1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban da tung co suy nghi nhu the nay chua ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuysuong, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuysuong

    thuysuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Toi dang rat yeu mot nguoi, nhung tu nhien co suy nghi khong muon tien xa hon di den hon nhan. Toi khong the giai thich tai sao? Cac ban cho toi loi khuyen duoc khong?
  2. codai_venduong

    codai_venduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến riêng cuả mình thì chắc là người ta có một khuyết điểm gì đó mà tình yêu cuả bạn thì chưa đủ lớn để có thể chấp nhận họ . Yêu _là phải chấp nhận những mặt xấu lẫn mặt tốt cuả nhau, cùng nhau hi sinh và xây dựng cho nhau ngaỳ càng tốt đẹp thì tình yêu sẽ ko bao giờ mất đi ý nghĩa cuả nó .Còn nếu như bạn vẫn lo sợ một điều gì đó (nếu như thôi nha ) thì có lẽ bạn chưa yêu người ta đâu bạn ah ! Nó chỉ là tương tư tình yêu thôi _Mình mong bạn sẽ mau chóng tim ra nguyên nhân nhé .Chúc vui
    Xin lổi vì viết dở dở ương ương .....bận qúa nhưng laị muốn làm bà Tám chút _thứ lỗi nhé
  3. ADA

    ADA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hay bạn có cảm giác là người ấy chưa thật sự hết lòng với bạn?!
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bạn bao nhiêu tuổi vậy? lo sớm thế, cứ yêu đi, và một ngày kia, bạn lại muốn cưới đấy theo mình thì hiện tại bạn chưa sẵn sàng cho chuyện đó thôi, Sợ mà
  5. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ đấy chả fải tình yêu thật, vì yêu nhau ai chả muốn kết thúc bằng đám cưới.
  6. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Một người cùng hoàn cảnh với mình. Có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả. Anh ấy nói anh ấy ko muốn cưới vợ, mình thì nghĩ giờ yêu nhau thì cứ yêu thôi, cưới được hay ko cũng do duyên số cả. Trong mắt mình, anh ấy còn rất trẻ, có lẽ vẫn ham chơi nhiều hơn nên chưa nghĩ đến chuyện xa xôi vội
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Cho dù yêu,tôi cũng không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân.Cứ nhìn vào vết xe đổ của mẹ tôi là tôi lại chán ngán.
  8. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Con bạn tớ cũng có lúc từng nghĩ như thế. Nó nghĩ rằng mình còn trẻ, yêu là yêu thôi chứ ko dám mơ đến 1 ngày được lên xe tăng với người yêu mình. Và nó đã yêu theo kiểu đó. Nhưng trong đầu nó luôn có 1 nỗi băn khoăn. Yêu như thế thì thật nguy hiểm, cảm giác không ai ràng buộc đến ai, yêu nhưng vẫn tự do. Tình yêu lúc đó sao mà giống một cuộc trao đổi. Vẫn yêu nhau nhưng ko tham dự vào cuộc sống của nhau. Và nó nhiều lần đã định bỏ cuộc.
    Nhưng bây giờ thì khác rồi, bọn nó đang rất hạnh phúc. Và bạn biết không, 2 tên đó có một dự định như thật là 3- 6-2005 bọn chúng sẽ đắng ký kết hôn. Vì 2-6 là sinh nhật của tên người yêu nó, khi ấy hắn mới đủ tuổi để pháp luật cho phép lập gia đình. Dù mới chỉ là ước mơ thôi nhưng dù sao bọn nó cũng đã nghĩ khác. Và tớ phát hiện 1 điều không biết có đúng với tất cả mọi người không: Khi con trai yêu thật sự thì tất cả đều muốn kết hôn với người mình yêu. Còn nếu không muốn thì tình yêu đấy mong manh lắm, có thể đứt bất cứ lúc nào.
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    "Toi dang rat yeu mot nguoi, nhung tu nhien co suy nghi khong muon tien xa hon di den hon nhan. Toi khong the giai thich tai sao? Cac ban cho toi loi khuyen duoc khong?"
    ...........
    Nếu là L thì sẽ không yêu một người mà mình không có ý định tiến đến hôn nhân ( dù biết chuyện tương lai không ai biết trước được ),nhưng con gái mà yêu lại không nghĩ sau này sẽ như thế nào thì hơi mạo hiểm rùi.
  10. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chị L nói thế chắc em là người đang mạo hiểm đây. Thật ra nhiều lúc nghĩ cho tương lai cũng thấy buồn, mà cũng chưa biết tương lai chắc chắn thế nào, biết đâu nó sẽ xảy ra những điều mà mình ko ngờ tới. Chữ NGỜ ở đời có ai là biết được. Nhiều khi mẹ em cũng đề cập đến chuyện lâu dài của em và anh ấy, em cũng chỉ lờ đi và cố gắng ko nhắc đến điều đó

Chia sẻ trang này