1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã từng bắn súng ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kittyone, 27/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước là sinh viên cũng có bắn mấy viên, nghe mấy ông sĩ quan noí là trong số súng có khẩu thước ngắm cân chỉnh không đúng! Mấy khẩu khác cũng nghi lắm! Bác có chuẩn bị cho anh em tập bắn thì nhớ chuẩn bị súng cho tốt nhé!!
  2. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Lại nhớ hồi bé, bọn trẻ con như tớ cứ buổi trưa chui vào trường bắn thể thao trong sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) đào đầu đạn súng thể thao. Trường bắn hoạt động bao năm, đầu đạn găm đầy vào bờ tường đất, đào được hàng cân chì luôn. Đào được thì mang về đun sôi, đúc đủ các thứ (tất nhiên là cả hình khẩu súng nữa). Chơi chán rồi thì mang đi bán lấy tiền mua kẹo
  3. amiska

    amiska Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    em có bắn trong trường bắn bên này rồi. Súng lục, riffle cũng chơi rồi. Bắn đĩa bay cũng chơi luôn. 10 phát ăn 4, tệ hơn thằng nhỏ 11 tuổi con ông bạn.
  4. tanki

    tanki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    He he bác cứ coi như lần đầu tiên vào trường bắn đi sờ khẩu súng đã ghê rồi , thầy giáo thì cứ đứng đằng sau dặn dò các qui tắc bắn , chú nào yếu có mà đái ra quần ý chớ.Mới cả bắn ở trong phòng rất vang bắn K54 mà ong hết cả đầu rồi.Tớ bắn cũng nhiều lần rồi nhưng mỗi lần bắn lại vẫn hơi run run Ra yên sở phệt CKC thì sướng hơn nhiều nên bác đừng có trách học viên mới bắn tầm bậy.Mà hình như lại sắp hội thao quân sự rồi, lại sắp đi bắn ở yên sở có bác nào cùng đi đợt này ko?
    Nhân nói về học viên mới ko biết ở đây đã bác nào học ném củ đậu a` nhầm lựu đạn chưa.Học cái đó có nhiều chuyện còn cười ra nước mắt hơn cả chuyện học bắn K54 súng nổ cách chân có 10 cm đấyHe he có cái hố để ném vào thì các cậu run quá ném ra trên miệng hố kết quả là cả thầy và trò nhảy vội xuống hố mà né còn có cậu rút chốt mỏ vịt rồi run quá đếch ném đc tay cứ run run, thầy goái cũng run run nói em bóp chặt vào ko thì chết cả thầy lẫn trò
  5. Yesterday_For_You

    Yesterday_For_You Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, em đã thử súng AK 47 ở trong Củ Chi, thì thú thực là bắn xong cũng chẳng biết mình bắn trúng cái gì nữa, đứng một lúc mới thở được . Còn một vụ K54 có bia biếc hẳn hoi, thì nhìn cái bia cứ nghĩ mình ném đá còn trúng, nhưng bắn 3 phát chẳng phát ăn vào hết. Thế nên em nghĩ bác nào mới học xong bắn lần đầu mà đã toàn 9 với 10 thì ớn phết, chắc bé bé trong bụng mẹ đã nín thở bóp cò ầm ầm !
  6. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa dẫn anh em đi bắn ở Yên sở hôm nọ! Tớ cũng bắn, được 72 điểm/10 viên - ăn bia đủ 10 viên...phê lắm!
    Lựu đạn giả thôi Pa, chứ ở Yên sở mà chơi lựu thật cho đội DQTV chắc tớ không ngồi đây post bài rồi! Đang đi, có quả lựu rơi cái bịch ngay chân .... nhìn lại thấy 1 bé xinh xinh đỏ mặt cười....
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Phải đá nó đi hay nằm ngay xuống chứ sao lại còn quay lại nhìn. Bác tập không đến nơi đến chốn rồi
  8. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thì sợ quá đứng chết sững tại chỗ rồi, quay ngang quay ngửa tìm người cứu!
    Nhưng mà như vậy chứng tỏ công tác huấn luyện DQTV của các đơn vị kém quá! Đáng nhẽ phải chia ra, mấy ông cựu chiến binh thì đi thi bắn súng và ném lựu đạn. Mấy chú trẻ tuổi khoẻ mạnh thì chạy vũ trang, còn mấy em xinh xinh thì cho đi thi lý thuyết
  9. AK47NA

    AK47NA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cách đây khoảng 2 tháng, tớ có tham gia lớp DQTV, được bắn CKC, 9 viên, 3 tư thế: nằm, quì, đứng; được khoảng 70 điểm. Lúc đầu bắn cũng kinh, tiếng nổ inh tai, giật mình thon thót , nhưng sau quen dần đâm ra khoái. Nghe thầy kể, ngày xưa có tập bắn cối cá nhân đạn thật, đạn nổ ở đầu nòng báo hại hi sinh một chiến sĩ, mấy chiến sĩ khác bị thương, nghe mà phát khiếp.
    Đi bắn mới thấy súng ống trên phim hầu như toàn hàng mã, bóng bẩy sạch sẽ, súng bắn đạn thật đầy dầu mỡ. Làm 9 phát dầu mỡ bắn đầy kính , trông như chú thợ máy, hi!
  10. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Bắn bia đạn thật có hai kiểu: bắn trong nhà và bắn ngoài trời. Bắn trong nhà thì đằng sau bia là bê tông, có một lớp xốp làm từ vật liệu khó cháy. Bê tông nghiêng với mặt sàn khoảng 30-40 độ. Đầu đạn sau khi xuyên qua bia giấy sẽ đập vào mặt bê tông và bắn xuống dưới. Phía dưới có thùng thu đầu đạn. Khoảng cách từ bia đến bàn bắn khoảng 20 bước chân cho súng ngắn thể thao (đạn 5.6mm ngắn) , 50 bước chân với súng dài thể thao, súng ngắn quân dụng. Bia thường là loại di chuyển được, sau khi bắn thì quay tay hoặc có động cơ điện, chỉ bấm cái nút là nó chạy rề rề về mình, xem được viên nào trúng vào vòng mấy.
    Người bắt đầu bắn thường phải qua trường bắn này trước khi được ra ngoài trời.
    Khi bắn bất kể trong nhà hay ngoài trời thường phải đeo headset để giảm âm. Headset này giống headset trên trực thăng, tác dụng giảm âm khá tốt. Người khác bắn thường chỉ nghe thấy tiếng bục bục, còn bản thân mình bắn thì tiếng to hơn chút, nghe như tiếng đóng đinh, do âm truyền ngay trong người, không cách nào giảm được hẳn.
    Bắn ngoài trời thì súng thể thao có thể đặt bia ở khoảng 100m, nhưng thông dụng là 50m, có ống nhòm đặt cố định bên cạnh để soi bia, đo gió,... Súng quân dụng đạn to thì có bia 1m8, đặt ở khoảng cách 600 yards trông bé xíu như tờ A4. Trước bia là một cái gờ cao hơn 2m bằng bê tông hơi cong cong, phải có người đứng dưới cái bê tông này, khi bạn bắn thủng bia thì người đó lấy tay kéo bia xuống ( bia đặt trên một cái khung như cái bập bênh, đầu kia treo đối trọng) và dán một cái miếng giấy đỏ vào.
    Với bia gần, cho súng ngắn quân dụng, súng săn (shotgun) còn có bia sắt. Bia sắt có cái bản lề đặt trên đỉnh một cái cột, bia bé bằng bàn tay, xạ thủ đứng cách bia hơn 10m bắn đổ bia thì thôi. Từ xạ thủ kéo ra một góc 45 độ, dài 300m là khu vực cấm qua lại. Cuối cùng của trường bắn là tường cao hơn 5m để chặn đầu đạn.
    Cuối cùng là lệ phí tham dự các clb bắn, ở Đức khoảng 100 Euro / tháng súng đạn tự mua, thường là bắn đạn KK, có cả clb của tư nhân lẫn clb của cảnh sát liên bang mở. Chỉ cần trên 18 tuổi là được tham dự. Nếu bắn giỏi chúng nó cho đi thi toàn liên bang, cho một cái huy chương có hình thằng người đứng ngắm về đeo .
    Bắn súng quân dụng, súng thể thao quốc phòng (dùng đạn KK) có cái thú vui nũa là tự nhồi đạn. Bộ nhồi không quá đắt, thường cả bộ bao gồm một cái kẹp để lắp hạt nổ, một máy dập để lắp đầu đạn vào vỏ đạn, một cân tiểu ly cực chính xác để cân đầu đạn và thuốc súng, một máy mài bàn có nhiều đầu mài, đo: một đầu mài lòng trong vỏ đạn, một đầu vừa mài vừa đo đầu đạn ... etc.. có giá tương đương một nửa khẩu súng tương ứng. Súng xịn thì các thiết bị kia yêu cầu chính xác cao hơn và đắt hơn.
    314159 thích bài này.

Chia sẻ trang này