1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã từng bắn súng ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kittyone, 27/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Mình đã được bắn K-54, bắn chỉ thiên 3 phát liền hồi mùng 3 tết, năm đó chưa cấm pháo .Vỏ đạn rơi lanh canh trên sân xi măng .Chắc bắn không cần ngắm nên cảm thấy súng không giật lắm .
  2. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    hồi sinh viên tui học QS, hề hề, vầy nè, tụi tui lên chỗ nào đó quên rồi , đi đường Nguyễn Oanh-TPHCM, 1 đoạn nữa là tới bãi bắn. giờ thì chỗ đó toàn nhà à.
    khi bắn thì tại mỗi ụ súng đều có người lắp đạn cho mình(SV luôn), lấy đạn rồi khi có loa thì ra bệ chuẩn bị. tui xài CKC. đa số là vậy vì AK hộp tiếp đạn lớn vướng mặt đất ! bệ kê bao cát ko cao mà. nắm bắn chứ ko bắn đứng.
    bắn ở khoảng cách 100m, đắng sau nữa là 1 con đê cao khoảng 4m. sau khi bắn xong hết all ----------> tụi này đi nhặt đầu đạn !
    phía trước bia bắn có 1 mương sâu khoảng 1m. chạy suốt chiều dài bãi bắn. khi bắt đầu bắn thì mấy ổng chấm điểm đi về 1 phía mương và ngồi thụp xuống và chờ ! ( có loa yêu cầu ) rồi loa cho phép tụi tui vào bệ bắn. bắn xong thì vẫn nằm đó. chờ toàn tuyến (khoảng 10 người 1 đợt) bắn xong ! rồi có loa yêu cầu 10 người buông súng và đứng dậy, lùi lại phía sau về hậu phương.
    sau đó loa tiếp tục nói đi chấm điểm. thế là mí chả thụp xuống phía trên bắt đầu đứng lên và kiểm tra đi bia bắn, và phất cờ hiệu báo điểm. mí ổng ngồi ở lán cứ việc coi cờ mà ghi điểm à. xong thì lại về 1 đầu mương và tiếp tục.......
    vậy đó !
    tui bắn 3 viên dc 9+8+7 = 24 điểm
  3. pepe

    pepe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 5-6 năm, lúc hoc quân sự mình cũng được đi bắn đạn thật ở Yên Sở. Bắn xong thì bị gọi đi báo bia, cùng với 1 thằng khác và 1 ông thầy dạy QS. Lúc bọn ở trên bắn thì tụi này chui xuông hào. Chờ bọn nó bắn xong, phải có lệnh mới được chui lên. Ông thầy thì đọc bia rồi báo về bằng cờ hiệu. Hai thằng lon ton chạy sau, xong bia nào là lấy giấy dán lại luôn. Lúc ở dưới hào thì phết hồ vào mấy miếng giấy đã cắt, khi lên chỉ cần ngắt ra từng khúc để dán. Bắn 3 viên mà có bia phải dán 4-5 lỗ, do mấy thằng bên cạnh nó bắn hộ, bia thì không phải dán.
  4. mitska

    mitska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em thì đã bắn AK,RPK,K54 còn B41 thì cũng được chọn nhưng rồi vì đeo kính nên bị nghỉ chơi. Các bác bảo bắn AK nổ to với giật mạnh em nghĩ không đúng lắm. Có thể lần đầu bắn nên không quen. Như em thì bắn bài 1 AK thấy cũng hơi to với giật thật nhưng các bài sau bắn thấy súng nó chỉ giật giật và nổ thì cũng chỉ tạch tạch thôi. Ấn tượng khác lần đầu nhiều.
  5. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Hị hị bạn được bắn súng nhiều nhề....thích nhề....mấy lần rồi? Bắn được...mấy viên rồi? Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên được nghe có người dám nói súng AK "chỉ nổ tạch tạch thôi"! Cả lớp vỗ tay khen bạn nào!
  6. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Tui đã bắn Ak, AR bắn xong thấy bia còn nguyên còn đạn bay đâu chả biết .
  7. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Nếu bắn CKC xong rồi bắn AK thì đúng là thấy AK chỉ tạch tạch thôi thật . Còn cái tiếng tạch tạch thường thấy thì chỉ thấy trong phim thôi . Tớ được bắn mấy loại đó kể cả súng điện tử nữa nhưng kinh hoàng nhất là 12,7 . Năm ngoài đi tập huấn dân quân bắn đạn thật có một cô bé bắn CKC 3 con 9 mình bắn tím cả vai . Pó tay
  8. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tạch tạch gì mà tạch tạch, tôi bắn xong 5 băng thì như điếc, mấy hôm sau tai vẫn còn ù, mệt quá ốm (tại phải ngửi quá nhiều khói súng nữa)
  9. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Kô kể súng cao su, súng phun nước, súng bắn bằng trái cây, súng diêm (nhồi thuốc diêm vào để bắn), súng ổ quay trẻ con... thì đời tôi mới chỉ một lần bắn súng thật. Trớ trêu là cái lần duy nhất đó tui lại được bắn súng hơi và ngắm thế nào kô biết mà bắn kô trúng bia luôn.
    Tôi nhớ hồi còn con nít, tụi tôi hay làm súng bằng ống lồ ô (một loại tre), làm có cả băng đạn luôn. Đạn là những hạt trái cây nhỏ và tròn, kích cỡ nhỏ hơn trái cà phê (quê tôi gọi loại trái này là trái bời lời). Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của súng khá đơn giản. Súng gồm một cái ống nằm ngang (vừa là thân, vừa là nòng) và một cái băng đạn là ống chĩa lên trời. Băng đạn được đục một lỗ để nòng (cũng là thân súng) chui qua. Chỗ giao nhau giữa băng đạn và nòng có khoét lỗ để những hạt trái cây từ phía trên tự động rơi xuống sau mỗi lần bắn. Ngoài hai bộ phận này thì súng còn có 1 cái que, chức năng giống pít-tông (hoặc kim hỏa). Ta chỉ việc đẩy cái que này ra vào (như lúc bơm xe đạp vậy) là có thể bắn được. Khi một viên đạn được đẩy ra phía trước bằng pít-tông, nó sẽ nằm chặn nòng súng lại. Khi ta rút pít-tông về, viên thứ 2 sẽ rớt xuống nòng. Sau đó ta đẩy pít-tông tới, viên thứ hai sẽ đi tới, làm tăng áp suất trong nòng và đẩy viên đạn đang nằm phía trước bay ra. Một tiếng nổ khô khốc vang lên. Lúc này thì viên thứ 2 sẽ đóng vai trò làm nút chặn ở nòng. Cứ thế chu kỳ rơi-nén-nổ cứ lặp lại mãi. Loại súng này có thể làm đau đối với mục tiêu trong phạm vi 3m (trúng mắt thì coi như tiêu luôn). Một điều đáng chú ý nữa là trái cây dùng làm đạn có nhựa nhơn nhớt nên sau một chặp bắn thì nòng súng sẽ rất trơn, đạn đi rất dễ và nhựa trái cây chảy ra xung quanh cũng khiến cho không khí khó thoát ra hơn (tức bị nén chặt hơn). Vì thế khi ta bắn càng lâu thì súng nổ càng giòn và đạn bay càng xa hơn.
    Được Rockerfeller_III sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 15/11/2006
    Được Rockerfeller_III sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 15/11/2006
  10. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ơ, hay quá, tớ cũng là fan của trò chơi này, bao nhiêu năm rồi, nhớ lại cũng bồi hồi ra phết
    Bọn tớ thì gọi loại bắn và nạp đạn từng viên là súng Phốc, loại liên thanh là súng Băng.
    Nòng súng là một đoạn tay tre thẳng (phải thật thẳng) càng dài càng tốt, đặc bịêt để tăng uy lực "sát thương" thì phải kén cho được đoạn tay tre có lỗ đoạn ngọn nhỏ hơn nhiều đoạn gốc (tuy thế nhưng loại này có nhược điểm là hay tắc đạn và vỡ súng).
    Quy lát thì làm bằng tre vót tròn (tớ toàn thủ đũa của mẹ để làm). Băng đạn là một ống tre có đường kính trong bằng đường kính ngoài của nòng súng và được khoét sao cho nòng súng vừa ***g qua băng đạn. nòng súng phải khoét một lỗ sao cho viên đạn có thể từ băng chui thật êm xuống nòng súng. Đây là kỹ thuật cơ bản của người chế súng để tăng tốc độ bắn và hạn chế kẹt đạn.
    Đạn thì bọn tớ dùng quả của cây Màng Tang (là một loại quả rất tròn, nhỏ và có tinh dầu).
    Thế là xong, vào trận chiến thôi
    Mỗi thằng một cây súng, một cành Màng Tang mang theo xông vào bắn nhau (đau ra phết đấy), chú nào cẩn thận, vặt quả sẵn, cho vào cái bị, buộc bên người thì khủng lắm, anh em đang nạp đạn mà gặp một chú như thế là toi
    Hàng khủng mang tính sát thương cao là đạn giấy (là giấy loại được nhai nhuyễn và vo tròn. Dính vào loại này thì tối thiểu cũng tím thịt.
    Xin lỗi mọi người vì mấy kỉ niệm trẻ con mà ba hoa nhiều quá

Chia sẻ trang này