1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã từng bắn súng ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kittyone, 27/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    @ các bác
    Tình hình là các bác đang hướng dẫn chế tạo và sử dụng vũ khí thô sơ hơi nhiều. Lỡ có thằng ku nào đọc rồi về bắt chước đem nghịch dại thì bỏ mother
  2. mitska

    mitska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác vaxili quá khen. Nếu bác bắn rồi thì bác chắc chỉ ù tai lần đầu thôi. Bọn em đi bắn RPK kết hợp B41 lại đứng ngay gần mấy thằng bắn B41, xong rồi mới bắn RPK ngay, lúc đó thì xin lỗi bác là nổ như pháo tép có điều cũng giật mạnh. Mà RPK nổ đã giòn hơn AK rồi.
    Bác architecto bắn một lèo 5băng thì chả chán tay với điếc tai hả bác. Bác chơi đạn Nga hay đạn Vn. Mà đạn Nga cũ rích mà ít khói hơn đạn Vn nhế nhỉ ---> ít bị kẹt đạn.
    Được mitska sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 16/11/2006
  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Kính bác bác Coldair, nhân chuyện tuổi thơ dữ dội.
    Xin lỗi bác mod nhé, lấy chỗ cụng ly rồi biến ngay.
  4. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Quê của ông bạn hình như không xa quê tui lắm. Bọn tui cũng làm tên bắn bằng dây cao su. Làm rất đơn giản. Chỉ việc buộc một sợi dây cao su cắt từ săm xe đạp và buộc lên đầu một thanh gỗ hoặc tre dài khoảng một gang tay. Đầu kia của dây cao su làm vòng để móc mũi tên vào. Thế là xong. Mũi tên thì làm bằng một dây sắt hoặc đồng (thường là nan xe đạp hoặc dây điện). Đóng mũi tên vào một que tre nhỏ và phía sau làm đuôi tên để giữ độ ổn định khi bay. Thế là xong. Nhưng loại này chỉ dùng để bắn chim chứ kô phải để bắn nhau.
  5. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Hị hị hị thế là chuyển hết từ vũ khí hiện đại sang vũ khí thô sơ à? Em cũng đua đòi tí nhể.
    Các loại súng tự tao của các bác em đều có làm qua, tuy có khác biệt đôi chút. VD về súng Phốc thì em chưa dám làm loại có tốc độ bắn cao như các bác CHỉ làm phát một thôi => súng Phốc của các bác công nghệ cao. Về súng ống bơ như của chú Coldair thì loại của anh hiện đại hơn, "kim hoả" của anh làm bằng đồng xu chứ không phải bằng que tre nên chắc chắn sẽ ít "bị hóc" và tiếng nổ ngon hơn của chú. Có một loại nữa bọn em làm mà không thấy các bác làm mặc dù cũng na ná nhau về nguyên lý, đó là khẩu súng bắn chão chuộc hoặc nhái. Đó là một thanh gỗ phẳng làm thân súng, kiếm một đoạn ống sắt buộc vào làm nòng để định hướng cố định cho "đạn đạo" . Day chun được buộc lên phần đầu kéo về phía sau giống như súng bắn cá ngày nay, chế thêm cái lẫy kẹp mũi tên cho nó chủ động. Mũi tên được vót bằng tre dài khoảng 50cm, duôi buộc lơ thơ mấy sợi ni lông để ổn định đường bay, đảm bảo trong phạm vi 15m, ngắm đâu trúng đấy (ngắm kiểu "3 điểm thẳng hàng" chứ không phải "đội đít điểm đen" đâu nhá"). Mỗi tội làm xong, thằng nào cũng khoái nên không thèm chờ buổi tối đi bắn chão chuộc, mà lôi ngay ra ngắm giàn gấc đang ra quả của hàng xóm.... Kết quả chiều hôm đấy cả khu tập thể vang rền tiếng...trẻ con khóc . Chẹp! Quá khứ bao giờ cũng hào hùng!
  6. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Lúc đầu tôi cũng tưởng thế, cũng hy vọng thế nhưng hoá ra không phải. Ngày nào cũng có cảm giác đấy, hôm nọ nối tiếp hôm kia, vẫn có cảm giá đấy. CHo đến ngày mình thấy đỡ hơn chút thì hoá ra tai mình đã hơi nghễnh ngãng roài (mãi sau này mới hồi phục, khi nghe lại tiếng AK thì cái cảm giác kia nó lại quay về). Nếu bác nói bác bắn xong B41 rồi mới bắn đến RPK nên thấy tiếng RPK bé thì tôi chịu rồi, không cãi được . Tuy nhiên tiếng AK và tiếng RPK chẳng có tiếng nào bé cả, còn về độ giật thì bắn RPK đỡ hơn trừ khi bắn ứng dụng (tức là kẹp nách ấy) vì RPK và RPD có càng, súng dài hơn, trọng tâm của nó phân tán dồn lên phía trước chứ không trút hết lên vai và tay người bắn nên cảm giác giật của súng nhẹ hơn khá nhiều.
    @: Bác bắn được 5 băng một lèo là hơi bị giỏi đấy, tôi chưa được chứng kiến bao giờ vì chỉ đến băng thứ 3 là nòng súng đã quá nóng rồi. (chưa kể ù tai )
  7. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Là cả buổi, đầu tiên bắn điểm xạ vào bia, chán bia thì tập tằng tằng 2phát 1 nhưng kém quá, toàn tắc cú.
    Chán hết rồi thì vãi cả băng luôn
    Hơ, tớ cận 2.5 mà bắn bia số 4 được 75 điểm
  8. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
  9. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chả nên trách cứ chúng nó làm gì bác ạ, mỗi thời mỗi khác.
    Cái thời anh em ta sinh ra lớn lên thì phải nói là quá khổ, cơm còn không đủ ăn nói gì đến đồ chơi. Mà đã là trẻ con thì có đói khổ mấy vẫn phải chơi, vẫn phải vui, muốn chơi mà không có đồ thì phải chế thôi.
    Về cái chuyện mê súng đạn với cả bắn nhau của tụi mình có lẽ là tại sinh ra trong cái thời khói súng còn chưa tan, khổ thế.
  10. signtoday

    signtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hồi đấy xem phim Liên Xô nhiều thấy tiểu liên băng đạn tròn bắn tành tạch nên toàn lấy ống bơ ra chế, xoáy đồng 5 xu vào tạo âm thanh hay phết (tớ vẫn còn giữ một đồng 5 xu từ "hồi ấy"). Còn có một loại "vũ khí" nữa oách hơn đó là "đại bác": lấy một đoạn ống bương, để nguyên mắt đốt một đầu, cách đốt một đoạn khoét một lỗ nhỏ, hơi giống cái điếu cày ấy, đầu kia để trống. Bọn tớ hay đi xin đất đèn rồi về cho vào ống, lấy giấy giã nát với nước bịt lỗ nhỏ lại, đổ nước vào ống rồi bịt miệng ống cũng bằng giấy giã nát, chờ cho đất đèn sủi thì bỏ nút lỗ ra châm lửa, nó nổ "ùng" một phát, "quả đạn giấy" bay từ bên này sang bên kia được như thần công đốt đít ấy, khoa học không?

Chia sẻ trang này