1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán dạ thi .... Mời bạn bè cùng cảnh vào chơi ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ktbdtnVTc, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sớm nay @lyhap ghé chơi ...
    Tưởng rằng có mỗi mình nơi Đô thành ,
    Ai dè có bạn ...có anh ...
    Mời nhau chung rượu ta thành bạn thân ....
    Nhác thấy bạn ....
  2. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bình minh thức giấc gọi một ngày
    Tàn hết năm canh giỡn với thơ
    Tràn vơi, rượu cạn thôi dừng bút
    Hẹn cuộc trăm năm sẽ trùng phùng
  3. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bình minh thức giấc gọi một ngày
    Tàn hết năm canh giỡn với thơ
    Tràn vơi, rượu cạn thôi dừng bút
    Hẹn cuộc trăm năm sẽ trùng phùng
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Không thấy ai vào topic này nhỉ?Không lẽ bạn định độc diễn 1 mình à?
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Không thấy ai vào topic này nhỉ?Không lẽ bạn định độc diễn 1 mình à?
  6. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều chẳng có hoàng hôn
    Có nhưng đêm tâm hồn không lắng dịu
    Có những lần chẳng có nưóc mắt buổi chia li
    Có con đường vẫn dài xa tít tắp....
    Có những cuộc tình cứ xây đắp lại vỡ đôi...
    Không biết có phải do định mệnh thế ư....
    Em và ta thôi thế đành chấp nhận
    Biến chuyện bình thưòng thành bất tận lời ca....
  7. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều chẳng có hoàng hôn
    Có nhưng đêm tâm hồn không lắng dịu
    Có những lần chẳng có nưóc mắt buổi chia li
    Có con đường vẫn dài xa tít tắp....
    Có những cuộc tình cứ xây đắp lại vỡ đôi...
    Không biết có phải do định mệnh thế ư....
    Em và ta thôi thế đành chấp nhận
    Biến chuyện bình thưòng thành bất tận lời ca....
  8. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau hôm nay, để ngày mai hai lối
    Buổi trùng phùng là lời hẹn cuộc chia ly
    Canh tàn theo hơi rượu mong manh
    Cho sáng mai quay đi về hai hướng
    Chẳng cuộc vui nào vĩnh cửu
    Chẳng nỗi buồn nào lại chóng đi qua
    Cho anh hôm nay ôm nỗi nhớ
    Một cuộc tình nữa lại ra đi
  9. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau hôm nay, để ngày mai hai lối
    Buổi trùng phùng là lời hẹn cuộc chia ly
    Canh tàn theo hơi rượu mong manh
    Cho sáng mai quay đi về hai hướng
    Chẳng cuộc vui nào vĩnh cửu
    Chẳng nỗi buồn nào lại chóng đi qua
    Cho anh hôm nay ôm nỗi nhớ
    Một cuộc tình nữa lại ra đi
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sông dài nên chẳng lo chi
    Bờ thì có hạn nên thì phải chăm
    Hồn sông cũng lúc như câm
    Hồn bờ cũng thế , nói thầm thôi em
    Đường nào cũng xóc cũng êm
    Phải vòng phải tránh ....chân mềm mới xong ...
    Làm sao biết hết cõi lòng ....
    Thiên hạ ...kệ nó cứ chòng ... mặc bay !
    Hôm nay vậy đấy ...

Chia sẻ trang này