1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã từng bắn súng ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kittyone, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Cũng may là các đồng chí vẫn còn đạn. Chẵng may mà hết đạn phải dùng hàng "viện trợ" thì đau lắm!
  2. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Đọc toppic này nhớ có chú bạn đi bắn đạn thật. "Đoàng" một phát, ướt quần... he he. . Kết quả thì rõ rồi. Lâu lâu gặp lại nhắc chuyện cũ vui phết.
  3. Brando

    Brando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã bắn 3 phát súng Colt tại khu di tích Bến Dược - Củ Chi. Cảm giác tiếng nố vang lên, khẩu súng giật nẩy, viên đạn vọt khỏi nòng thật là sướng. Chả trách đã có câu:
    Cô thương cho ăn cho chơi
    Cho bắn súng lụcm cho bơi thuyền rồng
    Tuy bắn 3 phát đều không trúng bia...(súng lởm lắm, lại còn xích vào cọc nữa), nhưng đến bây giờ (sau hơn 2 năm rùi) vẫn thấy sướng!
  4. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    em chưa bắn đạn thật bao h nhưng có lần hồi còn nhỏ khoảng 5,6 tuổi gì đó có thấy ba em bắn rồi
    ba em rất là hiên ngang nhé, 1 tay cầm khẩu súng lục, 1 tay chống hông, bắn 1 cái đùng vào cánh cửa sắt ở cự ly khoảng 50m, nghe đùng 1 phát rõ to. em còn nhớ lúc đó ba em bất động, chỉ có bàn tay là giật lên , rất hay chẹp. em luôn mơ ước có 1 ngày đc như ba em
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 04/12/2006
  5. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Bạn có trí nhớ thật tốt. Bây giờ thì mình chẳng còn nhớ gì về lúc 5, 6 tuổi cả.
  6. colorwind

    colorwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    20
    Nhớ lại hồi đầu lên Củ Chi thấy bắn súng khoái quá nên mua đạn vào bắn ( 15.000/viên) thấy cái tay hướng dẫn đứng bên cạnh đưa cho mình cái tai nghe em mới anh hùng rơm từ chối và nói với hắn để nghe cho nó có " cảm giác " hắn chả nói gì chỉ cười cười làm em cứ tưởng hắn khen mình. Bắn xong 3 viên mới biết hoá ra hắn cười đểu, vì lúc đó em bị ù tai phải hết cả buổi chiều. Từ đó trở đi rút kinh nghiệm nên lần nào đưa bạn bè hay bà con lên Củ Chi chơi cũng có bắn nhưng có đeo thêm tai nghe cho nó an toàn. Có điều là sau bao nhiêu năm mà giá đạn vẫn 15.000 /viên lại còn cho bắn đủ loại súng CKC, Carbin, AR15, M60, Colt 45 ngoại trừ Colt 45 tất cả các loại súng khác đều bán cùng 1 loại đạn ( Chắc súng cải tiến ).
    * Các bác nói tới súng phốc, súng diêm ở trên làm em nhớ lại cái thời " khi xưa ta bé quá " không biết có bác nào ở Yên Bái không?
    Nhân tiện bổ sung thêm có bác nào sử dụng súng bắn trái xoan ( hay còn gọi là sầu đông ) không. Súng đó cũng thuộc dạng hạng nặng vì kết thúc trận chiến không thể không có kẻ u đầu.
  7. tieuphuyenbinh

    tieuphuyenbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Spam tý, em cũng ở YB đây. Không khéo ngày xưa em với bác là kẻ thù với nhau cũng nên
  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Nói tới bắn súng mới nhớ lại hồi bắn AK47 khi học SQDB. Tập bắn cả tháng trời, phơi nắng như phơi mực khô, thế mà khi bắn được mỗi 16 điểm hehe. Phát đầu tiên đang nằm ngắm thì thằg bên cạnh làm đoàng 1 cái, giật bắn người, phang luôn 1 viên ngay phía trước mặt cách có vài mét. May là 2 viên sau mỗi viên 8đ không thì nộp tiền ngu thi lại.
    Mà thằng AK47 bắn sướng thật, giá mà được bắn đạn thật trước khi thi thì chắc là 9 tuốt.
  9. phongvan2000

    phongvan2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    BẮN SÚNG NGẮN K54 THÌ EM KHÔNG DÁM KHOE
    CHỨ NẾU BẮN SÚNG TRƯÒNG CKC- VÀ SÚNG BỘ BINH AK-47 3 TƯ THẾ THÌ NĂM NÀO CHẢ BỊ BẮT PHẢI ĐI BẮN
    TRƯÒNG BẮN YÊN SỞ-TRƯÒNG BẮN BÊN GIA LÂM-NĂM NÀO CŨNG 9 VIÊN AK
    BẮN ĐẾN MỨC CHÁN LẮM RỒI
    MÀ CÓ PHẢI DẠNG BẮN VỚ VẨN ĐÂU
    NĂM NÀO CHẢ 29 ĐIỂM NẾU BẮN BẰNG CKC TƯ THẾ NẰM
    80 ĐIỂM BẮN 3 TƯ THẾ-3 BIA BẰNG SÚNG BỘ BINH AK-47
    TRUNG ĐOÀN DÂN QUÂN TỰ VỆ CƠ ĐỘNG QUẬN HOÀN KIẾM MÀ.-1 NĂM 2 LẦN HỘI THAO TOÀN QUẬN-TOÀN THÀNH PHỐ-BẮN TẬP=ĐẠN THẬT-BẮN LẤY ĐIỂM HỘI THAO-LẤY ĐIỂM THÀNH TÍCH ..THÔI THÌ SUỐT NGÀY BẮN-
    BẮN ĐẾN PHÁT CHÁN LÊN ĐƯỌC.CÀNG KHÔNG THÈM NGẮM-CÀNG BẮN TRÚNG.THẾ MỚI ĐIÊN-
    CHỈ MỖI TỘI LÀ KHÔNG DÁM GẠT NẮC LIÊN THANH TRÊN AK-47. CHỈ DÁM BẮN ĐIỂM XẠ PHÁT MỘT THÔI.BẮN THẾ THÌ BỊ KỶ LUẬT CHẾT-
    NHƯNG MÀ THẰNG BẠN CÙNG TIỂU ĐỘI KHÔNG BIẾT-XẢ CẢ 9 PHÁT AK LUÔN-VÁNG TRỜI CẢ TRƯÒNG BẮN-KỶ LUẬT NGỒI GIAM MẤT 2 NGÀY RỒI..TỘI NGHIỆP THẰNG BẠN QUÁ,...
    THẾ NHƯNG CHẢ BÙ CHO MẤY ANH BÊN BỘ ĐỘI CHỦ LỰC ĐANG HUẤN LUYỆN Ỏ YÊN SỞ-CẢ THÁNG TRỜI CHỈ CÓ ĂN VỚI VÁC ĐẠN ĐI BẮN-KHÔNG DÁM NÓI PHÉT-BẮN NHƯ ĐỔ ĐẠN LUÔN-MỖI ANH ĐEO 1 TÚI QUÂN TRANG-3 BĂNG ĐẠN AK-1 BĂNG LẮP TRÊN SÚNG-BẮN SUỐT TỪ 9H SÁNG ĐẾN 12H TRƯA.CHIỀU LẠI BẮN TIẾP TỪ 2H-ĐẾN 4H
    MỖI LẦN ANH DẪN BIA BÊN TRƯÒNG BẮN YÊN SỞ LẠI PHẢI MỎI TAY PHẤT CỜ
    NHƯNG CÔNG NHẬN BẮN CKC TƯ THẾ ĐỨNG KHÓ HƠN KHI BẮN AK-47 TƯ THẾ ĐỨNG
    ĐẦU RUỒI CỨ QUAY LOẠN CẢ LÊN-BỰC CẢ MÌNH
    Được phongvan2000 sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 25/03/2007
    Được phongvan2000 sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 25/03/2007
  10. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Chắc cỡ trung đội thôi

Chia sẻ trang này