1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã sẵn sàng để yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi co_be_ngay_tho, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã sẵn sàng để yêu?

    Nhiều bạn trẻ băn khoăn những tình cảm của bạn khác giới cho mình cũng như mình giành cho họ liệu đã phải tình yêu chưa hay chỉ là rung động nhất thời.Bạn sẽ tự giải đáp được khi bạn trả lời được câu hỏi này:"Bạn đã sẵn sàng để yêu?".Trà My thấy nhiều người bức xúc chuyện này quá nên post lên cho mọi người cùng thảo luận...hi hi...
    Bổ xung:nếu bạn sẵn sàng rồi thì Tình yêu đến nhanh đến mức bạn không kịp nhận ra đâu.
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    bé ơi ,có đôi khi mình không kịp chuẩn bị thì nó đã tới cái rụp rồi Chẳng thà không sẵn sàng mà nó tới ,còn hơn là sẵn sàng từ hồi nào tới giờ mà tình yêu vẫn không gõ cửa nhà mình ,như thế chuối lắm he he he
  3. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa sẵn sàng...tớ vẫn chỉ muốn walk alone thôi...
  4. Guest

    Guest Guest

    He he...tình yêu đến mà chưa sẵn sàng đón thì tất nhiên mời tình yêu đi chỗ khác...chơi.Cố tình đòn thì dắt tay nhau nhảy xuống sông đấy em gái ạ.
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    nói thì nói thế thôi, quan điểm mỗi người mỗi khác .Làm gì bắt bẻ ghê thế ông anh ...
  6. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    bạn hỏi boy ngây thơ câu đó là thừa rồi vì ông ấy tính tình đã thía rồi mà lị nhưng mà công nhận ông ta nói cũng hơi hơi đúng chứ chưa gọi là đúng hoàn toàn đâu nhé

  7. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Theo Trà My thì 1 người có thể coi là sẵn sàng để yêu khi người đó ít phải phụ thuộc vào bố mẹ(hoặc tách ra độc lập hẳn)=>hoàn toàn có thể lo cho cuộc sống bản thân.Vẫn ngửa tay xin tiền phụ huynh mà yêu thì buồn cười lắm.Nếu các bạn không trả lời được câu:"Bạn đã sẵn sàng để yêu" thì trước đó các bạn hãy thử trả lời câu này:"Yêu để làm gì?".Chắc hẳn nhiều người sẽ cho là Trà My ngớ ngẩn khi đặt câu hỏi này nhưng đây là câu hỏi hoàn toàn nghiêm túc và không dễ trả lời đâu.Có thể tạm có 3 đáp án:
    -Yêu để lập gia đình:đây là mục đích nghiêm túc và tốt đẹp nhất.
    -Yêu đơn giản chỉ vì yêu:hơi bị thiếu lí trí,không rõ mục đích.
    -Yêu theo phong trào,vì các mục đích khác...đây không phải tình yêu.
    Các bạn có đáp án nào khác nữa không?
  8. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    bạn cho ra những câu hỏi trắc nhiệm thật hay đấy,toi sẽ trả lời cho bạn hiểu nhé.yêu đơn giản không phải chỉ để lấy nhau vể nhà sống với nhau trọn kiếp mà có nhiều người coi yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng cao quáy nhưng không nhjất thiết phải chưới và sống gân nhau,vì sao lai như vậy thì chỉ có mà hỏi trời thoi đấy là lý trí trái tim ai mà biết được họ coi tình yêu là gì chứ.cònh nữa nếu yêu là đẻ giải trí thì đấy không phải tình yêu mà là sự ngộ nhận của tình yêu ,đấy là cảm tưởng của tình cam.

  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Not really,but I''m ready for the 2nd man if he''s here immediately!
    Được JoannaFalconer sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 06/03/2005
  10. Guest

    Guest Guest

    Cái "Tình yêu không cần đến với nhau" mà ttvnol_member nêu nằm trong trường hợp:"Yêu đơn giản chỉ vì yêu"(bé Trà My đã nêu rồi).Yêu kiểu đấy cũng tốt nhưng thường là đơn phương và bị coi là thiếu mục đích rõ ràng(hơi bị mơ mộng).
    P/s:đề nghị sau không dùng Font to nhé,giống như hét vào mặt người ta quá.

Chia sẻ trang này