1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã làm gì được cho Liverpool nào....

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 24/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Bạn đã làm gì được cho Liverpool nào....

    liverpool FC"you'll never walk alone."
    Tôi không dám nói mình là một cổ động viên cuồng nhiệt nhất của liverpool nhưng ít ra tôi cũng là một người luôn đi cùng đội bóng. Tôi chia sẻ niềm vui cùng nỗi buồn với đội bóng mà mình yêu thích, vâng thưa các bạn đó chính là Liverpool.
    Tôi xem không bỏ một trận nào của Liverpool, nhất là những trận gặp MU, haha, chiến thắng trước Mu thiệt không còn gì vui hơn......
    Tôi có thể làm mọi thứ vì câu lạc bộ, nào ủng hộ nè, nhiều nhiều điều nữa thôi để cho các bạn nói đó......mạnh dạn lên. nào cùng chúc mừng nào.

    Knights.
  2. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    Trới bác này có thể là Crazy fan rồi.Thế hỏi thật nhé trong chuỗi trận thảm bại của Liver vừa qua bác thấy ntn hả.Vừa thắng MU mà đã ro còi trong khi MU thắng liền 8 trận(Đừng nói là đối thủ của MU là rùa nhé bởi đối thủ của Liv cũng rứa)

    MÃI YÊU EM MU IS FOREVER NGUYỄN THÀNH TRUNG
  3. redheat

    redheat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    có bác nào pót lich sử thanh lap,phat trien cua đội bóng cho anh em tìm hiểu thêm đeee...

    REDHEAT
  4. thachcucngon

    thachcucngon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thắng thì người ta bảo là thắng chứ "co ròi" cái qué rì!!! Đội MU của chú thua thì là thua, chú cay cú làm gì cho nó biểu hiện hết cái mặt xấu của chú ra!!!
    8 trận gần đây á!! Sự thật là Man của chú gặp toàn gà chứ còn gì nữa : trong 8 đội thì chỉ có duy nhất New Castle là "xương", còn Liv thì Chelsea một lần và Arsenal 2 lần!!! Mặc dù chưa thể nói Liv gặp nhiều đối thủ mạnh nhưng dù gì thì cũng nhiều đội "xương" hơn đội Man man của chú!!
    Liv - Mad


  5. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác thích xem ls Liv sang topic "Liverpool quá khứ và hiện tại"
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao thương nhớ...
  6. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    đu'ng đo' MU của chú em thì chỉ là một câu lạc bộ thi đấu tốt đối với các câu lạc bộ binh thường mà thôi. Nhưng khi đối dầu với những câu lại bộ như liverpool thì chỉ còn nước mà chống đỡ mà thôi, không thấy 5 trận gần đây là Mu toàn thua hay sao.
    Tôi yêu liverpool điều đó không bao giờ thay đổi, cho dù đội bóng đó thi đấu tốt hay chán nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình yêu mà tôi dành cho liverpool.
    Bạn chắc cũng có cảm giác giống tôi, hồi hộp trước trận đấu, nghẹt thở trong những pha hãm thành của đội bạn, và vui mừng đến chảy nước mắt khi liverpool ghi bàn.....
    Đó chính là tình yêu của tôi.....
    Mùa bóng này liverpool lại có những chiếc cúp của họ mà thôi, còn đối với tôi thì chính đội bóng đã là một chiếc cúp cao quý nhất đối với tôi rồi.
    fox
  7. Mozali

    Mozali Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ chờ cho Mu gặp Chensi la bị vùi dập thôi. Các bác muốn 4 hay 5 - 0
  8. neoxer

    neoxer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tui bắt đầu theo Liverpool từ 1991, và càng ngày càng cuồng nhiệt hơn.
    Cầu thủ ưa thích của tui hồi đó là John "Digger" Barnes, dù ĐT Anh thua luôn 3 trận ở giải Euro 88, nhưng Barnes để lại cho tui nhiều ấn tượng. Nhưng hồi đó tui không để ý tới club football lắm, chỉ coi những trận quan trọng (và ghét AC Milan).
    Đến năm 1991, tui coi trận Liverpool - Auxerre (UEFA Cup), khi Liverpool đã thua 0-2 lượt đi (có thể đã thua 0-3 nếu Auxerre dứt điểm sắc sảo hơn) và thắng ngược 3-0 trong một trận áp đảo hoàn toàn để tiến tiếp vào vòng sau. Từ ngày đó, tui đọc bất kỳ cái gì tui tìm được về Liverpool, và trở thành a devoted fan.
    Đội nào cũng có lúc lên lúc xuống, Liverpool cũng vậy. Thập kỷ 90s chẳng tử tế gì lắm với cổ động viên của đội banh này (đặc biệt là tui) khi Liverpool tìm hết cách này đến cách kia để ...thua. Nhưng là cổ động viên thực thụ thì phải trải qua những thăng trầm với CLB mình đã chọn và tui chưa hề ăn năn (dù có khi tui căm phẩn với đội banh).
    Năm nay, với Michael Owen, Steven Gerrard, Didi Hamann, Sami Hyypia làm trụ cột, tui nghĩ Liverpool có thể tiến xa. Điều cần thiết trước nhất là một playmaker với tầm đẳng thế giới (hy vọng Anthony LeTallec sẽ là cầu thủ đó trong 2 năm).
    Tương lai Liverpool đầy triển vọng với những danh thủ trẻ tài năng như LeTallec, Gregory Vignal, Sinama-Pongolle, John Welsh ... đừng quên Michael Owen chỉ mới 22 và Gerrard cũng khoảng đó. Ngoài ra cộng thêm danh thủ Djibrile Cissé của Auxerre (vừa thừa nhận muốn đầu quân cho Liverpool).
    Nếu mọi sự tiến diễn như dự đoán, Liverpool có nhiều triển vọng thắng được European Champions League trong vòng 4 năm tới.
    "Just nod if you can hear me..."
  9. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác neoxer đến với Liverpool Fans Club! Với các kiến thức sâu sắc của bác với Ji-hyun thì CLB ta sẽ hoạt động tốt hơn đấy!
    whisper@
  10. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    neoxer qủ là một cổ động viên nhiệt tình, và thực thụ...
    Mình cũng vậy mặc dù biết về Liverpool cách đây có 5 năm, nhưng từ đó trở đi không có một câu lạc bộ nào có thể thế chỗ của Liverpool trong tôi.
    Với đội hình như bây giờ thì chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, đúng không hỡi những Crazy fan.
    fox

Chia sẻ trang này