1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban da tung bi lua doi 02 lan chua???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Loved, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    chuyện của ban y chang chuyện của mình ! chỉ khác là đổi vai ! mình là một boy ! cô ấy là mối tình đầu của mình ! yêu nhau trọn 5 năm ! gia đình 2 bên đều biết và định rằng năm sau khi mình ra trường sẽ cưới ! nhưng rồi ... chat ! và kẻ thứ 3 xuất hiện ! ............
    Mình đã quyết định chia tay ! đã được 2 tháng rồi ! mối tình đầu , đã được 5 năm , vậy mà .......
    tất nhiên là không thể nào quên đi được ! nhưng mình bây giờ đã quen được với cuộc sống mới ! công việc giúp mình quên đi những lưu luyến và nhớ nhung , mình còn trẻ mà ! mĩnh sẽ đợi một vài năm nữa ! cho tới khi một nửa thực sự của mình xuất hiện.............
    một lời khuyên nhé : hãy làm những gì mình muốn ! để đừng bao giờ phải nói câu .... giá mà ....... để dừng phải cảm thấy ân hận ...
    chúc vui
    thầy tu - thành viên tích cực của box thị trường
    anhtt@fpt.vn
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Đối với hạng người như thế .. không có gì phải hối tiếc cả .. Thậm chí cũng không cần phải thử thách, giải thích hay tìm lý do chia tay .. Loved nên cảm thấy vui vì bạn đã sớm hiểu ra bản chất của hắn ta .. ;)
    Hạnh phúc luôn luôn ở quanh mình ...
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, người đó đối xử với Loved như vậy mà Loved còn do dự hả. Theo ý kiến của gà con thì gà con khuyên hãy quên hắn ta đi là vừa dù biết rất khó. Phải, tình yêu đâu phải dễ đến rồi lại dễ đi như vậy được. Nhưng hãy nhìn thẳng vào sự thật, trên đời này chưa hết con trai đâu mà phải buồn vì 1 thằng chẳng đáng để mình tônt rọng. đấy gọi là zai đong đưa<== gà con sợ loại này nhất trần đời. Như vậy là Loved đang do dự đúng không? Tình yêu đâu có thể do dự được. Nếu đã mất lòng tin rồi thì nên quyết định càng sớm càng tốt. Chúc Loved sớm vượt qua.
    Hạt cát thì bé nhỏ và yếu đuối
    Hát cát chẳng biết nói lời hay
    Hát cát chỉ biết lắng nghe và chia sẻ
    Gửi cho bạn niềm tin qua cái nắm tay :)
    --- Trâm Gà A3---
  4. not4U

    not4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thế là còn ít đấy ! Gặp anh còn lĩnh thêm 1 lần thê thảm hơn nữa cơ .
    anh hiểu em mà !!! anh hiểu em rất chi là khó hiểu ....

Chia sẻ trang này