1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã làm gì khi mối tình đầu ra đi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 10/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Khi mối tình đầu ra đi!Đừng nhắc lại các bạn nhé kẻo .............."ngày xưa" lại hiện về!
    Đó là 1 chuổi ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời!
    Những lúc đó chúng ta ai cũng buồn!Nhưng đừng buồn 1 cách thái quá vì điều đó không làm thay đổi được gì!
    Với tôi,Lúc đó đã gưọng cười dù trong lòng nghe chua xót!
    Mylife is limit(hic!hic!),while knowledge is endless!!


    Felix
  2. leeon

    leeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Minh chang biet lam gi hon la dot thuoc lien tuc va di long vong ngoai duong.Di nhung con duong ma ngay xua minh hay deo nguoi yeu qua.Buon va chan qua.

    YEU MOT NGUOI YEU MAI MOT NGUOI
    ~~!!!!*************%`%^^^
  3. Yeu1phut

    Yeu1phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ vui tính !Em có đến mấy chục mối tình đầu rồi !Toàn mối tình 1 phút của nhưng phút đầu tiên của 1 giờ ! Ha ha ha ha !
    Nói vậy thôi ! Chứ phút đầu tiên phê lắm các bác ạ !Yêu một cái là .....đi chơi liền .Hết 1 phút thì .... đứng dậy trả tiền nưóc Rồi về .Chính vì thể em khổ quá !
    Anh chỉ yêu 1 phút
    TTVN Online is Number One
  4. Cogaiusau

    Cogaiusau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tôi thấy toàn các bạn nam nói mà chưa thấy có ai là nữ chia sẻ cả. Các bạn nam thì tìm đến rượu, thuốc, cờ bạc rồi những trò gì không biết nữa. Người thì khả quan hơn tìm quên trong công việc, trên net. Con tôi chỉ biết khóc thôi và có lẽ cả anh cung vậy. Khi tôi nói chia tay anh trong nước mắt. Anh đã lặng người đi không nói lời nào cả. Hơn một tháng trời đôi chân anh đã tìm đến trước ô cửa sổ để nhìn thấy bóng dáng tôi, để lắng nghe giọng nói tôi. Anh nói như thế anh cũng cảm thấy được gần gũi tôi, anh được sống lại với những giây phút ngày xưa. Tôi đã khóc và chỉ biết khóc thôi vì không thể chạy xuống để ngả vào vòng tay của anh được. Tôi cố tình không xuất hiện ở ô cửa đó nhưng cũng có những buổi tối mưa giông anh vẫn đứng đó. Tôi đến sát ôcửa hơn để anh nhìn rõ tôi hơn và tôi cũng khóc nhiều hơn những tiếng nấc lên thành tiếng.
    Rồi một ngày anh không còn xuất hiện dưới ô cửa đó nữa. Tôi trông ngóng anh từng giây. Anh vẫn không đến. Hôm sau tôi nhận được thư anh. Vẫn những câu chữ thân quen ngày nào anh dành cho tôi. Anh đã cố níu giữ nó những không thể" thà anh vật lộn với mối tình đầu còn hơn để em đau khổ. Chúng mình không thể đến được với nhau vì định kiến của gia đình em với anh.." Em đã khóc khóc sưng mắt ngày đó. Và giờ đây khi những giọt lệ dần khô trên đôi má em, em đã nguôi ngoai đi môi tình đầu ấy. Cầu chúc anh sớm tìm được nơi trú ẩn " bình yên" trong tâm hồn mình.
    Em giữ lại một chút cho riêng mình. Nụ hôn của anh, hơi ấm của anh, là cơn mưa đầu đời buổi ấy. Mai này em cũng sẽ tìm được người đàn ông khác cho mình nhưng hình ảnh anh sẽ mãi còn trong tâm hồn em. Tạm biệt mối tình đầu của em!
    Fantasy
    Được cogaiusau sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 16:39
  5. knight2000

    knight2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cái gì dến nó sẽ đến , do vậy khi mà người ta đã muốn ra đi thì cố níu kéo cũng vô ích thôi ,
    buồn làm chi khi mộng đẹp không thành
  6. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Quên thì nhanh thôi nhưng để quên hết hoàn toàn được mối tình đầu thì có lẽ không bao giờ quên được !

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    Sprite
  7. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể quên được !
    Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì ai wen với Mickey thì đều là người may mắn cả.
    http://diendan.makes.it
  8. Yeu1phut

    Yeu1phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Các bác chẳng sanh điệu gì cả! Ôm những cái quá khứ tro tàn đó làm gì? Lãng nhách quá. Em cũng buồn, rất buồn là khác nhưng chỉ 1 phút thôi. Em vẫn cười kha..khaa đây này. Những mối tình đến rồi đi trong em chỉ có một phút thôi. Đơn giản đi các bác.
    CHUOI
    Anh chỉ yêu 1 phút
    TTVN Online is Number One
  9. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Cất giữ những kỷ niệm đẹp vào 1 góc và tiếp tục sống bình thường như mình đang sống. So easy huh ? hi hi

    Nothing Impossible
  10. Fx125love

    Fx125love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các bạn có thể buồn đến như vậy được nhỉ,có lẽ vì thứ tình yêu ấy đã đủ chín chắn để nói là tình yêu rồi phải không?Chắc hẳn là thế rồi,và khi người ta đã chắc chắn là mình đang sẵn sàng chết vì ai đó mà bị người ta từ chối hay chính xác hơn người ta cũng không cần sự hy sinh của bạn nữa thì quả thật là điều đáng buồn bạn nhỉ???
    /WAlivetolove/

Chia sẻ trang này