1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã từng hối hận ????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã từng hối hận ????

    Trong cuộc sống ai mà chẳng có lúc nào đó mắc sai lầm đúng ko ? Vậy sau khi những lúc mắc sai lầm đó bạn có cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm . Và bạn có muốn thời gian quay lại và bạn sẽ ko làm như thế nữa hay ko ? Bạn đã từng làm một việc gì đó mà bạn cực kỳ hối hận mà bạn mong rằng nó chưa từng xảy ra chưa ? Chúng ta cùng chia sẻ những lỗi lầm và sự hối hận nào ?

    Ngưòi ra đi đầu ko ngoảnh lại
     Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  2. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    nhiều,rất nhiều,nhiều tới mức ko kể hết,nhưng mà bảo người ta chia sẻ có mà còn lâu á,bí mật quân sự các bác thông cảm
    Báo cáo hết!!!
  3. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hic công nhận là làm sai nhiều quá nên bây h không còn nhớ nữa ! Điều mà mình hối hận nhất luôn là phải làm việc gì đó khiến mình yêu quý phải buồn !
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tôi chắc chắn là tôi đã làm rất nhiều việc sai, có những việc mà chắc là sẽ phải hối hận cả đời . Nhưng mà tôi sẽ ko hối hận và nói rằng nếu có cho tôi thời gian để làm lại tôi cũng biết là với hoàn cảnh như thế tôi cũng vẫn chọn cách đấy . Vì đó chính là con ngừoi của tui . Tôi ko hối hận đâu nhưng sẽ rút đc kinh nghiệm cho mình trong những lần khác . Rồi dần dần sẽ sửa đc cái sai thôi mà !
    Hãy hát như chẳng có ai đang ngheHãy nhảy múa như không có ai nhìnHãy làm việc như thể bạn không cần tiềnHãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn !
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Có chứ ,nhiều lắm,nhiều lúc cực kì chẳng phải là làm gì sai trái.Cả những điều làm ngượng ơi là ngượng nữa cơ,lúc đó chỉ muốn thời gian trôi nhanh để ko ai thấy mình làm việc đó.
    Còn sai trái thì có mấy lần mình làm cho người thân phải buồn,nhưng ngay lúc đó mình ko ý thức mình làm đúng hay sai đâu.Mãi sau mới nghĩ đến kết quả việc mình làm nó thế nào,lúc đấy hối hận cũng đã muộn rồi.Chán thật!!!!!!!!!!!!!
    Chip0802_vd--Tigerfire86-->bestfriend!
  6. tinhyeuthamkin2003

    tinhyeuthamkin2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì nhũng việc đã qua thì chúng ta cũng chẳng nên hối hận làm gì mà nên cho đó là một bài học để lần sau ko vấp phải , dẫu sao thì chung ta phải tư tin trước những gì mình đã dang và sẽ làm chứ , đúng không các ban , minh hi vọnh sẽ nhận được thư của các bạn để trao đổi thêm
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ngày hôm wa...đó là 1 ngày đã xa...trong quá khứ nếu ta biết trước chuyện mình làm sẽ có hậu quả như thế nào thì ngày hôm nay mình đâu phải hối hận...người ta nói biết trước đã giầu...ko sai...biết trước thì ta đâu gây ra cái gì...thế đấy...
    The one only I Love is You...I Love You...
  8. ilang_ilang_hn

    ilang_ilang_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    mắc sai lầm-->hối hận-->tất nhiên
    Mắc sai lầm = vấp ngã-->biết đứng lên mới là con người có nghị lực,ko thể sống mãi với cái hối hận
  9. dung_stive

    dung_stive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    đã từng rât nhiều lần cảm thấy chán!nhưng....
    Hay cho toi mot tinh cau gia lanh
    mot vi sao tro troi cuoi troi xa
    de o do thang ngay toi lan tranh
    nhung uu fien dau kho voi buon lo
  10. dung_stive

    dung_stive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    thời gian cho quá khứ một giá trị mà từ đó ta nhìn vào tương lai
    Hay cho toi mot tinh cau gia lanh
    mot vi sao tro troi cuoi troi xa
    de o do thang ngay toi lan tranh
    nhung uu fien dau kho voi buon lo

Chia sẻ trang này