1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn đã phải là người biết hy sinh?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi giacatgt, 26/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hi sinh à? Một thời tớ đã từng sống vì mọi người, hi sinh vì mọi người. Nhưng một quãng thời gian dài. Mình đã nhận ra, chẳng có mấy người hiểu mình, họ không hiểu là mình đã giúp họ, giúp mà chẳng cần lời cảm ơn. Có người đã vứt đi công sức mình bỏ ra cả năm trời. Mình đã muốn thay đổi con người của họ thế mà. Chán thế đấy. Cuối cùng quay lại con số 0 tròn tròn như quả trứng vịt. Nhiều hôm ngồi uống cafe một mình, buồn phát khóc (hè, nhưng rất tiếc mình là con trai nên không được khóc --> mẹ dạy như thế ). Mà những lúc đó có mấy người ở bên cạnh mình đâu cơ chứ. Ai cũng bảo có bạn bè, có người yêu, đó là những người sẽ ở bên cạnh mình lúc buồn. Thế mà cuối cùng mình cũng chẳng có mấy người. Ai cũng bận với những suy nghĩ và cuộc sống riêng. Ở đời làm gì có ai biết sống vì người khác.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này