1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán dạ thi .... Mời bạn bè cùng cảnh vào chơi ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ktbdtnVTc, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    nằm mơ thấy xiền
    Như bác Loa kèn mơ thấy các nàng tiên...
    Đêm
    suy nghĩ liên miên
    May mà chưa bị điên
    Ôi giời, bói cho tôi một chú bạn hiền
    Tôi sẽ sản xuất thơ liền.
    (Chuối thế, dạo này không yêu ai nên chẳng bít làm thơ)
  2. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tri âm khách...
    Tặng nữa còn lại của ktbdtnVTc
    Đêm thành phố, chợt thèm sao bạn cũ
    Cảnh thân quen mà sao nhớ cố nhân
    Trà ngũ hương vẫn nghi ngút trên tay
    Sao vẫn thấy vắng người hôm ấy
    Chốn Vô Thường giờ bạn có ghé chân
    Một chiếc ghế cho tôi xin bạn nhé
    Chén rượu cay bạn hay chia đôi
    Cho đêm xuống chúng ta tìm đồng điệu
    Đêm nay có một tâm hôn nhè nhẹ
    Vỡn cùng khói thuốc và hương say
    Đùa với phố phương đèn màu đô hội
    Vẫn thấy thèm bóng dáng nữa hồn thơ
    Được ktbdtnVTc sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 20/09/2004
  3. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tri âm khách...
    Tặng nữa còn lại của ktbdtnVTc
    Đêm thành phố, chợt thèm sao bạn cũ
    Cảnh thân quen mà sao nhớ cố nhân
    Trà ngũ hương vẫn nghi ngút trên tay
    Sao vẫn thấy vắng người hôm ấy
    Chốn Vô Thường giờ bạn có ghé chân
    Một chiếc ghế cho tôi xin bạn nhé
    Chén rượu cay bạn hay chia đôi
    Cho đêm xuống chúng ta tìm đồng điệu
    Đêm nay có một tâm hôn nhè nhẹ
    Vỡn cùng khói thuốc và hương say
    Đùa với phố phương đèn màu đô hội
    Vẫn thấy thèm bóng dáng nữa hồn thơ
    Được ktbdtnVTc sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 20/09/2004
  4. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Gửi lại đêm thành phố .
    Cây buồn còn có gió reo
    Anh buồn bán dạ mắt treo đình màn
    Thu buồn lá rụng bay ngang
    Anh buồn kí ức chuếnh choang tìm về....
    Giật mình nửa tỉnh nửa mê
    Ô hay ! gió bắc tìm về đấy ư ?
    Có mang theo cả sương mù?
    Để mai anh mượn xoá mờ dấu em ...
  5. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Gửi lại đêm thành phố .
    Cây buồn còn có gió reo
    Anh buồn bán dạ mắt treo đình màn
    Thu buồn lá rụng bay ngang
    Anh buồn kí ức chuếnh choang tìm về....
    Giật mình nửa tỉnh nửa mê
    Ô hay ! gió bắc tìm về đấy ư ?
    Có mang theo cả sương mù?
    Để mai anh mượn xoá mờ dấu em ...
  6. cuong4784

    cuong4784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    lặng im một bóng vô hình
    cho ta được khóc như mình trẻ con
    thơ ta vốn đã vô hồn
    lặng im một bóng bồn chồn trong đêm
  7. cuong4784

    cuong4784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    lặng im một bóng vô hình
    cho ta được khóc như mình trẻ con
    thơ ta vốn đã vô hồn
    lặng im một bóng bồn chồn trong đêm
  8. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hoà trong bát hủ tiếu đêm
    Giọt cay , giọt đắng ướt mềm mi em
    Gạt đi tất thảy ....
    Khói ...
    Bụi...
    Chỉ còn hư vô !
  9. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hoà trong bát hủ tiếu đêm
    Giọt cay , giọt đắng ướt mềm mi em
    Gạt đi tất thảy ....
    Khói ...
    Bụi...
    Chỉ còn hư vô !
  10. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần lang than trên phố
    Đêm Sài Gòn... lặng lẽ đếm thời gian
    Những mãnh đời vụt qua
    Tan biến
    ...
    Về đâu... tương lai và hi vọng
    Thiêu thân
    Gục ngã
    Về đâu ước mơ và tuổi trẻ
    Đốt tuổi thanh xuân
    Cháy rụi
    về đâu??? về đâu????

Chia sẻ trang này