1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã từng hối hận ????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng rất hối hân vì đã rời xa anh nhưng đến hôm nay tôi đã thực sự cảm thấy quyết định cảu mình là đúng bởi vì anh không đáng để tôi yêu anh chỉ lợi dung tình cảm của tui thui .Điều đó khiến tui cảm thấy rất đau khổ
    Tôi sẽ yêu người bình thường nhất
    Tôi sẽ yêu ngươi nào thực chất hiểu lòng tôi
    " will you still love me tomorrow ?
    If i have wish i will wish you beside me! "
     
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ mình vẫn mang một cách nghĩ rằng sẽ ko bao giờ hối hận , thế có khổ không cơ chứ ?????????
  3. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    em cũng chả thích hối hận
  4. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    iem thì luôn hối hận sau những việc mình làm
  5. sun_moon87

    sun_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    em chỉ hối hận vì đã ko học hành tử tể để bây giờ chuẩn bị thi hoc ki ôn ko kịp
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hối hận gì mà hối hận lắm thế . Tự mình làm ra rồi còn hối với chả hận ! Hối hận thì sợ muộn rồi , thế nên chị chả hối hận mà làm gì cả !
  7. zhaowei_vn

    zhaowei_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/1999
    Bài viết:
    6.240
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ hối hận về những việc mình làm ...hãy để dành thời gian nghĩ xem những việc tiếp theo mình phải làm thế nào để không phải hối hận sau này ....( nói thế chứ tiếc thì cũng có đấy )
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Công nhận z nói đúng quá . Tiếc thì có tiếc nhưng em sẽ chẳng hối hận đâu !
  9. zhaowei_vn

    zhaowei_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/1999
    Bài viết:
    6.240
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy ...thế mới là ...em tui chứ ...hì hì sống thì phải hướng đến tương lai ...đừng lúc nào cũng nhìn về quá khứ mà nói "nếu ...thế này ...thì thế kia " ...hãy nhớ đừng bao giờ nói nếu ...."với 1 chứ Nếu người ta có thể nhét cả tháp Effen vào 1 cái chai" hì hì nhưng cũng đừng quên quá khứ nhé ...không hối hận không có nghĩa là quên nó đi ...nó là những kỷ niệm và là những bài học rất đáng giá đấy .... có những cái sai lầm mà mình không thể có cơ hội rút kinh nghiệm nữa ...nhưng hãy truyền kinh nghiệm đó cho người khác ...sống vì mọi người ..sống vì tương lai ....

Chia sẻ trang này