1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã từng bắn súng ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kittyone, 27/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Bắn bia đạn thật có hai kiểu: bắn trong nhà và bắn ngoài trời. Bắn trong nhà thì đằng sau bia là bê tông, có một lớp xốp làm từ vật liệu khó cháy. Bê tông nghiêng với mặt sàn khoảng 30-40 độ. Đầu đạn sau khi xuyên qua bia giấy sẽ đập vào mặt bê tông và bắn xuống dưới. Phía dưới có thùng thu đầu đạn. Khoảng cách từ bia đến bàn bắn khoảng 20 bước chân cho súng ngắn thể thao (đạn 5.6mm ngắn) , 50 bước chân với súng dài thể thao, súng ngắn quân dụng. Bia thường là loại di chuyển được, sau khi bắn thì quay tay hoặc có động cơ điện, chỉ bấm cái nút là nó chạy rề rề về mình, xem được viên nào trúng vào vòng mấy.
    Người bắt đầu bắn thường phải qua trường bắn này trước khi được ra ngoài trời.
    Khi bắn bất kể trong nhà hay ngoài trời thường phải đeo headset để giảm âm. Headset này giống headset trên trực thăng, tác dụng giảm âm khá tốt. Người khác bắn thường chỉ nghe thấy tiếng bục bục, còn bản thân mình bắn thì tiếng to hơn chút, nghe như tiếng đóng đinh, do âm truyền ngay trong người, không cách nào giảm được hẳn.
    Bắn ngoài trời thì súng thể thao có thể đặt bia ở khoảng 100m, nhưng thông dụng là 50m, có ống nhòm đặt cố định bên cạnh để soi bia, đo gió,... Súng quân dụng đạn to thì có bia 1m8, đặt ở khoảng cách 600 yards trông bé xíu như tờ A4. Trước bia là một cái gờ cao hơn 2m bằng bê tông hơi cong cong, phải có người đứng dưới cái bê tông này, khi bạn bắn thủng bia thì người đó lấy tay kéo bia xuống ( bia đặt trên một cái khung như cái bập bênh, đầu kia treo đối trọng) và dán một cái miếng giấy đỏ vào.
    Với bia gần, cho súng ngắn quân dụng, súng săn (shotgun) còn có bia sắt. Bia sắt có cái bản lề đặt trên đỉnh một cái cột, bia bé bằng bàn tay, xạ thủ đứng cách bia hơn 10m bắn đổ bia thì thôi. Từ xạ thủ kéo ra một góc 45 độ, dài 300m là khu vực cấm qua lại. Cuối cùng của trường bắn là tường cao hơn 5m để chặn đầu đạn.
    Cuối cùng là lệ phí tham dự các clb bắn, ở Đức khoảng 100 Euro / tháng súng đạn tự mua, thường là bắn đạn KK, có cả clb của tư nhân lẫn clb của cảnh sát liên bang mở. Chỉ cần trên 18 tuổi là được tham dự. Nếu bắn giỏi chúng nó cho đi thi toàn liên bang, cho một cái huy chương có hình thằng người đứng ngắm về đeo .
    Bắn súng quân dụng, súng thể thao quốc phòng (dùng đạn KK) có cái thú vui nũa là tự nhồi đạn. Bộ nhồi không quá đắt, thường cả bộ bao gồm một cái kẹp để lắp hạt nổ, một máy dập để lắp đầu đạn vào vỏ đạn, một cân tiểu ly cực chính xác để cân đầu đạn và thuốc súng, một máy mài bàn có nhiều đầu mài, đo: một đầu mài lòng trong vỏ đạn, một đầu vừa mài vừa đo đầu đạn ... etc.. có giá tương đương một nửa khẩu súng tương ứng. Súng xịn thì các thiết bị kia yêu cầu chính xác cao hơn và đắt hơn.

    -------------------------------------------------------
    Ôi trời! sao k tóm được gã này sớm nhỉ để hỏi cho kĩ . Báo hại làm mình mất công thuyết phục chủ đầu tư chuyển từ bắn trong nhà thành bắn ngoài trời vì k hiểu rõ cấu tạo phòng bắn tiêu chuẩn trong nhà (cộng thêm kinh phí xây dựng + thiết bị thấp hơn ).
    Mà mấy tên (công an) chủ đầu tư cũng tệ, bắt mình thiết kế xong phải bảo vệ phương án. Mình vừa trình bày cái mình biết vừa trình bày cái mình chưa biết (nhưng làm ra vẻ biết ): từ công đoạn chuẩn bị đến thao tác bắn đến cách báo bia, tính điểm, từ khoảng cách an toàn cho mọi người xung quanh đến an toàn cho...giám khảo....Trình bày (thao thao như nước chảy mây trôi ) xong ngó sang mấy bác hội đồng thấy mặt các bác đần thối . Hỏi các bác có ý kiên gì k, các bác nhìn nhau rồi 1 bác phán 1 câu đại ý : y án, bởi những điều cậu nói chúng tôi cũng chẳng biết đúng hay sai nhưng nghe ra có vẻ ... có lí . 100% phiếu thuận, 0% phiếu trắng & phiếu trống .
    Đợi đến khi xây xong đưa vào hoạt động khoảng 2 năm mà k nghe tên nào dính đạn có nghĩa là công trình đã thiết kế thành công mĩ mãn. Lúc đó tôi sẽ cho các bác biết nó nằm ở đâu để đề phòng (nói dại ) có bác nào ở đây mà vô phúc đến tập ở đó mà bị đạn tỉa trúng mông 1 cách vô cớ lại lôi tên tôi ra mà kêu cha réo mẹ thì khốn
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Bắn ngoài trời tốn kém hơn bắn trong nhà nhiều. Thứ nhất là phải xây khu vực trú ẩn cho đội báo bia, riêng khu vực này cũng ngang tiền xây một cái trường bắn trong nhà. Thứ hai là khu vực an toàn khá rộng --> tốn đất. Bù lại bắn trong nhà chỉ bắn được tầm ngắn.
  3. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bác lói thế cũng đúng 1 phần, nhưng ở các nơi đóng quân gần miền núi, đồi thì trường bắn nằm trong các thung lũng hay quay mặt vào trong đồi.Đội báo bia chỉ cần xây bức tuờng vuông góc chắn ,ném lựu đạn cũng vậy.Xây tường 2bức tuờng chắn bê tông cách độ mấy mét,và 1 muc tiêu là nhà để làm điểm ném...
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.183
    Đã được thích:
    5.579
    Bắn ngoài trời sao không dùng ống nhòm mà đếm lỗ tính điểm nhỉ? Dùng đội báo bia vừa tốn tiền xây chỗ núp vừa tốn tiền mua đinh 10 phân .
  5. binh000

    binh000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Werty rảnh quá chạy sang đây chơi hả.
    Hồi còn đi học mình cũng có bắn vài phát. Trăm phát trăm trúng. Số là thế này, Tụi mình đi chơi suối có thằng bạn là tự vệ xã xách súng đi theo kiếm thịt (đi chơi trong rừng, gần Định Quán) Đi hoài chẳng đuợc con gì, bèn lội suối chơi, thấy duới suối cá lội nhiều quá, mà bắt không đuợc, mình tức mình xách súng bắn đại 1 phát xuống suối. Không biết có trúng con nào không, nhưng do sức nuớc ép, cá chịu không nổi, nằm ểnh bụng lên , thế là cứ việc vớt lên , vớt hết lại bắn 1 phát khác. Bảo đảm trăm phát trăm trúng. Rồi tụi mình nổi lửa, lấy cành cây xuyên vào họng cá, nuớng trên bếp lửa, ngon hết biết.
    PS : mình chẳng biêt đã bắn loại súng gì nữa.
  6. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Thì bắn kiểm tra chẳng hạn, bia bằng cót ép dán muc tiêu lên bắn xong, báo bia còn nhiệm vụ nữa là dán cái băng dính đen cắt hình vuông dán vào các lỗ thủng.Để người sau bắn có thể xác định được chứ.
  7. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Ngày xưa trên HG cũng hay dùng AK bắn cá dưới suối. Những chỗ suối nông chưa ngập đầu gối, đáy là loại đá non, cạo bằng dao cũng để lại vết nhưng bắn xuống đầu đạn nằm trên mặt đá mà không thấy vết chạm, đầu đạn gần như không sước!
    Cái đầu đạn trong không khí bay hãi hùng, nhưng dưới nước hình như không bơi thẳng được quá vài gang tay!
  8. tanki

    tanki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    He he sao bác ko nói sớm để anh em box KTQS thiết kế cho.Cái trường bắn của bác RW là của tây chứ VN mình mà làm thì ko chịu nổi chi phí đâu.Trường bắn làm trong nhà hay ngoài trời phụ thuộc chủ yếu vào diện tích hiện có và ngân sách đầu tư và loại súng sử dụng.Trường bắn ngoài trời đòi hỏi diện tích rộng , có thể sử dụng cho nhiều loại súng và giá rẻ.Còn trường bắn trong nhà thì diện tích hẹp , chủ yếu dùng để bắn súng ngắn rất ít trường bắn AK , CKC ở trong nhà , và giá thành xây dựng thì đắt hơn nhiều.Trường bắn trong nhà thì phải giải quyết tốt vấn đề cách âm và chống vang tiếng vì tiếng súng nổ phản xạ qua các bức tường tạo âm thanh vọng cực lớn (mà ở vn thì lấy đâu ra headphone).các bức tường nên ốp gỗ cách âm còn ko có tiền thì vảy vữa như trong quán karaoke ấyCòn bức tường sau bia thì làm cao khoảng 5m là được tường làm bằng gạch đặc dày khoảng 30-40cm phía trước xếp 1 lớp bao cát dày trên nửa met là ok.Mấy cái này là tôi thấy ở các truờng bắn và từ kinh nghiện của tôi thôi.Thế bác mabun thiết kế trường bắn cho đơn vị nào của công an thế bác cứ vào trường C500 ( bây giờ là HVAN ) mà ngó cái trường bắn để tham khảo.Chắc cái hội đồng xét duyệt dự án của bác gồm toàn mấy bố lãnh đạo quản lý nên mới "cà dốt" thế chứ ai mà đã bắn súng rồi thì đều biết nguyên tắc cơ bản của trường bắn mà
  9. amiska

    amiska Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Cái trường bắn em đi bên San Diego chơi trong nhà, ngoài trời chỉ có bắn đĩa bay. Trong nhà thì chơi súng ngắn dùng khu vực riêng, súng dài chơi riêng. Trước khi vào chơi thì phải làm 1 cái test nhỏ nhỏ về vấn đề an toàn. Vào phòng bắn bắt buộc phải có kính bảo vệ mắt và đồ bịt tai. Mấy tay chơi chuyên nghiệp thì có headset, em thì chơi lần đầu, ông bạn già mua cho 2 cục mút xốp trong Walmart gắn vào tai, cũng tạm. Mỗi lần bắn chỉ được 45 phút, sau đó nghỉ 15 phút. Tất cả mọi người đều như vậy. Bắn đạn thật mà y như chơi súng hơi ở VN. Cũng mua cái vòng tròn nhỏ nhỏ để bắn súng ngắn, tờ giấy hình người để chơi súng dài, gắn vào cái ròng rọc chạy điện, kéo ra kéo vô như VN.
    Bắn đĩa bay chơi ngoài trời cũng vui, cây súng hơi nặng. 1 lần ra xếp hàng bắn 4-5 mạng gì đó. Vô vị trí, sẵn sàng thì hô để trọng tài cho đĩa bay lên. Bắn xong 1 lượt thì đổi vị trí, bắn tổng cộng 10 viên. Cái trường bắn này quay mặt vô vách núi, có 1 cái hố dài để máy phóng đĩa. Coi như an toàn 100%.
    Chi phí thì rẻ, tính luôn tiền đạn (mua riêng trong Walmart) đâu khoảng $25. Lạ cái là con nít nó cũng cho chơi, chẳng hỏi tuổi gì hết. Thằng con ông bạn già người Philippin lúc đó mới 11 tuổi nhưng cao hơn em , và thằng bạn nó cũng vào bắn đủ loại, khá hơn mình ấy chứ. Ông bạn già thì mê chơi súng nhưng hôm đó không bắn. Mở cốp xe ổng ra là 1 đống súng. Súng dài phải 3-4 cây, 2 cây chuyên bắn đĩa bay, thêm 3 cây súng ngắn, nhớ mang máng có 1 cây Colt.
    Tự do sở hữu súng, con nít cũng biết chơi. Nước Mỹ không có an toàn. Dạo này bắn nhau trong trường học nhiều quá, thằng nhỏ em em còn đi Middle school, cũng lo ngay ngáy.
  10. THPTQUOCHOC

    THPTQUOCHOC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    cho em bon chen với, em mới đi học quân sụ vè, được bắn súng thể thao, trùi ui lúc nằm xuông hồi hộp kinh, tim đập bình bình như tiểu liên bắn, cuối cùng được 24, ông bộ đội hàng xóm chê bắn thể thao mà đưọc 24 là kém, nhưng mà vấn qua quân sự, phù may quá, sùng thể thao chỉ cần 3 đưòng tròn đồng tâm rồi tạch một phát là ok, đó là thầy em giảng thế hì hì

Chia sẻ trang này