1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã từng bắn súng ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kittyone, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Em đã từng bắn AK...nhưng ấn Tượng nhất là bắn K44.mịa..nổ to vãi..giật cũng mạnh...bắn xong 1 phát lại đưa tay kéo quy lát..lên đạn bắn tiếp...
  2. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói chị Vá xi-líp cũng hay bắn nhiều lắm. Chị ấy còn sang tận cả bên Trung Quốc bắn cơ đấy!
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chúc mừng ku đã về tới bển an toàn.
  4. coolpix8700

    coolpix8700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    1
    Hỏi lại bạn, trực tiếp bạn kiểm tra bia hay có báo bia phía trên báo điểm cho bạn. Bắn súng tập mà có báo bia thì có 1 cô trong cơ quan cũng khoe, ngày xưa còn sinh viên, cô ấy không biết nheo mắt mà bắn vẫn được điểm cao còn bao nhiêu bạn khác đều trượt hết!
    Bắn bia với 1 cái đinh 10 phân dễ hơn bắn thật rất nhiều, nhất là AK (chắc cái này các sỹ quan QDND hiểu rất rõ đấy)!
  5. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Em thì khi đi huấn luyện trên T45 có được bắn qua Ak-47 và k54... hic nói chung lúc đầu bắn nghe tiêng súng đã thấy run roài nhưng là bài số 1 đuợc nằm nên cũng đỡ chứ. Phải cái anh K54 bắn đứng thẳng thì tay cứ gọi là rung thôi rồi...Theo em thì bắn Ak cũ ở Vn mình thì cái đời Ak-47 seri 1974 là chuẩn và hay nhất...Ắn tuơng nhất với em là lúc đi ăn thịt trâu, thằng buôn 5kg...Ckc, đạn 5 viên thời gian ko hạn chế,mục tiêu tên tội phạm....
  6. coolpix8700

    coolpix8700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    1
    Phải cái anh K54 bắn đứng thẳng thì tay cứ gọi là rung thôi rồi...
    Lại nó đến K54: Chuẩn bị vào đánh nhau, bắn tập, 13 sỹ quan của trung đoàn, bia số 8C "rách áo ăn tiền", khoảng cách 25 mét. Chắc mấy chú bé chăn trâu với khoảng cách này thi ném đá ăn ít nhất 5/10. Sau loại bắn thứ 3 kéo nhau về "tập lại" do không tìm được vết rách áo nào (không may mắn vì khoảng cách 25 mét thì không cần báo bia cho nên cái tiểu xảo đinh 10 phân không còn tác dụng)!
  7. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ôi! Hoá ra là các bác đang nói chuyện BẮN SÚNG à = Thế mà em lại đọc nhầm thành BÁN SÚNG mới chết chứ . Ngượng quá...ngượng quá!
    Hè hè cái "Xe-cải-tiến-bọc-sắt-tây" sao vừa roài im tiếng thế? Tưởng người và máy bay đang bì bõm dưới biển!
    Làm cái
  8. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Ẹc ẹc, bác ơi tôi đâu có dám chê đâu. Cơ mà bọn tôi bầu trung đội trưởng trung đội phó theo cơ cấu mừ bác, sếp ở cơ quan thì khi vào trung đội DQTV cũng phải là sếp luôn Mà mấy cha ấy đã có ngày đếk nào trong quân ngũ đâu mà đòi. Có cái bài tháo lắp súng mà loay hoay mấy ngày mới ổn đuợc Còn lúc bắn đạn thật thì vì cái trường bắn chỗ tớ họ đắp một cái ụ đất đằng sau tấm bia, ở dưới là đất sét, ở trên là đất cát, nên chú nào bắn trúng bia thì nó sẽ xuyên vào phần đất sét, bụi đâu ra mà bay, chú nào bắn trượt thì đạn sẽ cắm vào phần đất cát bên trên, bụi mù luôn, tớ mất cả buổi sáng để dòm rồi mà. Cơ mà vì đây là đợt huấn luyện do Quận đội chỗ tớ tổ chức, mà mấy cha chỉ huy đi nhậu với mấy ông "chỉ huy trung đội" tớ suốt, không điểm cao mới là lạ He he, mấy cha bắn về bốc phét ngút trời với đám cùng phòng, nhưng đố dám phét với anh em trong trung đội. Mấy hôm sau hội thao ko ăn gian được nữa thì các bác kêu bận công tác rồi lẩn đi quật ten nít, hài vãi...
    Một kinh nghiệm nữa là ko hỉu sao bọn con gái bắn lúc nào cũng chuẩn hơn bọn con trai, mà đứa nào càng xinh càng cười nhiêu với bọn chỉ huy với mấy chú báo bia thì điểm càng ngất
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Trích từ bài của maseo viết lúc 10:20 ngày 29/09/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của nguoiquansat viết lúc 10:35 ngày 28/09/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đợt vừa rồi em tham gia trung đội dân quân tự vệ của cơ quan, có 2 ông trưởng phòng được làm trung đội trưởng và trung đội phó. Hết đợt tập được bắn đạn thật, bắn CKC 3 tư thế: đứng, quỳ, nằm. Lúc ngồi xem bọn nó bắn trước thấy bình thường mà lúc bắn mấy phát đầu vẫn giật mình thon thót, giật nhức cả vai. Được bắn 9 phát, đã thật. Hic nhưng được mỗi 72 điểm, mà mình thấy rõ ràng chỉ trượt 1 viên (khi bắn trượt thì cái gò đất đằng sau bụi mù lên biết ngay). Ấy thế mà mấy ông trung đội trưởng, phó của mình bắn bụi tung bụi mù lên, kỹ thuật sai lè ra mà vẫn thấy cha báo điểm nó ngoáy cờ liên tục.... hic hic. Mấy hôm sau hội thao DQTV toàn Quận phải thi thực sự thì các bác viện cớ bận này bận nọ xin nghỉ... he he
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hic, ông ơi cái bia nó làm bằng bìa hoặc cót tre bồi giấy, đạn bắn trúng thì nó xuyên qua ngay cho nên trúng hay trật thì vẫn tung bụi mù đằng sau. Ông bắn trúng bia thì nó vẫn tung bụi nhưng tầm nhìn của ông bị vướng bia nên ông ko thấy. Ông xem người khác bắn thì tầm nhìn lệch ko vướng bia nữa nên nhìn thấy bụi tung lên lại tưởng người ta bắn trật. Thực ra kỹ thuật bắn súng ko có gì khó, ông đi tập tự vệ vài buổi đã thạo rồi thì đừng ngoạc mồm chê mấy ông chỉ huy, ít có người kém quá quắt đến mức ấy lắm nhất là khi họ đã được đề cử làm chỉ huy thì thường đã từng đi bộ đội.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    -------------------------------------------------------------------------------
    Ẹc ẹc, bác ơi tôi đâu có dám chê đâu. Cơ mà bọn tôi bầu trung đội trưởng trung đội phó theo cơ cấu mừ bác, sếp ở cơ quan thì khi vào trung đội DQTV cũng phải là sếp luôn Mà mấy cha ấy đã có ngày đếk nào trong quân ngũ đâu mà đòi. Có cái bài tháo lắp súng mà loay hoay mấy ngày mới ổn đuợc Còn lúc bắn đạn thật thì vì cái trường bắn chỗ tớ họ đắp một cái ụ đất đằng sau tấm bia, ở dưới là đất sét, ở trên là đất cát, nên chú nào bắn trúng bia thì nó sẽ xuyên vào phần đất sét, bụi đâu ra mà bay, chú nào bắn trượt thì đạn sẽ cắm vào phần đất cát bên trên, bụi mù luôn, tớ mất cả buổi sáng để dòm rồi mà. Cơ mà vì đây là đợt huấn luyện do Quận đội chỗ tớ tổ chức, mà mấy cha chỉ huy đi nhậu với mấy ông "chỉ huy trung đội" tớ suốt, không điểm cao mới là lạ He he, mấy cha bắn về bốc phét ngút trời với đám cùng phòng, nhưng đố dám phét với anh em trong trung đội. Mấy hôm sau hội thao ko ăn gian được nữa thì các bác kêu bận công tác rồi lẩn đi quật ten nít, hài vãi...
    Một kinh nghiệm nữa là ko hỉu sao bọn con gái bắn lúc nào cũng chuẩn hơn bọn con trai, mà đứa nào càng xinh càng cười nhiêu với bọn chỉ huy với mấy chú báo bia thì điểm càng ngất

    ----------------------------------------------------------------------------------
    Mới gần đây tôi có thiết kế khu tập bắn đạn thật cho bên công an. Trước đó có đi khảo sát trường bắn khác (cũng của công an) mới thấy độ bắn kém chính xác của sinh viên. Khoảng cách mới có 25m mà vết đạn cày chi chít 2 bên tường hông bãi bắn. vết thấp cách mặt đất 10cm, vết cao cách ...5m . Vết xa chạm cuốii tường, vết gần cách bục bắn 1,5m. Tiếc là k mang máy ảnh chụp cho mọi người xem cho biết. (vì vậy khi thiết kế tôi phải cho bổ sung cả bao cát dọc 2 bên tường hông cao đến 3m cho máy tên đi hành lang kĩ thuật 2 bên khỏi vừa đi vừa đái ra quần ).
    Ụ chắn đạn phía sau cao 9m (để lỡ đạn có bắn chim cũng gây hậu quả ) theo kiểu thượng thu hạ thách bao gồm các lớp:
    1- Lớp bao cát.
    2- Lớp khung cật tre đan mắt cáo để giữ đất.
    3- Lớp đất trộn rơm băm nhỏ dày 20cm.
    4- Lớp cỏ chống sói lở.
    Như vậy lấy đâu ra bụi bay lên khi bắn trượt bia hở trời. Trúng hay trượt chỉ có mấy ông báo bia biết trước mà thôi.
    Căn cứ theo hiện trạng khảo sát (mà sinh viên chuyên ngành nhé) có thể kết luận sơ bộ: ông nào lần đầu tiên học bài- tì vai áp má, nín thở bóp cò mà bắn trúng k chó ngáp phải ruồi thì cũng là nói phét (Tất nhiên nếu áp dụng trên giường k nói )
  10. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Bắn súng thật: nếu những người lần đầu tiên lên bục bắn, yếu bóng vía nghe súng các bục xung quanh nổ thì tè ra quần là chuyện bình thường. Không hiểu tại sao khi thiết kế họ không làm luôn cả lỗ tiểu cho các cô-chú yếu bóng vía ấy.
    Còn không cần trách sinh viên, lính cẩn thận mà có lần cả thao trường từ chỉ huy trường bắn đến thư ký và phía sau còn có cả ông sư trưởng lẫn khách mời phải thi nhau bò xuống đất do 1 khẩu AK giữa ốp lót tay không chặt, ăn lên trời chưa đủ lia cả ra đằng sau! (những chú lính này sau đó cứ 1 băng AK đầy bắn không cần nghĩ vẫn đủ 16 loạt, không 1 viên tắc cú!).

Chia sẻ trang này