1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã quyết định như thế nào? trong trường hợp.........

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoalien, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalien

    hoalien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã quyết định như thế nào? trong trường hợp.........

    Chào,
    Chúng ta ai cũng gặp khó khăn trong những tình huống bất ngờm và kết quả là, do nhiều yếu tố ...khiến chúng ta đã xử sự như một kẻ ngốc,..... Gia đình mình có thể chia sẻ với nhau những tình huống mà mình đã gặp, để các thành viên rút kinh nghiệm và phân tích xem làm cách nào tốt hơn. ok?



    lien
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Tình huống bất ngờ thứ nhất: Tôi trả lời sao với chủ đề này??
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    tình huống bấy ngờ thứ hai : nhỡ chân vào đây rồi mà,,, ra thì không nỡ , mà viết thì viết gì? đành câu bài vây,
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    oi zoi oi...............em thấy thật là khó xử quá..........em làm xhế lào bi zờ..............ai zúp em xử ní tình huống cái nhểy?
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  5. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ của em đơn giản thui mà, ko cần nhịn ăn đâu mà chỉ chuyển từ ăn cái mày sang cái khác thui. Hay liên hệ với anh bằng bất cứ cách nào mà em có thể để có câu trả lời.
    xin được nói thêm: đừng hiểu lầm anh đã có 2 vợ và 1 người yêu
     
  6. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chuyện khó xử của tôi:
    Chẳng là thế này, lúc 00h00 ngày 20-02, có một con muỗi bay vo ve trong buồng ngủ của tôi. Nó bay về phía tôi, lượn hai vòng trên cái đầu đen rồi chui vào tai, chui qua tai giữa. Sau đó nó tìm đường lên hộp sọ, rồi chích 1 phát vào não bộ. Vùng nó chích chính là vùng nhớ về em, bị sưng lên một nốt. Thế là anh thấy nhớ em hơn... và anh đã không ngủ được
    -----------------------------
    Anh chẳng biết cách nói nhớ em. Đó là vấn đề của anh...
    Nguyen Anh Bach
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em bảo anh cách này này hay lém nha, anh đến bác sĩ, bảo phẫu thuật xẻo luôn cái chỗ ấy đi thế là xong, khà khà....
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  8. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng thoát khỏi một chuyện khó xử. Ai dè đây mới là chuyện khó xử vì nó ảnh hưởng đến sức khoẻ và nỗi nhớ... pà con giúp cho cái...
    Nguyen Anh Bach
  9. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ tiếp theo: Ohhh, bất ngờ nhỉ . ( Anh chị em thông cảm , lâu lắm không câu bài )
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  10. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chuyện muỗi đốt thường thì không rắc rối nếu như nó đốt bất cứ nơi đâu, và bất cứ ở vùng nào ngoài vùng nhớ em!
    Các nhà khoa học chứng minh chỉ có muỗi cái mới đốt... và người ta cũng đã chứng minh chỗ nào càng nhiều muỗi cái thì chỗ đó chúng càng kéo đến nhiều hơn nữa. (Với phát hiện này, người ta đã đưa ra các cách chống muỗi đốt chẳng hạn như trộn sóng âm có tần số của tiếng muỗi đực vo ve vào radio và mở khi nghe -> muỗi cái không dám lại gần, v.v. và v.v,...).
    Nói rộng ra 1 tí như thế để phân tích về trường hợp anh bạn. Có 1 số giả thiết như sau:
    1. Cái nhớ em của anh bạn cũng là vết tích của 1 con muỗi đốt (ai đốt thì chả biết, hehe,...)... nên nó mới kích thích con muỗi cái kia bay vào đốt tiếp.
    2. Liệu rằng anh bạn bị 1 con đốt hay n (n>=2) con đốt. Có trời mới biết...
    3. ...
    Giải pháp đưa ra như sau:
    Người ta nói rằng: Cái gì mà chỉ có 1 cũng không tốt... vì nó không thể hiện quy luật tiến hoá qua việc đấu tranh sinh tồn -> phải có nhiều hơn 2. Nếu là 2... thì... eo ơi... chúng nó đánh nhau... mà các bạn biết rồi... chúng nó mà đánh nhau... thì ngư ông hưởng hết (hàhà, chúc mừng ông bạn!!!) -> ông bạn phải kiếm thêm 1 con muỗi nữa cho nó vào nó can hai con kia... kẻo không là nguy mất!!! (nguy thế nào tui cũng chẳng biết).
    * Câu hỏi kỳ này: Phải pháp trên có hợp lý hay không? Nếu hợp lý thì kết quả thế nào, nếu mà không... thì sao lại... không trả lời... nhểy!
    A Friend VN

Chia sẻ trang này