1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán dạ thi .... Mời bạn bè cùng cảnh vào chơi ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ktbdtnVTc, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bán dạ thi .... Mời bạn bè cùng cảnh vào chơi ...

    Bài này mở hàng nhé ....

    Buồn .


    Đêm nay buồn quá em ơi
    Trăng như lẻ bóng xuống chơi nhà mình
    Ở đâu em cứ lặng thinh
    Để anh gối chiếc một mình ....nhớ em !
  2. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Điên
    Bình minh pha một ấm trà
    Nhìn ra mới biết vẫn là còn đêm
    Trà đêm không có bạn hiền
    Thôi thì cứ để ta điên một mình.
    Ủng hộ em một câu hihì
    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 15/09/2004
  3. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Điên
    Bình minh pha một ấm trà
    Nhìn ra mới biết vẫn là còn đêm
    Trà đêm không có bạn hiền
    Thôi thì cứ để ta điên một mình.
    Ủng hộ em một câu hihì
    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 15/09/2004
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nửa đêm thức giấc dậy pha trà
    Ba thằng " thi sĩ " lại ê....a...
    Một thằng kể lể chuyện nhà ...ga...
    Hai thằng còn lại đối chuyện nhà...
    Trăng lên chênh chếch quỳnh nở hoa
    Chuyển qua sang rượu bỏ ấm trà
    Nâng lên hạ xuống rồi ngôn xuất ...
    Tỉ thí ....eo ôi cạch đến già ...
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nửa đêm thức giấc dậy pha trà
    Ba thằng " thi sĩ " lại ê....a...
    Một thằng kể lể chuyện nhà ...ga...
    Hai thằng còn lại đối chuyện nhà...
    Trăng lên chênh chếch quỳnh nở hoa
    Chuyển qua sang rượu bỏ ấm trà
    Nâng lên hạ xuống rồi ngôn xuất ...
    Tỉ thí ....eo ôi cạch đến già ...
  6. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với bác Loa Kèn bài chơi chứ nhẩy. Thơ rằng:
    Đêm!
    Mây đen kéo đến
    Sấm chớp xé trời
    mưa gió bời bời
    dông bão
    Nhưng
    Có đâu
    Đêm lặng câm
    Dưới đèn khuya âm thầm
    Ngoài kia: Trăng non nhễ nhại
    Kỉ niệm về phút giây thơ dại
    cũng qua
    Ngày cũ nhạt nhoà
    rêu phủ
    Còn nhắc chi:
    quà thiên phú
    Liễu xưa vin bẻ về đâu
    Hồng nhan xui khách bạc đầu
    Chia tay chốn ấy tên cầu vẫn nguyên
    vắn dài âu cũng là duyên
    Ngẫu tác ư Internet tiểu quán, Tân cổ phong thể vô đề thi nhất thủ
  7. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với bác Loa Kèn bài chơi chứ nhẩy. Thơ rằng:
    Đêm!
    Mây đen kéo đến
    Sấm chớp xé trời
    mưa gió bời bời
    dông bão
    Nhưng
    Có đâu
    Đêm lặng câm
    Dưới đèn khuya âm thầm
    Ngoài kia: Trăng non nhễ nhại
    Kỉ niệm về phút giây thơ dại
    cũng qua
    Ngày cũ nhạt nhoà
    rêu phủ
    Còn nhắc chi:
    quà thiên phú
    Liễu xưa vin bẻ về đâu
    Hồng nhan xui khách bạc đầu
    Chia tay chốn ấy tên cầu vẫn nguyên
    vắn dài âu cũng là duyên
    Ngẫu tác ư Internet tiểu quán, Tân cổ phong thể vô đề thi nhất thủ
  8. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Khởi thu bán dạ tịch nguyệt Vô thường cốc
    Nửa đêm ngồi ngắm sao trời
    Tìm trong vô định một lời thơ chung
    Đêm nay trong cuộc trùng phùng
    DEM _ LOA thi sĩ không mùng không chăn !
    Lầu bên thương kẻ nhọc nhằn,
    Say thơ , say rượu , say cành liễu mai .....
    Thức khuya mới biết đêm dài....
    .....................
    ........
    ( Có kẻ nhọc nhằn )
  9. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Khởi thu bán dạ tịch nguyệt Vô thường cốc
    Nửa đêm ngồi ngắm sao trời
    Tìm trong vô định một lời thơ chung
    Đêm nay trong cuộc trùng phùng
    DEM _ LOA thi sĩ không mùng không chăn !
    Lầu bên thương kẻ nhọc nhằn,
    Say thơ , say rượu , say cành liễu mai .....
    Thức khuya mới biết đêm dài....
    .....................
    ........
    ( Có kẻ nhọc nhằn )
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    nằm mơ thấy xiền
    Như bác Loa kèn mơ thấy các nàng tiên...
    Đêm
    suy nghĩ liên miên
    May mà chưa bị điên
    Ôi giời, bói cho tôi một chú bạn hiền
    Tôi sẽ sản xuất thơ liền.
    (Chuối thế, dạo này không yêu ai nên chẳng bít làm thơ)

Chia sẻ trang này