1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã thử viết văn dùng toàn từ thuần Việt chưa?

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi duongphuongbay, 15/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn và hoan nghênh các bác đã vạch lá tìm ra giúp tôi mấy con sâu bự đó. Ham về so sánh Hán-Việt mà quên mất mấy từ ngoại lai kia, hic hic.
    Mãi tranh luận mà quên mất Giáng Sinh và Năm Mới đang đến gần, tiện đây chúc các bác NOEL VUI VẺ, NĂM MỚI MAY MẮN!
    [​IMG]
  2. HCMPusan

    HCMPusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    To: duongphuongbay
    Tôi đã viết:
    Như vậy là đúng như nhận xét của bác "Ac cai"
    Bạn đã hoàn toàn hiểu sai ý của tôi
  3. HCMPusan

    HCMPusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Những từ tôi đánh dấu vàng dưới đây là từ Hán Việt hoặc Hán Cổ. Những chữ in đậm là sai chính tả. Tôi nhớ tiêu chuẩn của bạn là không kể cả Hán cổ chứ!
    ______________________________________
    Hãy dành cho những người mà mình yêu mến hơn 5 phút mỗi ngày...
    Trong cuộc sống có những việc ta phải làm trước, có những việc ta phải làm sau. Và việc ta muốn làm trước hết là gì? Hãy dành cho những người mà ta yêu mến hơn 5 phút trong một ngày của mình.
    Có một người mẹ và một người cha ngồi trên băng ghế gần sân chơi cho trẻ em.
    ?oĐó là con trai tôi?, người mẹ vừa nói vừa đưa tay về phía cậu bé ăn mặc một màu đỏ rực đang chơi bập bênh.
    ?oNó trông rất khoẻ mạnh? người cha trả lời.
    ?oCòn con trai của tôi là đứa mặc mỗi màu xanh ấy?.
    Nói rồi, người cha nhìn đồng hồ và nói với theo cậu con trai:
    ?oVề thôi, Todd?, cậu bé tên Todd quay nhìn bố nài nỉ: ?o5 phút nữa thôi mà bố, 5 phút nữa thôi mà?.
    Người cha khẽ gật đầu và cậu bé lại chạy nhảy với vẻ rất sung sướng.
    5 phút trôi qua, người cha đứng dậy và nói: ?oSao? Bây giờ chúng ta về được chưa con??. Todd lại nài nỉ một lần nữa: ?oBố, 5 phút nữa, khoãng 5 phút nữa thôi!?.
    Người đàn ông lại mỉm cười và nói: ?oĐược rồi!?.
    Người mẹ kia thấy vậy bèn thốt lên: ?oThật là một người cha biết chịu đựng?.
    Người cha mỉm cười và chậm rãi nói: ?oMột kẻ lái xe say rượu tông chết con trai cả Tommy của tôi năm ngoái trong khi nó đang chạy xe đạp gần đây. Tôi chưa bao giờ dành nhiều giờ giấc cho Tommy và bây giờ tôi có thể đánh đổi tất cả những thứ gì để có thể ở bên nó dù mỗi 5 phút. Tôi nhủ lòng rằng sẽ chẳng bao giờ lặp lại lỗi lầm đó với Todd. Todd nghĩ nó có 5 phút để chơi đùa, hưng thật ra là tôi đã có thêm 5 phút nữa để nhìn nó chơi đùa?.
    (Biên dịch Theo Netlaughter)
    _____________________________________
    Còn nữa đấy.
    Bài của bạn có một đống sâu. Nếu bạn chưa đồng ý cái, thì về hỏi ông thầy của bạn xem ông ấy có đồng ý không nhé.
    Tốt nhất là hãy quên cái "thử" của bạn đi.
    Được HCMPusan sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 23/12/2004
  4. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Khổ bác ghê cơ, bác xem kỹ lại bài đầu tiên tôi post nhé, đoạn trên cùng ấy, không cần phải lôi cả lô cả lốc đống từ HV cổ, có cả từ Hậu HV nữa ra đâu.
    Mấy lỗi sai sót chính tả lúc đánh máy nhanh không đáng nói, vì từ đó nơi khác tôi vẫn viết đúng. Có từ chia sẻ-chia xẻ bác không nhìn thấy tôi vẫn hay dùng nhầm, nay tra từ điển là chia xẻ, nhưng vẫn chưa quen dùng từ này.
    Tôi nói là BIÊN DỊCH chứ không phải là PHIÊN DỊCH nhé, bản dịch không theo sát bản gốc đâu.
    BIẾN CÁI KHÔNG THỂ THÀNH CÁI CÓ THỂ, đó là điều tôi thích làm, cũng là cá tính của tôi. Có thể gàn một chút, có thể cố chấp 1 tý, không sao, có như thế mới có thể đạt được mục đích.
    Các bác cứ tiếp tục bình loạn đi nhé, tôi vẫn tiếp tục công việc của tôi.
  5. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tôi xin rút lại câu nói này, vì lúc đó cuốn theo mấy bài phản biện của các bạn mà quên mất tiêu chí tôi đặt ra ban đầu cho topic này, tôi xin nhắc lại lần nữa:
    Ý tưởng của tôi là bài viết không có bóng dáng từ Hán Việt, đơn giản thế thôi. Còn các loại từ khác tôi tạm cho vào bộ phận từ Thuần Việt để dễ đối chiếu so sánh. Các từ ngoại lai đọc và viết theo âm Việt như xiếc, băng...tôi cũng tạm xếp vào loại này. Tất nhiên là tôi phải chua thêm câu sau "trong đó bao gồm cả những từ Tiền Hán Việt (Hán Việt cổ) và Hậu Hán Việt" vì biết chắc rằng nhiều bạn sẽ lôi những từ kiểu này cho vào lớp từ HV, đó là điều sai lầm và không phù hợp với tiêu chí của topic này. Từ HV là từ HV, khác xa từ HV cổ hay Hậu HV, điều này đã được nhiều nhà ngôn ngữ học chứng minh. (Xem thêm "Từ vựng gốc Hán trong Tiếng Việt" của Lê Đình Khẩn hay "Từ vựng học Tiếng Việt" của Nguyễn Thiện Giáp)
    Tóm lại như sau:
    Loại A (từ Hán Việt), Loại B (từ Thuần Việt, tạm chấp nhận cách nói thế, bao gồm nhiều từ có nguồn gốc khác nhau). Bạn thử viết văn mà không có loại A, đó là mục đích chính của topic này.
    Ghê thật, mới đó là lên 4 trang rồi cơ á!!!
  6. HCMPusan

    HCMPusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    To duongphuongbay:
    (1) Bạn viết:
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Từ thuần Việt nói ở đây là tất cả những từ không phải từ Hán Việt, trong đó bao gồm cả những từ Tiền Hán Việt (Hán Việt cổ) và Hậu Hán Việt. [/QUOTE]
    Tôi đã bỏ qua câu này cho bạn mà bạn còn đưa ra làm tiêu chuẩn. Câu trên có mấy vấn đề:
    - Từ "trong đó" làm cho câu này trở thành câu mơ hồ cú pháp. (Bạn chắc biết câu mơ hồ của Nguyễn Đức Dân). "Trong đó" là trong từ HV hay từ Thuần Việt?
    - Về mặt kiến thức, câu này hiểu theo cả hai nghĩa mơ hồ đều SAI. Bạn dùng phép loại trừ, như phần tôi bôi vàng ở trên. Vốn từ tiếng Việt gồm thuần Việt, gốc Hán, gốc Anh, gốc Pháp. Trong đó gốc Hán gồm Hán Việt, HV Việt Hoá, HV gốc Nhật ...Như vậy bạn nói thuần Việt là tất cả cái gì trừ HV là sai. "băng" (ghế), hay "cà phê", "pho mát" không phải là HV, nhưng cũng không phải là thuần Việt. Bạn dẫn sách của Nguyễn Thiện Giáp, cuốn nào, cuốn 1982 hay cuốn mới tái bản? Cuốn nào thì cũng vẫn nói rõ như tôi nói. Còn ông Lê Đình Khẩn, vốn làm tiến sĩ miền Nam cách đây 2 năm, đây là luận án của ông ấy. Ông ấy là giảng viên Hán Nôm. Sách của ông ấy không cho vào những thứ Tây tàu như bạn. Dẫn sách người ta, phải nói cho rõ là dẫn cái gì. Không thì có người hiểu lầm là họ cũng .... như bạn về vấn đề phân loại từ.
    - Nếu tôi đoán không lầm, có thể là bạn đang tìm hiểu về "bình diện lời nói" hay "NN lời nói" hay đại loại như thế. Hì hì, cái này có mấy ý kiến siêu tưởng rằng cứ tách tiếng Hán Việt ra mà nghiên cứu thì được. Khổ thân. Nếu điều tôi đoán là đúng thì 4 trang cũng giúp cho bạn một chút ngữ liệu mà làm, nhỉ. Chấm dứt tranh luận ở đây, một khi bạn đã nói một cách rất gàn là muốn làm cái không thể thành có thể, bạn muốn khác người? Khác người nhưng khác thế nào đã chứ. Khác xuất chúng hay khác lập dị?
    Chúc năm mới vui vẻ.
    Được HCMPusan sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 24/12/2004
  7. HCMPusan

    HCMPusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hơn nữa, mấy thứ tôi bôi vàng trên đây, có nhiều cái chả phải Hán hiếc gì cả. Thế mà bạn thiên tài đến nỗi chỉ ra được chúng thuộc Hán cổ, loại này loại kia. Hà hà. Đâu, bạn thử phân loại xem. Thử bạn một chút, bạn chưa nắm vững sự phân biệt giữa các cơ tầng từ vựng, mà đã đưa ra topc này thì đúng là biến những cái KHÔNG THỂ thành những cái CÓ THỂ thật rồi. Biến cái KHÔNG THỂ ĐÚNG thành cái CÓ THỂ SAI. Thiên tài, thiên tài.
  8. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Gia quy của tôi có thể hơi kỳ quặc 1 tý, nhưng nhập gia tuỳ tục mà bạn. Nếu bạn không thể làm theo quy định của nhà tôi trong cái topic này thì thôi, không cần phải theo đuổi cuộc chơi (cứ xem như là 1 cuộc chơi đi) này đâu.
    Hôm nay Giáng Sinh đang đến, gửi tặng mọi người 1 câu chuyện nhẹ nhàng sau:
    Món quà khó quên
    Vào mùa Noel cách đây cũng khá lâu, một người quen của tôi đã mắng đứa con gái 3 tuổi của anh ta vì lỗi đã làm hỏng cuộn giấy gói quà lớn khi làm mỗi việc là cắt ra một miếng nhỏ. Đang lúc eo hẹp nên anh ta tỏ ra rất bực mình, trong khi đó cô bé vẫn cố gắng làm đẹp hộp quà và nhẹ nhàng đặt nó dưới gốc cây thông.
    Sáng hôm sau, thấy hộp quà vẫn còn đúng chỗ cũ, cô bé liền mang nó đến trao cho cha và nói: "Đây là món quà con dành riêng cho cha". Người cha thấy hơi ngượng vì hôm qua đã có những lời nói khó nghe. Nhưng vẻ tức giận của anh ta lại bùng lên lần nữa khi anh thấy hộp quà trống rỗng. Anh hỏi con gái: "Con có biết là khi tặng quà thì phải để cái gì đó trong hộp chứ?". Cô bé ngước mắt nhìn cha và nói trong nước mắt: "Nó chẳng trống rỗng đâu bố ạ, con đã đặt vào đó những nụ hôn. Tất cả đều dành cho cha".
    Anh này sau đó kể với tôi rằng anh ấy đã cất giữ chiếc hộp đó trong nhiều năm. Cứ mỗi khi thấy buồn bã hay nản lòng, anh lại nhắm mắt lấy ra một nụ hôn mà đứa con gái bé bỏng của mình đã đặt vào đó và thế là mọi lo lắng trong anh dường bay đi hết. Thật ra, mỗi bậc cha mẹ đều được những đứa con yêu dấu của mình trao tặng cho cả một kho đầy ắp những nụ hôn và lòng tin yêu ngút ngàn. Đó là món quà đẹp hơn tất cả dâng lên người mình yêu mến mà không phải ai cũng có được.
    (Chọn lọc theo Spunge)
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Cái cãi của Duongphuongbay cũng không đến mức gàn quá. tớ thấy cậu ấy cãi cũng dễ thương đấy chứ Pusan? Cái cách cậu ấy cãi không làm cho người khác mếch lòng như cái cách mà yeungon đã làm (yeungon đừng phật lòng nhé).
    Tớ chấm dứt ở đây, không tham gia chủ đề này nữa. Duongphuongbay lập chủ đề mới đi để bọn tớ còn có cái ăn theo.
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 24/12/2004
  10. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy vấn đề này nên chấm dứt ở đây là vừa. Những tưởng đem đến sự giải trí thoải mái ai dè xem ra gây thêm sự bực bội cho người khác không cần thiết, đó là điều tớ không thích.
    Mới mở topic khác mong mọi người hưởng ứng VUI VẺ. Phiền bác home_nguoikechuyen khoá topic này lại giúp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này