1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban da tung co suy nghi nhu the nay chua ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuysuong, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Một khi đã yêu nhau một thời gian, hiểu biết rõ về nhau, thì chuyện tính đến tương lai, không ít thì nhiều tất nhiên phải có. Thường thì người con gái hay suy nghĩ nhiều hơn con trai. Nhưng đa số boy, nếu đã tìm được người mà họ ưng ý cho bản thân mình thì dĩ nhiên họ cũng sẽ có những dự định cho tương lai bản thân họ và cô gái đó. Dù có thể họ nói ra hay không nói ra.
    Còn nếu một khi anh bạn trai đã chính thức mở miệng là không muốn lấy vợ, bày tỏ thẳng đuồn đuột point of view như thế không hiểu anh ta đang nói đùa hay serious. Trong cách nói, chắc mình cũng hiểu được phần nào anh ta đang kid hay không ? Còn nếu anh ta thật sự serious, thì không một người con gái nào nghe qua mà không buồn và tủi thân. Trừ những cô cũng có ý nghĩa là quen nhau như vậy, cũng không care đến tương lai. Con gái như vậy, Chop nghĩ không có nhiều đâu, và nếu vậy thì mình hơn ai hết, girl, sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất sau này.
    Tuy cả hai giữ gìn, nhưng đã yêu nhau một thời gian, mình (con gái)chắc chắn muốn tiến tới hôn nhân, trong khi anh thì không ...mình không biết ngày nào anh sẽ chia tay, sống mà không tương lai, kế hoạch, sao giống chủ nghĩa hiện sinh quá. Dù sao mình cũng lỡ có tiếng là cũng đã bồ với ai đó một thời gian dài đúng không?
    Chop chả biết GC nghĩ sao, chứ nếu bf của Chop nói như thế chắc Chop buồn lắm, và sẽ suy nghĩ có nên đi tiếp hay không. Vì chắc chắn mình sẽ là người đau khổ nhất, và thiệt thòi nhất. Như vậy mình có giống như đang yêu không? Sao GC không hỏi xem : Vậy anh mãi mãi không lấy vợ sao? Lí do tại sao anh không lấy vợ? Vì em chưa xứng đáng hay vì anh sợ lấy vợ vì một lí do gì?
    Chop có một ông bạn , anh ta cứ luôn miệng bảo là ông ta thích sao này cô bạn gái nào sống với ông ta dạng de factor partner. Chop mới bảo sống như thế là ích kỉ và ông sẽ mãi không có ai làm bạn với ông, ít nhất với con gái VN. Thì ra ông ta sợ vụ li dị, xe cộ, nhà cửa...hihihi..lão ta sợ bị mất hết khi li dị vợ. Nói thế thôi, để xem ba má ổng ở vn có chấp nhận cho ông không vợ, không con vậy không?
    Cũng chính anh bạn trên cho Chop là con gái hiện đại, nhưng đầu óc Chop cổ hữu và bà già...hehehe...Sự thực là thế. Về những cái khác rất hiện đại và thoáng, nhưng những gì dính dáng đến quyền lợi , tình duyên cũng như số phận mình sau này thì bản thân mình hãy thương lấy mình. Dù sao mình cũng là con gái VN, dù có ở tây hay tàu.
    Cuộc đời có thể không ai biết được chữ ngờ...Everythin'''''''' can be out of our expectation. Lúc đó đỗ lỗi do số phận, chứ không bao giờ yêu nhau mà mình cứ nghĩ chỉ yêu cho hiện tại, và tương lai thì risky, và mình không phải là người quyết định cho bản thân mình. Vậy thì yêu làm gì? Trừ khi hai người chưa cảm thấy chưa muốn tiến tới mà thôi, mà một khi đã suy nghĩ đắn đo, tức là có cái gì đó không ổn trong tình cảm của hai người. (Bỏ qua lí do vì công ăn việc làm, hay những lí do khách quan khác nha)
    Chop thì rất may mắn , vì anh còn caring hơn Chop nữa. 2 năm, tự tin vào tc của mình, hihihi.... Một năm nữa ra trường, lúc đó mới 22 tuổi mà theo chồng thì có sớm quá không ha??? ...JOKING...
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 12/12/2004
  2. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn Chop đã có lời khuyên. Thật ra thì bản thân em ko bao giờ nói trước điều gì vì sợ nói trước bước ko qua. Với lại tương lai có lẽ còn dài nên hiện tại thì em vẫn đặt chuyện học hành sự nghiệp của em lên đầu tiên, chuyện tình cảm cũng quan trọng nhưng mà nếu một ngày nào đó anh ấy ko yêu mình nữa thì làm sao mình níu kéo được, hoặc ngược lại nếu bản thân em ko còn yêu anh ấy trong tương lai thì thành ra những lời hẹn hò như vậy là lời nói gió bay? Thế nên em ít nói với anh ấy về những gì em hay lo trước lắm. Em có hỏi về dự định, anh ấy chỉ nói anh không biết được, nếu biết thì anh là thầy bói rồi Em nghĩ anh ấy cũng đã có dự định cho tương lai nhưng anh ấy không nói cho em biết. Nhiều khi nghĩ cũng buồn, nhưng chẳng lẽ giờ yêu nhau, chỉ vì lý do cho tương lai của 2 người ko rõ ràng (ko biết thế nào nữa) mà chia tay?? Cho đến hiện nay em vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc mỗi khi được ở bên anh ấy. Thật sự là như vậy. Nhiều khi tự hỏi liệu em có quá vô trách nhiệm với tương lai của em?? Nhưng rồi em luôn suy nghĩ những việc em làm và em không thấy mình làm sai trái điều gì cả.
    P/S: Em nghĩ anh ấy nói vậy vì anh ấy vẫn còn ham chơi lắm và vẫn thích tự do.
    Được KieuTram sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 12/12/2004
  3. Guest

    Guest Guest

    Bây giờ thì con trai thường muốn lập gia đình ở tuổi 27 trở lên là đẹp.Còn trước đó thì nhiều việc phải làm nên tất nhiên là ko muốn dính vào vợ con vội,chưa đi hết 1/3 cuộc đời mà.
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ này cũng có lúc đã xuất hiện..... nhưng rồi khi mọi việc có vẻ khả dĩ hơn, người ta sống có trách nhiệm hơn với tình cảm của họ, ao_mong lại hi vọng vào một cái gì đó khá xa so với hiện tại. Cũng chẳng rõ nhưng nhiều khi, nó vẫn trở về bởi thất vọng về anh cũng nhiều. Có những khi lại muốn gánh vác cùng anh những khó khăn, thế là rối tung lên......tự dưng buồn.
    Nhưng đúng là con trai bây giờ, phải yên ổn sự nghiệp mới có thể làm chỗ dựa cho một người con gái bởi ngày nay, con gái cũng tự chủ, độc lập lắm. Không có người yêu thương chỉ là thiếu thốn về tình cảm thôi chứ còn cuộc sống của họ vẫn có nhiều điều đáng sống và hưởng thụ. Với con trai cũng vậy, chưa có người yêu thì tự do tự tại, thích làm gì cũng chẳng phải nghĩ là: cô ấy có phiền lòng nếu mình tán tỉnh em này không nhỉ ? ( tất nhiên là phiền rồi ). Thế nên phải suy nghĩ kỹ khi yêu một người. Và hôn nhân lại là một bước đi khác nữa bởi bước vào cuộc hôn nhân đó không chỉ còn 2 người yêu nhau nữa, kèm theo đó là những ánh mắt của xã hội, nỗi lo và mừng của gia đình. Xác định được mình có thể sống đúng nghĩa một người phụ nữ / người đàn ông của gia đình thì mới có thể nghĩ đến chuyện hôn nhân được. Một trong hai người còn thích những ngày tự do xưa cũ thì đừng nên . Còn một điều nữa mình muốn nói, các bạn trai nghĩ sao cũng được nhưng con gái thì chỉ có một thời xuân sắc ( trước 28-30t ấy ) nên nếu mình còn ham bay nhảy, phiêu lưu thì tha được, tha con nhà người ta , hihi, thà một lần đau mà .

Chia sẻ trang này