Bạn đă thực sự hiểu mình chưa ? Tôi đã từng dọc một cuốn tiểu thuyết: Một người trong một khoảng thời gian thì hiền lành, nhưng lúc khác lại trở nên một kẻ giết người khát máu. Nói chung tôi muốn nói về vấn đề: Con người có những lúc không hiểu mình làm gì và động cơ thực sự của mình là gì. Vì vậy, tự đánh giá và nhận thức chính mình là một việc làm quan trọng để con người có thể phát triển và tồn tại vững bền. Các bạn nghĩ sao về điều này ? Tôi sẽ trở lại với các bạn trong vài ngày nữa để nói thêm về vấn đề này. Cảm ơn vì các bạn đã theo dõi. KIMAN Được sửa chữa bởi - Le Plus Beau vào 07/06/2002 20:51
nhầm nhọt sang trồng trọt rồi ..qua tâm sự mà post bài đi [ cuty Được cu-ty sửa chữa vào 07/06/2002 13:53 Được cu-ty sửa chữa vào 07/06/2002 13:54