1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã tặng gì cho người mình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi marketing02, 08/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marketing02

    marketing02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Khi bạn thích một ai đó, hãy lên kế hoạch tấn công họ, đừng chần chừ nhé. Nếu không bạn sẽ bỏ qua nhiều thứ quí giá trong đời.
    Tất nhiên, để lấy lòng một ai đó không phải dễ dàng, có nhiều người chỉ cần 1 nốt nhạc, nhưng có những người bạn phải " trèo sông lội suối" mới lấy được sự thiện cảm của họ. Người xưa nói đúng, con gái lúc nắng lúc mưa, với kinh nghiệm một thằng con trai như tôi qua bao năm chinh chiến tình trường thì đúng thật. Có những chuyện nhỏ như con thỏ cũng bị nàng làm ầm lên. Năn nỉ cách mấy cũng không được, nhưng có những chuyện động trời động đất thì họ thản nhiên bỏ qua như không có gì.

    [FONT=&quot]Tôi nhớ có 1 lần sinh nhật nàng, có lẽ tôi cảm tính quá, không biết nàng thích gì. Tôi lại lặn lội từ hết [FONT=&quot]công ty quà tặng[/FONT][FONT=&quot] này, tới cửa hàng quà tặng khác tìm cho nàng một món quà, lục lọi hết mới tìm được một món [/FONT][FONT=&quot]quà tặng pha lê [/FONT][FONT=&quot]cao cấp, một bức [/FONT][FONT=&quot]ảnh ghép pha lê [/FONT][FONT=&quot]màu tím, phải nói là nó đẹp tuyệt trần. Ấy vậy mà nàng mở ra xem, chả phản ứng gì, làm tui cụt hứng, điên lên tui vứt nó luôn. Bao công sức bỏ ra nhận được là thế này đây hỏi sao không tức. Tôi nghĩ hành động vứt như thế chắc coi như giữa tôi và nàng tiêu rồi. Ấy mà chả gì xảy ra mới lạ, nàng lặng lẽ nhặt lên, rồi đem chưng trên bàn.[/FONT][/FONT]


    [​IMG]

    Lúc đó tôi mới nhận ra mình đang yêu một cô gái tuyệt vời, nàng không tỏ ra kiêu kì, đua đòi nhưng là một cô gái nội tâm sâu sắc , hiền lành

    Và tôi hiểu rằng, ngày quen nàng, tôi cũng rất vất vả đó. Tôi sẽ kể bạn nghe

    Vì là một cô nàng sâu sắc ( lúc đầu không biết điều đó) khi quen nàng tôi tặng cho nàng son phấn, đồ hiệu, rất nhiều thứ. Nàng không từ chối, cũng không thấy sử dụng, và đối xử với tôi hơi là lạ, lạnh lạnh và xa cách. Tôi nghĩ là nàng chưa thích tôi. Rồi bỗng một ngày tôi rảnh rỗi, chẳng biết làm gì tôi cầm cái đẽo hì hục suốt ngày đẽo 1 trái tim có tên tôi và nàng. Nàng sang chơi hỏi tôi làm gì đấy, tôi nói tôi đẽo cái này. Nàng nhìn trầm trồ rồi khen, thấy nàng thích tôi tặng cho nàng, vậy mà nàng tui ra mặt. Lúc đó tôi đâu biết nàng thích những gì có ý nghĩa như thế . Giờ mới hiểu.

    Vì vậy, mọi người đừng như mình nhé, hãy tập lắng nghe trái tim của người bạn yêu thương. Những món quà đôi khi là con dao 2 mặt, đôi khi nó giúp bạn rút ngắn khoảng cách yêu thương, nhưng đôi khi nó lại giết chết tình cảm của bạn đấy, hãy cân nhắc khi chọn một thứ gì để gọi là quà tặng tình yêu nhé ….::::D
  2. cigaretter

    cigaretter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chưa hiểu bác chủ topic lắm...
  3. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hình như bài này em đọc lâu lắm r` . Bác chủ thớt có copy paste hem đấy ?:-"
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  5. marketing02

    marketing02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này