1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã quyết định như thế nào? trong trường hợp.........

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoalien, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tui đi ngủ mà không mặc gì cả, nhưng màn nhà tui kín lắm, bọn muỗi chỉ có đứng ngoài, bu đầy vào rồi nhìn một cách thèm thuồng. Nhưng như thế lại nảy sinh một tình huống khó xử: có lần đang ngủ, tôi nghe bọn muỗi nó cứ xì xà xì xồ, kháo nhau loạn tùng bậy rùi chỉ chỉ chỏ chỏ vào cái chỗ..... hic hic. Mà bọn nó lại bàn tán nữa chứ, rùi gọi nhau xúm đông xúm đỏ lại xem, thiệt chẳng thể nào mà ngủ được, một đôi lần tui ghé mắt ra nhìn thì trời ơi, bọn nó đang...... so sánh... hic hic...... với nhau. Khiếp quá, làm thế nào mà trị được bọn muỗi khốn nạn này bây giờ???????
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em nên móc mật của chúng nó mà ngâm rượu cho nó tuyệt chuột ạ
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0


    gom được lũ muỗi vào rồi thì,,, mất công nổi lửa, xào xáo làm gì cho tốn công,,, tối nhất là tống chúng nó vào bao tải, đi mượn cái chầy,,, dần cho chúng nó một trận, vắt kiệt ,,,máu, nợ máu phải trả máu mà nị .. nhưng vấn đề đặt ra là,,,làm thế nào mà gom đượn bọn nó ( muỗi )
  4. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    Về Quê anh , buổi tối anh dắt vào bờ ao bụi chuối .... hai đứa tha hồ mà bắt muỗi. Em bắt cho anh, rồi anh lại bắt cho em.
    Về Quê với Mẹ ...
  5. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngồi chán , câu bài phát
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  6. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Sư cái ông này! Làm tốn tiền nét của bọ. May mè tối thứ bảy netnam free nên hy sinh cả chuyện đi chơi với người yêu để ở nhà vào nét...
    Đã thế => câu lại "cho chít luôn"!
    Nguyen Anh Bach
  7. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    muỗi àh?
    Muỗi!
    ra đây dạy cho cách diệt muỗi, có điều chi fí hơi............khà khà............
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    chát ,,, bốp <===không phải tiến đập muỗi đâu, tiếng ,,, mặt jachinh kêu đấy, cái tội ăn nói linh tinh, đánh cho một trận lần sau chừa,
    còn định oánh nữa cơ, nhưng ,,, xin tha nên thôi, tôi vốn bao dung, rộng lượng lắm mà , khiêm tốn nữa
  9. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi!
    Sorry!
    Pardon!
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 29/02/2004
  10. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    - Ừm, dạo này tìm mãi chẳng thấy "trường hợp nào" để quyết định cả... trong trường hợp này quyết định ntn?<----cái này là dễ nhất, gây hấn với mọi người xung quanh, làm 1 số việc ng* ngốc xem sao!?
    - Ừm, muốn học một số thứ, muốn làm một số thứ khác, nhưng tài nguyên chỉ có hạn, trong trường hợp này quyết định ntn?<----nghĩ xem cái nào là cần thiết nhất & hiệu quả nhất rồi quyết định cái bụp 1 cái, xong!
    - Ừm, tại cơ quan có nhiều điều kiện để nghiên cứu, học tập, muốn ở lại làm việc ngoài giờ qua đêm, lại sợ đồng nghiệp trực đêm cho là tham việc, là "có ý đồ thế này thế khác", trong trường hợp này nên quyết đinh thế nào?nếu được fép của sếp thì mang việc về nhà làm. còn không thì fải áp dụng thuật làm từ trước, mua đồng nghiệp trước đã, xong rồi thì chẳng còn lo zì nữa
    --------------------------------
    - Ừm, có một em tự nhin ghét mình, ko giải thích lý do vì sao ghét, mà chủ nhật tới đến lúc mời em đi ăn kem ==> quyết định ntn<----mua chuộc em í bằng kem, mang đến tận nhà 1 đống kem, mua chuộc luôn cả ba mẹ họ hàng anh chị em nhà em í (lịch sự thì fải gọi là ''mời''), thế là em í muốn ghét cũng không được nữa
    - Ừm, có một đứa dở hơi tự nhiên gặp phải một vài điều tồi tệ, muốn giúp nó, nhưng phải bắt đầu từ đâu?<---hỏi xem những điều tồi tệ của nó bắt đầu từ đâu, tại sao, ở đâu ra v.v.....rồi thì mới tìm cách giải quyết được chứ.
    - Ừm, có một người bạn, PC bị con sâu Worm shutdown hành hạ hoài, làm sao kiếm một chuyên za tin học cho bạn ấy đây...<----chuyên za tin học bây zờ thiếu zì, câu này củ chuối quá, àh mà trong đây cũng có chuyên za tin học xịn hẳn hoi đấy nhưng muốn biết là ai thì fải trả 1 khoản cái đã, gọi là chi fí cò mồi
    - Ừm, cuối cùng, ehèm, có một đứa đang bị stress vì vóc dáng mảnh mai quá + đủ thứ trời ơi đất hỡi ko thể hiểu cho hết, làm thế nào để "cái đứa ấy" ko còn bị stress mà không vi phạm hợp đồng kia?<---câu hỏi không rõ ràng, mà vấn đề này xếp cuối chắc là độ hóc búa & quan trọng (đối với anh_bach) thấp nhất, thôi thì ấy tự giải quyết vậy
    --------------------------
    vấn đề của tôi: thấy chán tất cả, chán sống, chán gia đình v.v......cứ về đến nhà là muốn lên phòng ngay không thích gặp gỡ nói chuyện với bất cứ 1 ai, không muốn ăn uống không thích cười nói................, chỉ vùi đầu vào sách vở nhưng đọc nhiều thì đau đầu, chả nhẽ lại....
    tôi mệt mỏi với cuộc sống này quá!

Chia sẻ trang này