giờ kiến thức ấy chẳng dùng đến mấy.
    Âu cũng là cái liễn. Vì đã thấm nhuần cái tư tưởng học chỉ để có việc làm chỉ để kiếm tiền. Nên giờ không kiếm ra tiền là thôi chữ thầy trả lại thầy.
    Hix giờ người ta toàn dạy là học để vào đại học học để kiếm tiền như vậy thử hỏi làm sao để tất học sinh, sinh viên đều có những niềm đam mê, làm sao có thật nhiều người như hai anh chàng nông dân bỏ cả trăm triệu ra để làm máy bay. Niềm đam mê đến cháy bỏng như vậy thử hỏi có trong dòng máu của bao nhiêu người TN đây???
    Không có niềm đam mê không có niềm yêu thích, không coi công việc của mình là tri kỉ thì sẽ lại vật vờ lại tự bằng lòng, rồi khi có cơ hội lại tham ô....
    Rượu chè, cờ bạc, gái gú, hút sách, nó sẽ thiêu hủy sức sống của thời thanh niên lấy đi những cái cao quí và để lại một mầu xam xám. Cuộc sống là những ngày nâng cốc chúc mừng sinh nhật bạn bằng bát, là những đêm sát phạt bên khói thuốc nghi ngút, là yêu nhau mãnh liệt tới mức phải đi mua Quick tick.
    Mong gì đây???
    Còn nói về lãnh đạo tỉnh nhà thì chắc ai có người làm trong tỉnh ủy cũng đều biết cách đây vài năm, TW đảng đã phải cử Trọng lên Thái Nguyên một thời gian, Chỉ vì 5 chữ, Nội bộ đảng chia rẽ. Thế là đủ hiểu đúng không?
  4. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Sự thật thì mất lòng, Em nói rất hay học đầu tiên là vì mình đúng rất đúng rất hay rất tâm huyết, Nhưng cái lý do sâu xa nó lại ở
    Học vì tiền, Vì kiếm tiền mà học, vì điểm cao ra trường dễ xin việc nên chạy chọt, Vì ra trường người có điểm cao thì dễ xin việc nên thấy bạn mình được điểm cao là ghen ghét là đố kị.
    Người việt nam rất ham học nhưng không phải là ý muốn tự thân không phải là khao khát mà là vì tiền và vì muốn tỏ ra ta đây giỏi hơn người khác. Vậy nên cuộc thi trí tuệ nao cũng ẵm giải cao ngất ngưởng nhưng chẳng thấy một công trình nghiên cứu khoa học nào được đăng kí bản quyền cả. Mà có có thì cũng chẳng thể nào biết được Đấy nó là thế đấy
  5. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Sự thật thì mất lòng, Em nói rất hay học đầu tiên là vì mình đúng rất đúng rất hay rất tâm huyết, Nhưng cái lý do sâu xa nó lại ở
    Học vì tiền, Vì kiếm tiền mà học, vì điểm cao ra trường dễ xin việc nên chạy chọt, Vì ra trường người có điểm cao thì dễ xin việc nên thấy bạn mình được điểm cao là ghen ghét là đố kị.
    Người việt nam rất ham học nhưng không phải là ý muốn tự thân không phải là khao khát mà là vì tiền và vì muốn tỏ ra ta đây giỏi hơn người khác. Vậy nên cuộc thi trí tuệ nao cũng ẵm giải cao ngất ngưởng nhưng chẳng thấy một công trình nghiên cứu khoa học nào được đăng kí bản quyền cả. Mà có có thì cũng chẳng thể nào biết được Đấy nó là thế đấy
    __________________________________________________
    Hì hì.....!
    Lớp trẻ cần kiên nhẫn chờ đợi!
    Các bạn đừng hầm lẫn về khả năng hay cái gì khác dẫn tới sự kém phất triển hiện nay.
    Tất cả chỉ vì ai cũng nghĩ cho bản thân thôi.Như cậu nói ở trên đó,học vì tiền,sống vì tiền thì làm gì chẳng thế.
    Tham nhũng mọi ngành nghề kể cả giáo dục cũng chậy theo thành tích.
    Không quá khó để nhìn thấy một hướng làm ăn đúng khi bây giờ có rất nhiều điều kiện ra nước ngoài.Nhưng làm vậy các bố được gì?
    Câu hỏi này mới là trọng tâm!
    Em Đá ơi em nói phải!đức tính quý báu kia không chỉ có ở TN mà khắp nơi.
    Đó là bản chất của dân vietnam,anh em ta cũng có một chút nhưng chưa có dịp dùng tới thôi!
  6. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Nói thì nói vậy chứ tôi cũng đâu có khác gi đâu. Giây phút cuối cùng tôi đã chọn một công ty liên doanh chứ không phải đại học Công Nghiệp tôi không muốn phải chịu cải cảnh "10 năm phấn đấu không bằng cơ cấu một dây" Hì Như em Tiến nói đó, phải biết lo cho mình đầu tiên, xem ra sống ở đâu chẳng quan trọng
    Suy cho cùng nhìn vào mặt xấu thì ở đâu cũng thế thôi
    Hãy thử vào đây xem nhé với 200$ mà có nhiều chuyện phải mồm chữ A miệng chứ O lắm đấy.
    http://www.metacafe.com
    http://www.mycrazyvideos.com
    Cộng sống là một bãi chiến trường, chỉ có kẻ có ý chí vươn lên mới là kẻ chiến thắng.
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Như em Tiến nói đó, phải biết lo cho mình đầu tiên, xem ra sống ở đâu chẳng quan trọng
    ________________________________________________________
    Ở cái thời buổi nhiễu nhương này sống như thế mới phải hihihii...............
    Một câu nói tôi thấy hay bay giờ mới có người chia sẻ cùng"Ở đời không vị kỉ thì trời chu đất diệt".
    Thêm câu nữa là"biết người biết mình,chăm chận chăm thắng"hay phải không
    Cuối cùng"ở đời phải biết mình là ai"
    Tôi thấy người tốt toàn khổ.Thôi thì nghĩ về minh trước tới khi giầu rồi nghĩ về người khác cũng chưa muộn nhỉ!hihihii.................
  8. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Sống trên đời phải biết mình là ai chứ. Kết nhất câu này đấy, nhưng ở xóm em cũng mấy thằng vỡ mồm vì câu này rồi đấy, Thái Nguyên đất của đầu gấu đúng không nhỉ. Hì hì thế mà mình chẳng đầu gấu gì cả.
    Ơ mà giờ sống sành điệu quá dễ, Nên sống ngoan hiền làm người tốt mới gọi là khó mới gọi là thú chơi tao nhã
  9. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác em là một người dân thái nguyên vào đay thấy các bác bàn tán quá sôi nổi về chủ đề Thái Nguyên nên cũng mạo muội nhảy vào góp đôi chút ý kiến, ý cò của cá nhân mình
    - Các bác nói Thái Nguyên là đất của đầu gấu cũng dúng nhưng không hoàn toàn là như vậy? Ở đâu cũng vậy thôi nhưng Thái nguyên do các đặc điểm riêng của nó điển hình như số luowngj học sinh và sinh viên ở Thái Nguyên là rất lớn đó chính là các điều kiện để các tệ nạn xã hội phát triển. Có đi thì mới biết ở các tỉnh khác tệ nạn cũng chẳng kém gì Thái Nguyên.
    - Có bác nói Thái Nguyên nếu không có mấy trường đại học chắc chẳng được như ngày nay. Vâng đúng vậy không có mấy trường đại học thì ... Thái nguyên chưa được như ngày nay. Nhưng có cung thì có cầu mà . Mà nói vui chứ mấy tỉnh khác phải cảm ơn Thái nguyên vì đã "nuôi" và "dạy giỗ" biết bao các nhân tài cho các tỉnh thành khác đó thôi.
  10. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Mía , giờ sao tìm cái người sống ngoan hiền như anh nói khó thế , ngay cả 8x tìm còn khó huống chi là 9x .
    Tư tưởng của các nước fát triển là fát triển toàn diện còn của mình là cái gì cũng biết .
    Nhãi ranh đi học xa nhà , thấy người khác hút cũng hút , uống cũng uống chả thấy đc bản lĩnh đâu nhưng thấy ai không hút không uống cũng mở mồm ra chê bai đc là kém cỏi . Cả 1 thế hệ sinh viên , thay vì lí tưởng học là yêu đương + chơi bời . Fong cách kém đó xuất hiện từ bé rồi , lớn lên đi làm thì sao mà làm việc đc .

Chia sẻ trang này