1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã từng bắn súng ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kittyone, 27/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Chúng tôi gọi loại súng bắn phát một là SÚNG NỔ, loại có băng cũng gọi là SÚNG BĂNG như ông bạn. Chắc trái MÀNG TANG của ông bạn cũng là trái BỜI LỜI của tụi tui, chẳng qua là mỗi địa phương có cách gọi khác nhau thôi. Ông bạn nói tới vụ ĐẠN GIẤY làm tôi chợt nhớ ra là chúng tôi cũng chơi độc chiêu này. Đôi khi kẹt quá cũng có thể dùng lá khoai, nhưng loại đạn này có tính sát thương quá thấp.
  2. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể
    Nó là cây thân gỗ, chiều cao từ 3 - 5m, vỏ màu sáng, lá nhỏ. Lá và quả màu xanh non, tinh dầu thơm (và dính vào áo thì khỏi giặt luôn).
    Quả này khi bắn thì làm bay tinh dầu (cái này rất thú vì trông như khói súng).
    Có phải không bạn?
    À, lúc không phải mùa Màng Tang tôi vẫn chơi bằng quả Đay (quả cây rau Đay nấu canh) cũng tàm tạm.
  3. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác có chế súng bắn đạn bi líp xe đạp không? Dùng thuốc pháo để tống viên bi đi, xuyên tôn thiếc dễ dàng. Ngoài ra còn một loại súng cũng bắn bi líp nhưng dùng hơi, bắn chính xác lắm chuyên trị chim sẽ.
  4. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Tui phục ông bạn về cái khả năng... nhớ dai. Đúng là "bắn ra có khói" thật. Chắc là cùng 1 loại quả. Loại cây mà tụi tôi gọi là BỜI LỜI còn có 1 đặc điểm nữa là có rất nhiều sâu, loại sâu màu xanh chích cực đau. Hồi xưa leo cây để "sản xuất đạn", tui nhiều lần bị loại sâu này chích cho sưng người.
    Còn quả rau đay thì tui chưa biết bao giờ mặc dù cũng từng nhiều lần ăn canh rau đay nấu với cua.
    Còn súng bắn bằng bi thì nguy hiểm quá, tui chưa thử qua.
    Được Rockerfeller_III sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 15/11/2006
  5. ptst1006

    ptst1006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chán AK với CKC rồi nên các bố chuẩn bị cho chiến tranh thế giới lần thứ tư đây.
    Ờ ... Súng công nghệ cao như các bác bọn em không co, vì trẻ con khu tập thể ở Hà nội thời xưa không gian cũng ít. Bọn em hay làm súng " liên thanh" kiểu "Liên Xô". Lấy một thanh tre làm nòng, gia cố thêm báng súng. Buộc dọc một cái ống bơ sữa bò vào nòng súng, căng sợi dây chun. Giữa dây chun buộc ngang một đoạn gỗ làm sao cho khi xoắn sợi dây chun rồi thả ra, đoạn gỗ vừa xoáy tròn vừa đập liên hồi vào ống bơ. Thế là xong. Buổi trưa mỗi đứa một súng, một dây đeo chìa khoá ở cổ bắn nhau như trong phim Liên Xô. Cái hay là tiếng kêu của súng, nghe cứ rồ rồ, thật phết.
    À, lại còn đi săn ếch nhái bằng nan hoa xe đạp. Ôi trời loại đó thì thôi rồi. Thân nỏ làm bằng hai cái thước kẻ gỗ gộp lại (loại này tuyệt chủng lâu rồi, em không quên được vì từng bị cô giáo phi vào đầu can tội ... học ngu), dây cao su làm dây nỏ. Làm thêm cái lẫy nỏ thật chắc. Mũi tên thì xin nan hoa của ông sửa xe đầu đường, dũa thật nhọn một đầu, đầu kia cắt phần cong cong đi. Loại này bắn xa phải cả năm chục mét. Khiếp, nhớ lại vẫn còn rùng mình. May mà chưa lỡ bắn phải ai.
    Nhớ lại đúng là bồi hồi thật. Nghĩ ra thì lại thấy thướng trẻ con bây giờ. Có nhà văn gì nói một câu thật đúng "chúng tôi hạnh phúc vì được sinh ra trong thời bao cấp".
  6. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Mình bắn K44 ở Yên Sở, một viên 10, bắn 3 viên. Ông sếp bắn K54. Đạn súng ngắn thối rất nhiều, hàng tàu, viện trợ từ hồi chiến tranh chống Mỹ.
  7. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Mother! Hôm tới mà gặp nhau ở Pín thì mời riêng ông 1 chén!
    Đọc cái dòng đỏ đỏ của ông, nhớ tuổi thơ dữ dội quá
    Hí hoáy làm được cái súng ống bơ là cả niềm tự hào ông nhể
    Chắc súng này lấy cảm hứng từ khẩu súng băng đạn hình đĩa của CCCP hồi đó chiếu trên TV nhiều!
    Tớ cũng xài, thời điểm nhiều nhất là có tới 4 khẩu ... báo hại cho Bà ngoại đi tìm ống bơ đong gạo không thấy đâu
    Hồi đó gạo sạn kinh khủng, toàn Bà sàng cho mà ăn
  8. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Bọn này cũng thế! nhưng không bắn ếch nhái ở hầm cá nhân mà... bắn gà. Trước đây khi chưa mở rộng đường Nguyễn Trãi (khoảng năm 80 hay 81 gì đó ), đoạn phiá đối diện ga xe điện Cầu Mới có các hàng rào trồng bằng cây Găng và Cúc Tần. Bên trong hàng rào dân ở gần đấy trồng rau và thả... gà.
    Bọn trẻ con đi bầy chò làm tên đi bắn gà. Nói thật là... chẳng trộm cắp gì, chỉ bắn cho vui thôi. Vậy mà cách khoảng 10m bắn gà cũng không trúng, chỉ nghe á một tiếng. Gà thì chạy mất, mũi tên xuyên qua hàng rào trúng ngay bắp chân một chị đang đ.. bậy. Của đáng tội là bọn này trước khi bắn có biết bên kia hàng rào có người đâu. Tếu nhất là mũi tên có ngạnh nên chị ả không thể rút tên ra để kéo quần lên được, người dân gần đó phải giúp chị ả mang nguyên "hiện trạng" vào trạm xá cách đó vài trăm mét nhờ... can thiệp.
    Bọn trẻ thì sợ xanh mặt nhưng vẫn cười rơi nước mắt, nhất là khi còn được mấy anh lớn... cám ơn.

    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 16/11/2006
  9. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Vũ khí có uy lực "sát thương" mạnh nhất mà chúng tôi trang bị hồi đó là súng cao su bắn tên.
    Về phần cấu tạo thì súng giống như súng cao su, tuy dây ngắn hơn và không có miếng da.
    Phần mũi tên là một thanh tre, phía mũi có ngạnh để móc kéo vào dây cao su. chót mũi có thể vót nhọn hoặc lắp thêm mũi thép tuỳ ý. Phần gốc mũi tên lắp cánh lái 4 cạnh (phần này rất quan trọng, độ chính xác của mũi tên phụ thuộc phần lớn vào cái này).
    Tuy vậy, đây chỉ là vũ khí để nghịch và mang tính răn đe (kiểu như NU[:D)
    vì bắn nhau cái này thì có mà...toi.
    Cái này thằng nào mà bắn vào cây thì coi như mất tên luôn, vì khỏi nhổ
  10. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc nhìn sư tử cái chăm sóc cho cái thằng du kích con tương lai từng tí một, lại nghĩ, mẹ, có khi vứt cha nó vào lính cho nó rắn rỏi!
    Chả nhẽ mình laị cho nó hưởng chế độ dinh dưỡng giáo dục như mình? CHứ cái bọn trẻ con bây giờ ích kỷ, ỷ lại, phè phỡn và kém mày mò quá! Hồi thế hệ bọn mình, nhà nào có thùng hàng từ LX về là cả lũ kéo nhau sang xem, có thằng có cái ô tô chạy bánh đà hay khẩu súng sáng đèn thì cả khu xúm xít ....
    Không có đồ chơi thì phải tự chế lấy thôi, chính như thế tôi lại thấy hay và tình cảm ... một bầy trẻ con lôc nhốc lớn lên cùng nhau, chơi cùng, phá cùng ... cùng nhau làm ra đồ mà chơi ...
    Bây giờ đứa nào biết đứa đấy, ôm đồ chơi giữ khư khư như giữ mả tổ, ghét vật ....
    Quay trở lại súng đạn nào ...
    Hồi xưa, cứ háo hức đến Tết để được ăn thịt, được mừng tuổi ( dăm đồng thôi, nhưng mừng lắm, chứ không như mấy đứa bây giờ, bóc bao lì xì ra bĩu môi : Có 100 à ) ... và sướng nhất là chơi pháo!
    Vẫn còn nhớ các cuộc hỗn chiến dùng súng bán pháo vào nhau:
    SÚng cấu tạo từ 1 cái ống kim loại hoặc nhựa cứng, giấy bồ cứng ..., cỡ nhỏ cho pháo tép thì đi bẻ trộm thanh ăng ten TV ( loại này an toàn, pháo nhỏ ), cớ lớn hơn thì dùng ống nước, ống giấy bồ ..tự quấn lấy, khá công phu.
    Phần chuyển động là một que cứng đút lọt vào ống - như cái xi lanh ống tiêm, buộc vào ống bằng dây chun, phía đuôi ông dục 1 khe nhỏ để đặt quả pháo vào, giắt cái ngòi pháo vào đó, que cứng kéo căng ra, tì vào quả pháo, nhưng vướng cái ngòi nên pháo nằm ở cuối ống.
    Khai hoả : ĐỐt ngòi pháo, ngòi cháy, que cứng theo đàn ồi của chun phi vào, đẩy quả pháo bay đi ...
    Khá hay, may là không táng vào mắt nhau ...
    Ôi, nhớ quá
    Được ColdAir sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 16/11/2006

Chia sẻ trang này