1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã sang Nhật bằng cách nào??

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi huylong_vn, 28/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mokomochi

    Mokomochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống bác huylong_vn, rất thích tìm hiểu về Nhật Bản. Em chỉ mong được sống ở bên Nhật một năm, tham dự tất cả các lễ hội văn hoá trong năm của Nhật, tham quan các danh lam thắng cảnh của nó, tìm hiểu cuộc sống vật chất tinh thần của người Nhật. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước thôi. Đi theo dạng du lịch thì không có tiền, đi học cũng tiền, đi làm thì chắc là không có nhiều thời gian đi chơi. Túm lại cái mơ ước ở bên Nhật chơi một năm của em là rất hão huyền.
  2. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    bác này ở Nagoya phải hok nhỉ?
  3. Feragamo

    Feragamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ai hoá ra Đăng hả ?? Người sinh cùng ngày và vào Toyota cùng ngày với Đăng đây
    Dạo này thế nào rồi???
  4. yoshimune777

    yoshimune777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thế khi sang đó nhân viên của Toyota VN thuờng làm việc ở nhà máy nào vậy bạn ?? Mình đã đi khắp các nhà máy , phân xuởng chính của TMC từ o社工場,.f"工場,Sf工場,~岡工場 ,?好工場,堤工場 ,衣浦工場,"ZY工場đến cả S"?<."Y.?工場,f^f,S"O士松工場,f^f,?<.S九z宮"工場 vậy mà không gặp nguời vn nào cả ! nơi hay vào nhất là motomachi và cũng hay gặp ( làm việc cùng )những nhân viên của các nhà máy toyota hải ngoại - tiếc là kô gặp nguời vn nào , hic !
  5. zenpatriot

    zenpatriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Giống cách mình suy nghĩ thế. Đang phân vân giữa đi làm ở 1 công ty Nhật nhưng công việc không thích lắm và 1 công ty khác, công việc phát triển tốt hơn, đi lại nhiều nơi nhưng không có Nhật ( ).
    Ở Nhật 2-3 năm thì ok, chứ thêm nữa thì chịu. Nhưng không hiểu sao người VN bạn mình sang Nhật học, lại ghét Nhật và sau đó về VN làm việc?
  6. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Hiện tại mình đang ở Nhật mình thấy câu hỏi của bạn cũng hay nên tham gia cới bạn:
    1, Mình sang Nhật thông qua sự giới thiệu của thầy giáo cũ cho một công ty nhỏ trong ngành đóng tàu của Nhật. mình sang đây được gần 1 năm.
    2, Ở Nhật cái mất nhiều nhất là tình cảm và tinh thần. Tại sao? Thứ nhất là rào cản ngôn ngữ, Khác biệt văn hoá, chi phí đi lại đắt đỏ nên ít có điều kiện giải trí để giải toả stress. Được: Người Nhật chăm chỉ cần mẫn, khi làm việc rất nhiệt tình chu đáo và có trách nhiệm rất cao. Ngoài ra họ sống rất thật và tốt bụng.( Nhân văn hơn chúng ta) cái này là cái đáng học tập.
    3, Khó khăn: cung không có nhiều khó khăn ngoài chuyện ăn uống và ngôn ngữ, đi lại thì rất tiện nếu bạn có nhiều xiền. Thuận lợi cũng vậy thôi. nếu học được những đức tính của họ trong làm việc thì sẽ rất thuận lợi cho công việc dù làm việc ở đâu.
    4,Thích nhất ở Nhật có lẽ là thời tiết và an ninh xã hội, không trộm cắp mấy, giao thông ổn định văn minh, đặc biệt là tìm hiểu văn hoá của họ. Rất thú vị đấy.
    ghét nhất: họ nhiều khi thể hiện công viẹc một cách thái quá khiến mình ngứa mắt, luôn thể hiện mình vô cùng vất vả với công việc. mà thực chất công việc thì theo chuyên môn phân công rồi. Nhất là khi có chủ ở đó họ thể hiện kinh người. Ngoài ra anh em xuất khẩu lao dộng nếu làm cho các công ty lớn thì cung ổn chú nếu làm cho các công ty nhỏ mà lại chịu sự quản lý của mafia nhật thì khổ lắm.
    5, Nình đang làm cho một công ty đóng tàu tư nhân, công ty gia đình thôi mà công việc của minh làm tại văn phòng.
    6,Nếu được sang Nhật hãy trang bị cho mình khả năng tiếng nhật cho tốt, sức khỏe tinh thần để làm việc.
    Ngoài lề một chút: nói về xính nhật thì có rất nhiều bác ở bên này làm việc cùng tôi cũng thế. khi tôi đi làm thấy họ co vấn đề sai hỏi mấy bac VN đi trước các bác ấy bảo Nhật sai làm sao được nhưng vấn đề này mình làm o VN rồi nên khẳng định là sai. Đến lúc hỏi chú Quản lý người Nhật thì chú ấy im lặng , lúc sau chú ấy bảo cứ theo ý mày mà làm. Họ hơi bảo thủ một chút Nhất là những bác có thâm niên.
  7. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Cứ Logic học phổ thông mà táng thì:
    1. Muốn sang Nhật bạn phải có quan hệ gì gì đó với một phần Nhật Bản.
    2. Bạn phải có một cái gì đó, điểm gì đó đặc biệt.
    2.1 Là nhân viên giỏi của một công ty Việt Nam có làm ăn với Nhật, cty liên doanh cũng okey mà
    2.2 Có một chút cá tính mà mấy ông sếp người Nhật chỗ bạn làm cảm thấy yên tâm, có thể tin tưởng được. Mấy người Nhật có một điểm lạ là họ an tâm hơn với những ông quái dị đó, chứ không phải người giỏi. Đương nhiên, mấy bố cù lần thì nói làm gì.
    2.3 Có một quan hệ tốt với một người hoặc một cty, tổ chức nào đó
    (Để đến được Nhật, bạn cần có người mời, có thể nói nôm na là người bảo lãnh.)
    Takeshi đi Nhật 2 lần theo kiểu
    1. Tớ học tiếng Nhật (quan hệ)
    2.
    2.1 Từng cố gắng oánh nhau ở vị trí phiên dịch để kiếm cơ hội đi (đi lần 1)
    2.2 Thỉnh thoảng cũng hâm hâm một tí, nên có vẻ được tin tưởng và ưu ái hơn. (đi lần 2)
    3. May mắn là Takeshi có giữ quan hệ khá tốt với một số người Nhật, nên chuyện sang Nhật cũng không khó lắm, chỉ còn là tiền vé máy bay mà thui
    (Hik, nói thế, chứ tiền vé may bay là đủ chết rồi, với cái đồng lương như hiện tại)
  8. Feragamo

    Feragamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    !--Sign_Start-- KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ-CHỈ SỢ TIỀN KHÔNG NHÌU!!! a href http://www.smileycentral.com/?partner ZSzeb001_ZNxmk133YYVN target _blank img alt Raise The Roof 2 src http://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_1_113.gif" border=0>
    [​IMG]
    [/QUOTE]
    Nhân viên Toyota VN sang đó thưòng làm ở Motomachi nếu là kỹ thuật, đồng chí dphamhai kia làm ở Global PC gì đó,. Nói chung có nhiều người nước ngoài đi kiểu này tại Japan lắm, mỗi VN là lựa chọn kỹ càng để cho đi thui
    Impossible is nothing
  9. yoshimune777

    yoshimune777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ồ.fỗ"ồãƠồóđỗơơ1ùẳO2 ỗà"ỗôi bỏằT phỏưn kỏằạ thuỏưt cỏằĐa TMC rại .lúc 'ó là làm mỏƠy dÂy truyỏằn thiỏt bỏằ vỏằ vn muỏằ'n xin vào 'ó làm kô bưt có khó không nhỏằ? _ muỏằ'n quay lỏĂi nghỏằ câ ( dạ sao câng có nhiỏằu kỏằã niỏằ?m gỏn bó rại ,lÂu không nhơn mỏƠy con robot câng thỏƠy nhỏằ> , hehe ..!)
  10. Feragamo

    Feragamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    !--Sign_Start-- KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ-CHỈ SỢ TIỀN KHÔNG NHÌU!!! a href http://www.smileycentral.com/?partner ZSzeb001_ZNxmk133YYVN target _blank img alt Raise The Roof 2 src http://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_1_113.gif" border=0>
    [​IMG]
    [/QUOTE]
    Nếu bạn muốn vào Toyota VN thì mình khuyên không nên (nhất là thời điểm này), mình đã rời đó rồi. Mình tiếc thì khi chia tay Toyota nhưng ko hề tiếc khi chia tay Toyota Việt Nam
    Impossible is nothing

Chia sẻ trang này