1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã nói câu gì quá đáng nhất với người yêu của mình?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hien_chocopie, 01/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. why_n0t

    why_n0t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    mình đã thay đổi rất nhiều từ ngày yêu anh: ko còn những giày đế bệt, quần jeán áo phông......bây giờ là giầy cao gót, váy áo xúng xính, vậy mà anh ko một lời khen! Bó tay! Trong khi bao nhiều người khen mình dạo này " xinh gái" ra, anh tương cho một câu đau điếng " Ăn mạc chẳng ra cái thể gì". Uất ức đến nghen ngào chẳng nói được câu nào.!!!!
  2. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Vì anh ấy thik cái hình tượng quần jeans áo phông đầy cá tính và không lẫn vào đâu được của bạn chứ sao. Đừng thay đổi, vì khi yêu, là người ta yêu chính con người của bạn, chứ không phải yêu cái mẫu hình con gái nói chung muh
  3. pmtpu

    pmtpu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hic, câu nói ẩu nhất của tôi là thế này. Trong lúc chở GF đi chơi với cây đàn để trước xe. She mới hỏi tôi: "Lỡ té xe anh chụp em trước hay cây đàn trước???". Tôi cũng "thật tình": "Chụp cây đàn trước chứ em làm sao anh chụp được!!!". Hic!!! Hậu quả kinh khủng. Chuyện đó chắc nhớ tới già
  4. woodwheel

    woodwheel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hình như đá nói rất nhìu... lời khó nghe. Nhưng nói chung người đó đều bỏ qua... Có vẻ như mình suy nghĩ ko đc thoáng vấn đề lắm, nên nhiều lúc hơi bị ức chế.
  5. vms_huunghia

    vms_huunghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    có lẽ lời nói quá đáng nhất củu tôi là tôi kêu người yêu tôi là '''' Em hãy quên Anh đi '''' & làm cho ''''người ta'''' khóc .
    Sau đó nghĩ lại sao mình quá dạy khờ..
    trần hữu nghĩa
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều lắm, cả buổi tối chỉ nói về chuyện của em, cùng em giải quyết chuyện của em và sau hôm đó chuyện của em cũng tốt đẹp, sau hôm đó thì anh mất em thực sự, có điều em đâu biết rằng trong lòng anh tối đó đâu muốn vậy. Anh chỉ muốn em là của anh mà thôi bé ạ.
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Vợ không muốn nói chuyện với chồng nữa
    :(
  8. nashilema

    nashilema Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    _ Bỏ em anh cũng tiếc lắm
    _ Tiếc gì hả anh, em không tiếc sao anh lại phải tiếc??
  9. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    - Em, thế em còn yêu anh ko???
    -Em.... em ko
    -Vậy thì chia tay
    Ai là người đã khiến TY tan vỡ, phải chăng là anh ???
    Để rồi 1 lỡi xin lỗi quá muộn màng của em, đã khiến a chẳng thể quay lại như anh ngày nào, người đáng trách là anh hay là em đây. Vậy mà a phải chịu, a ko muốn người khác nói a là người phụ tình em, nhưng sẽ chẳng ai hiểu được a cả, ngoài em, bạn bè trách a, ghét anh khi thấy e đau khổ, nhưng đâu biết, a còn đau hơn trăm ngàn lần. Thương em........... và thương cho số phận của chúng mình............
  10. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    con tui thi moi khi gian nhau , anh ay giup gi, tui cung noi'' " ca''m on LONG TOT CHO DE cua anh" , cung may anh ay khong gian ma con noi " cu de CHO'' DE? nay lo cho em cung duoc ma." hihihi, nguoi yeu tui the do qui vi a

Chia sẻ trang này