1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã làm gì khi mối tình đầu ra đi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã làm gì khi mối tình đầu ra đi?

    Khi con tim biết rung lên những tiếng đầu tiên.... mối tình đầu đến! ...bao ước mơ. hoài bão . .. ta đã xây đắp lên .... mối tình ấy cũng ra đi. Ta buồn, ta đau khổ, ta không thiết sống nữa. Ta chìm trong cơn say, ta khóc!.... 3 tháng, 5 tháng, 8 tháng ta đã quên được người .. . đôi khi, trong giấc mơ người vẫn đến bên ta như một tiềm thức.
    Mối tình thứ hai thoảng qua cũng bất ngờ như khi ta đón nhận nó. Ta buồn! buồn 1 tháng......
    Ta dửng dưng đón nhận mối tình thứ ba như một thói quen. Rồi mối tình ấy cũng ra đi. Ta buồn! buồn 1 tuần.....
    ..................................
    Những mối tình đến rồi đi để lại trong ta bao nguồb cảm xúc khi mừng vui, sung sướng .... lúc buồn đau,vật vã..... Nhưng mối tình đầu luôn đọng lại trong ta những hình ảnh đẹp đẽ nhất. Nó ra đi để lại trong ta bao niềm tiếc nuối.......

    Bạn đã làm gi khi mối tình đầu ra đi? Chúng ta chia sẻ cùng nhau bạn nhé.

    Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp
    Nhưng mối tình cuối là mối tình bất diệt


    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ nó trong lòng....
  2. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Anh UNIDO, em la babymouse day.Hihihii........doc nhung gi anh ghi cung hay lam.Dung la khi chia tay voi moi tinh dau bao gio cung buon.Nhung lam gi ma buon nhieu the, dung co khoc nua, co cach giai quyet em dep, dap dau vo goi tu tu la xong.Chuyen nho. Nhung noi gi thi noi, cung buon thiet do.
    tuongloan
  3. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất.Khi đã nói lời chia tay rùi thì cũng ko nên quá buồn bạn ah.Hãy coi đó là 1 kỉ niệm đep đi.....
    Who Give Me The True Love?
  4. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Làm gì ư ?
    Bỏ qua nó ,kiếm cuộc tình mới như bạn đã làm đó .
    Đó là cách tốt nhất ,nhưng mà hìhìhì ,yêu nhiều quá thì mệt lém vì "hao tổn nguyên khí" (ý là túi tiền đó).
    Còn nếu không thì cứ đi khắp thiên hạ gieo rắc tình yêu cho các cô gái khờ dại nhưng không yêu mà chỉ có yêu 1 người duy nhất thôi ,đó là người đầu tiên .

    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  5. Le_Thanh_Binh_new

    Le_Thanh_Binh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    tôi thì không buồn tới mức như bạn , có thể là khi nào thấy người khác co cặp thì hơi cảm thấy cô đơn thôi , nhưng mà đến bây giờ tôi vẫn chưa thể vượt qua được hình bóng của người đầu tiên để yêu kẻ khác . Chúc bạn tìm được người theo ý mình
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chia sẻ. Vâng! đó là mối tình đầu của tôi nó đã ra đi cách đây 6 năm rồi. Khi kết thúc năm thứ nhất Đại học. Các bạn hỏi tôi đã làm gì ư? Buồn! Vật vã! Say! ... gia đình, bạn bè không còn nhận ra tôi nữa! Có lẽ cũng cả hai còn quá trẻ, do tự ái, do sức ép từ phái gia đình mà khi chia tay cũng chỉ có nước mắt không ai nói với ai một lời nào. Tôi lao vào các cuôc đỏ đen thâu đêm suốt sáng. Say và say. Tôi luôn có mặt trong các cuộc vui .Để rồi mượn cớ uống cho thật đã. Cho quên sự đời! Với bộ mặt bất cần đời, ở nhà, lên giảng đường....cáu gắt nhìn gì cũng thấy đáng ghét. Tôi không còn là tôi nữa. Nhưng thời gian đã xoá dần đi nỗi buồn trong tôi. Tôi lại học, lại vui vẻ trong vòng tay yêu thương của gia đình, bè bạn. Tôi vẫn là tôi thủa nào! Đôi lúc, hình bóng người ấy cũng hiện về để lại trong tôi niềm tiếc nuối... đến bây giờ chúng tôi vẫn dõi theo những bước đường của nhau nhưng không bao giờ gặp lại nhau. Vì cả hai đều biết nếu găp nhau se khơi lại trong nhau những nguồn cảm xúc dù lăn tăn như nhưng con sóng nhỏ. Biết đâu nhưng cơn song lăn tăn ấy sẽ tràn về thành con sóng lớn. Hãy để cho ngay xưa ấy ngủ yên.
    Thực ra khi tôi viết bài này tôi mong muốn các bạn chia sẻ cùng tôi cam giác chia tay tình đầu. Các bạn đã làm như thế nào để vượt qua. Riêng với tuongloan anh biết em đang có một mối tình đầu khá lãng mạn nhưng mong manh qua loan a! Nhưng anh tin em se vuot qua duoc. Du co nhu the nao, lam gi minh hay la minh em a.

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ nó trong lòng....
  7. hollyhock

    hollyhock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có bôn câu thơ muôn gưi đến UNIDO ,cũng dơn giản va nhẹ nhàng thôi :
    Gữa dòng đơi ta dã nhận ra nhau
    Dẫu một thoáng rồi chia xa mãi mãi
    Nhưng đôi lúc trong đời ta ngoảnh lại
    Sẽ ấm lòng như giây phút đàu tiên."
    Nhưng cái gì lần đầu tiên thì bao giờ cũng khó quên.Mà thực ra thì cũng không nên quên.
    Trái tim có nhiều ngăn mà, thì cũng nên dành cho kỷ niệm một ngăn .
  8. cuongteakwondo

    cuongteakwondo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Khi mối tình đầu ra đi, bao gồm 5 giai đoạn:
    Giai đoạn đầu: Nhớ, nhớ và nhớ !!
    Giai đoạn 2: Nhớ, nhớ và... uống !!
    Giai đoạn 3: Nhớ,... uống và uống !!
    Giai đoạn 4: ... Uống, uống và... uống !!
    Giai đoạn cuối: Quên hết ráo và start lại một mối tình đầu khác !!!

    MABU
  9. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ như con thỏ! Chả phải làm gì cả, cứ để thời gian chôn vùi đi, thế thôi. Đừng tìm quên trong những trò say sưa vô bổ, cũng đừng vội vã tìm kiếm 1 hình bóng thay thế. Hãy tìm quên trong công việc, giao tiếp xã hội thì có ích hơn. Mối tình đầu của tôi kéo dài trong 3 năm sau đó tan vỡ, tôi dã đau khổ vì sự tan vỡ đó và không quên được người đó trong khoảng 7, 8 năm gì đó tiếp theo. Tôi lao vào công việc, học hành. Sự náo nhiệt, và bận rộn của cuộc sống kéo tôi vào vòng quay của nó. Cho đến 1 ngày tự nhiên tôi quên tiệt. Bộ nhớ như đã được format lại hoàn toàn, sạch trơn mà chả cần phải làm gì cả. Thời gian và công việc hiệu nghiệm thế đấy.
    Ngày chưa có anh em mang một nỗi buồn
    Nặng đến nỗi tưởng chừng không gánh nổi
    Anh đến nào ngờ chỉ giúp em đánh đổi
    Gánh buồn này bằng gánh khác nặng hơn
  10. kakalotdaica

    kakalotdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ và đang làm tất cả để lại được có người ấy, có 1 câu nói mà không biết đã nghe ở đâu trong này.....hãy làm những gì mà ta đang muốn để rồi cho dù có được hay không thì sau này nhìn lại mình đã không hối hận hay tiếc nuối vì ngày xưa ấy mình đã làm tất cả, kỉ niệm ư ... đẹp ư...có thể tôi càng làm thì sẻ chẳng còn lại gì có khi còn mất tất cả...nhưng tôi chấp nhận ... có thể có người nói tôi dại khờ nhưng tôi vui vì đã làm con hơn không để sao này nghĩ lại giá như ngày đó mình kiên nhẫn thêm.....hãy ủng hộ tôi nhé !!

Chia sẻ trang này