1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã nói câu gì quá đáng nhất với người yêu của mình?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hien_chocopie, 01/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ticuvina

    ticuvina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đó là câu, cẩn thận không bẻ giò đó :D:D:D
  2. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hãy biến đi và đừng nghĩ suy ,dù cho em luôn cần anh nhưng anh "***" cần em!
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hix,mình vừa nghe kể 1 tình huống cãi nhau .Khi nàng tức tối chạy ra khỏi công ty chàng và khóc nức nở thì chàng ngồi lại vào máy tính và tỉnh bơ nói với đồng nghiệp : "Kệ mẹ nó ,con điên....quay lại ngay ấy mà ..." Hix yêu nhau mà họ có thể nói về nhau như thế đấy !
  4. NOFD

    NOFD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    " Đừng bắt em thay đổi nhiều như thế, em đã kiệt sức khi yêu anh" --> Huhu, ước gì chưa bao giờ thốt ra câu này,
  5. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đó là câu : Em đã lầm khi yêu anh.
    Nghe câu này chuối không chịu được và hơn lúc nào hết mình cảm thấy mình chia tay bạn ấy là điều hợp lý .Khi yêu nhau và lúc chấm dứt tình cảm thì không nên có những câu nói như vậy đúng không các bạn.
  6. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả nhớ đã nói câu gì quá đáng với honey cả, hình như không tới mức là "quá đáng" . Có lần đi làm từ thiện với diễn đàn của trường, hôm đó tâm trạng của honey không được tốt , mình biết but lại mải chơi bỏ honey ngồi 1 mình. Sau hôm đó bị dỗi khá lâu , chắc đó là lần "quá đáng" thì phải
  7. inkel

    inkel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    MỘT HÀNH ĐỘNG LÀM TỔN HẠI TRÁI TIM VĨNH VIỄN .ÔI TỘI NGHIỆP CHO ANH BẠN TẶNG HOA QUÁ ....
  8. bigheadlongleg

    bigheadlongleg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    "Em xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng em có bạn trai rồi".
  9. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    TRong 1 lần cáu cực điểm ko bit nói gì để anh ý '' đau'' tôi lạnh te " Hình như em ko yêu anh đâu".
    Nói xong thấy hiệu qủa thật, anh ý như chết lặng đi .Ngay lập tức hối hận trào lên, nhưng ko thể fix lại lời vừa thốt ra ...
    Sau này thì " Xin lỗi,sao anh lại có thể pò hèn thế, em coi thường anh ". Vẫn thương, vẫn yêu lắm, nhưng với tất cả những gì anh ý đã làm, xem ra vẫn còn nhẹ lắm.
    Tôi chỉ thấy mình đau đớn, tái tê va băng giá, cả chua xót cùng cực nữa ...
    Chuyện xa xưa ròi, nhắc lại thôi..
    Còn ko như 1 vài bạn, bọn mình hay gọi yêu nhau là " ĐỒ ĐIÊN " hihhihi
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    " Mình chia tay , anh nhé! "
    Và rồi là anh chia tay thật với mình!

Chia sẻ trang này