1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã tự đổi mới mình như thế nào?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi tieuthu_John, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthu_John

    tieuthu_John Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã tự đổi mới mình như thế nào?

    Ai mà chẳng có lúc một lần vấp ngã.Một lần vấp ngã là một lần bớt dại! Khi đã vựng dậy rồi ai chẳng muốn mình phải thay đổi một cái gì đó. Ở đây không phải là thay đổi đi cái chất riêng của mình, mà chỉ là sự thay đổi nho nhỏ một cài gì đó. Tôi thấy tôi làm baì thi đại học thật chán, tôi ngồi lì trong nhà mấy ngày, tôi thất vọng có lúc chỉ muốn chết ( lần đầu tiên thấy mình bi quan thế )! Nhưng nghĩ cho cùng thì việc đã làm rồi không thể quay lại được nữa rồi.Tôi pahỉ quên khẩn trương vấn đề thi cử để tiếp tục sống. Biết không, tôi đã đi nhuộm tóc. Lần đầu tiên trong đời tôi giấu bố mẹ tôi là tôi đi nhuộm tóc, bảo là ép tóc bây giờ là chuyện bình thường chứ, nhuộm tóc thì hầu như các gia đình không tán thành. Dã man! Lại còn nhuộm đo đỏ nữa chứ! Nhưng lại thấy mình thoải mái, thấy vui vui, thấy mình xinh xinh, thấy yêu đời hơn. Thay đổi một chút thôi mà thấy mình mới hẳn. Đúng là........vẻ đẹp mới, phong cách mới.

    Tôi đã thay đổi mình theo kiểu đấy, còn bạn. Bạn đã từng hoặc đang thay đổi mình kiểu gì?

    Wei! Nihao! I'm a Cowgirl! My hobby is WC! Thank you for loving me.
  2. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì sau khi thi Tốt ngiệp tui cũng có thay đổi mình đôi chút.
    Sau 18 năm ròng để kiểu tóc truyền thống của con gái Việt Nam là tóc dài ngang lưng(trông rất chi là hiền dịu),tôi đã quyết điịnh thay đổi hình ảnh cũ kĩ của mình bằng một hình ảnh mới hơn ,và kết quả là cả lớp bị bất ngờ bởi ko ngờ bên cạnh hình ảnh một cái Linh trông hơi yếu đuối lại có thể có một cái Linh cứng hơn rất nhiều và nhất là chẳng còn cái vẻ gì hiền lành cả...................Nhưng nhất quyết tôi sẽ ko bao giờ nhuộm hay ép tóc đâu.
    Thay đổi mình cũng sẽ tạo một hưng fấn mới trong công việc. Vài tháng thay đổi một lần sẽ như sự lên dây cót cho bạn.Luôn làm mới mình sẽ khiến mình như trẻ hơn,vui vẻ hơn.Thật đấy........Mai tui đi cắt tóc đây!..........

    Tôi đi tìm Phật trong Ma
    Tìm Thánh trong Quỷ
    Tìm Ta trong Mình
  3. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng gặp 1 số chuyện , và luôn đề ra quyết tâm là phải thay đổi , thay đổi về cách nghĩ , cách giao tiếp , nhưng mà ko hiểu sao , chỉ được 1 thời gian , về sau thỉnh thoảng vẫn bị mắc lỗi như trước , đúng là tính cách khó đổi , nó ăn sâu vào tiềm thức mất rồi .
    À , mình còn có 1 cái muốn thay đổi nữa , hơ , nhưng ko biết có nên nói ra ở đây ko , .... , đấy là ... , ngày truớc mình luôn có quan niệm sẽ yêu 1 ai đó , và sẽ chung thuỷ , hơ , nhưng đến bây giờ chẳng có ai yêu cả , và mình bắt đầu nghĩ cái quan niệm đó là sai lầm , oài , chắc phải học phong cách của thằng bạn , yêu tạm 1 ai đó , nếu ko thích thì bỏ .... chứ cứ mãi kiểu này chán quá , thằng bạn thân nhất nó cũng có bồ roài , lúc cần chơi chẳng có ai mà chơi ,
    <><><> cho mắt ai mãi tìm <><><>
    ID : anh_tannhan_lam
  4. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Mình vấp ngã thế nào nhỉ?đầy..thế cho nên đến bi giờ mặt toàn sẹo..he..he..he..nhưng mà cái mình tiếc nhất chính là không cố gắng để giải bóng đá toàn trường vừa rồi mang tiếng là tham gia mà chẳng được tốt cho lắm,cố gắng làm sao đến hè này có thể mang vinh quang về cho trường..thế là ai học trong trường biết ngay sắp có chuyện gì rồi chứ gì.
  5. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Khoảng thời gian tôi suy sụp nhất là khi mà gia đình tôi có chuyện ...kô khóc lóc , tôi lầm lì suốt ngày .... ai hỏi tới cũng cáu gắt ...tôi ở ngoài đường có khi cònf nhiều hơn là ở nhà ...cái kô khí ngột ngạt ấy làm tôi sợ .... Năm đó tôi học lớp 12 .....
    Quyết định thay đổi mình một chút ....... tôi đã đi cắt tóc .....ở nhà kô cho nhuộm tóc ...nên dù lì đến cỡ nào cũng chả dám ....tôi nhát gan ....Mà cũng lạ ...nói đến thay đổi bản thân ...làm mới mình trong mắt mọi người quoanh đi quẩn lại cũng chỉ là tóc tai , quần áo ......kể ra làm con gái cũng hay nhỉ ........
    Dạo này mình làm sao ấy ...rất hay buồn vu vơ ...mai làm chuyến vi vu lên HN ..coi như tự làm mới tâm trạng ..hi`.


    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .

Chia sẻ trang này